Phụ huynh rớt nước mắt nhìn con đón Trung thu sớm trong bệnh viện

Thùy Linh |

Trung thu là Tết đoàn viên, là ngày gia đình sum họp nhưng không phải em nhỏ nào cũng được đón mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui bên gia đình.

Ngày 23.9, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương 2023", thu hút hàng nghìn bệnh nhi và người nhà tham gia.

Những giờ phút vui Trung thu sớm đã động viên, khích lệ tinh thần, xoa dịu nỗi đau, giúp cho những em bé dũng cảm chống chọi với bệnh tật.

Bác sĩ Phí Thị Quỳnh Anh - Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết, Chương trình "Trung Thu yêu thương 2023" dành tặng cho 2.200 bệnh nhi điều trị tại bệnh viện với 32 gian hàng hội chợ trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng gồm: quầy đèn trung thu, quầy đồ chơi, quầy gấu bông, quầy phụ kiện, quầy bánh Trung thu, quầy sữa tươi, chụp ảnh, cắt tóc miễn phí, quầy ẩm thực...

Bên cạnh đó, các bé còn được trải nghiệm nhiều hoạt động miễn phí như: tô tượng, tranh cát, xúc muồng, câu cá, xe điện, hướng dẫn làm đèn ông sao...

Em bé vui vẻ nhận quà Trung thu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thùy Linh
Em bé vui vẻ nhận quà Trung thu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Thùy Linh

Nhìn các bệnh nhi quên nỗi đau đớn, mệt mỏi của bệnh tật, hòa mình cùng các bạn, vui vẻ chơi đèn trung thu, tô tượng, chụp hình, đi quanh các gian hàng nhận quà bánh... các bậc phụ huynh cũng cảm thấy vui lây.

"Con tôi đã điều trị bệnh u não được gần 2 năm. Bố con tôi từ Quảng Ngãi ra Hà Nội, thuê trọ gần bệnh viện để con thuận tiện điều trị bệnh. Tốn kém, mệt mỏi và vất vả lắm, nhưng gia đình chúng tôi cố gắng vì con. Nhìn con được nhận nhiều quà Trung thu, thấy con vui, tôi cũng rớt nước mắt"- bố của bệnh nhi P.T.T.P (12 tuổi, ở Quảng Ngãi) chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động.

Bệnh nhi P.H.T.P vui vẻ cùng bố đón Tết Trung thu sớm ở bệnh viện. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh nhi P.H.T.P vui vẻ cùng bố đón Tết Trung thu sớm ở bệnh viện. Ảnh: Thùy Linh
Bệnh nhi P.H.T.P vui vẻ đón Tết Trung thu sớm ở bệnh viện. Ảnh: Thùy Linh
Những bệnh nhi tham gia vào các trò chơi, tay vẫn đeo kim truyền. Ảnh: Thùy Linh

Bé N.M.Đ (4 tuổi, ở Hà Nam) và nhiều bệnh nhi khác cũng hào hứng tô tượng, một bên tay của các bé vẫn còn dán kim truyền và bông băng. Ngồi bên cạnh, các bậc phụ huynh lặng lẽ song không giấu được niềm hạnh phúc khi các con vui.

"Lâu lắm tôi mới thấy con cười đùa, vui vẻ với các bạn. Những ngày mắc bệnh, chỉ thấy con mệt mỏi, người cứ lả đi như cái dải khoai. Bác sĩ bảo Trung thu con cũng chưa về được, nên được đón Tết Trung thu sớm cùng các bạn, tôi cũng thấy vui lây"- chị P.T.T, mẹ của bé Đ, nói.

Tại chương trình, cùng với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các bệnh nhi là những "chiến binh" ung thư cũng thể hiện những ca khúc được luyện tập trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Một bệnh nhi ung thư vui vẻ tham gia vui Tết Trung thu. Ảnh: Thùy Linh
Một bệnh nhi ung thư vui vẻ tham gia vui Tết Trung thu. Ảnh: Thùy Linh

Ông Trịnh Ngọc Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương - chia sẻ, Trung thu là Tết đoàn viên, là ngày gia đình sum họp, cùng nhau quây quần bên mâm cơm, là ngày các em nhỏ háo hức, mong chờ được phá cỗ Trung thu. Thế nhưng, không phải em nhỏ nào cũng được đón mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui bên gia đình.

"Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có đến hàng nghìn em nhỏ hàng ngày đang phải đối mặt với bông băng, tiêm truyền. Niềm vui đón đêm trăng rằm bên gia đình tưởng chừng như nhỏ bé kia lại trở nên rất khó khăn. Thấu hiểu những thiệt thòi của các em nhỏ bệnh nhi, bệnh viện cùng các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình này để bệnh nhi được tận hưởng niềm vui liên hoan phá cỗ và nhận những món quà ý nghĩa, đong đầy yêu thương"- ông Hải chia sẻ.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Những bệnh nhi ung thư vui Tết Trung thu trong bệnh viện

NGUYỄN LY - HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Tết Trung thu thường được gợi nhớ tới những hình ảnh phá cỗ trong đêm trăng tròn. Thế nhưng, đối với bệnh nhi không may mắc bệnh ung thư, Tết Trung thu năm nay đặc biệt hơn vì các em phá cỗ ngay tại bệnh viện.

Phụ huynh lo cháy khi cho con sử dụng đồ chơi Tết Trung thu

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Tết Trung thu truyền thống vốn là ngày dành cho thiếu nhi, cũng là dịp để ông bà, cha mẹ thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của mình với con cháu. Song, nhiều phụ huynh băn khoăn khi cho con sử dụng đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, bóng bay dễ bắt lửa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên. Trong 48 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ bị can chết khi tạm giam

Hoàng Bin |

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận có 1 bị can tử vong trong khi đang bị tạm giam. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, nếu có sai thì xử lý nghiêm túc.

Nên cho cư dân để xe ở hầm chung cư mini khi kiểm tra xong!

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 24.9, ông Bùi Xuân Thái - Trưởng Ban thông tin, truyền thông Hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam (VFRA) cho rằng, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra xong các quy định về phòng cháy chữa cháy thì nên cho cư dân ở chung cư mini để xe trở lại ở hầm chung cư.

Biển số trúng đấu giá đầu tiên được lăn bánh

Vĩnh Hoàng |

Sau khi trúng đấu giá, biển số 15K-188.88 đã được gắn trên chiếc Lexus RX350 để lăn bánh.

Hiện trạng dự án công viên lớn nhất Việt Nam "treo" gần 20 năm sắp hồi sinh

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Được đánh giá là công viên khu du lịch sinh thái lớn nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, song 19 năm qua, dự án Công viên Sài Gòn Safari vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Những bệnh nhi ung thư vui Tết Trung thu trong bệnh viện

NGUYỄN LY - HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Tết Trung thu thường được gợi nhớ tới những hình ảnh phá cỗ trong đêm trăng tròn. Thế nhưng, đối với bệnh nhi không may mắc bệnh ung thư, Tết Trung thu năm nay đặc biệt hơn vì các em phá cỗ ngay tại bệnh viện.

Phụ huynh lo cháy khi cho con sử dụng đồ chơi Tết Trung thu

LƯƠNG HẠNH - MINH HỒNG |

Tết Trung thu truyền thống vốn là ngày dành cho thiếu nhi, cũng là dịp để ông bà, cha mẹ thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của mình với con cháu. Song, nhiều phụ huynh băn khoăn khi cho con sử dụng đèn ông sao, đèn lồng có đốt nến, bóng bay dễ bắt lửa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.