Trước đó như Báo Lao Động có bài phản ánh "Dùng máy bay phun hóa chất tàn phá hàng nghìn m2 ruộng dân" xảy ra tại xóm 15 Đầm Mương (xã Minh Đức, TP Phổ Yên).
Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 7.2024, thời điểm trên, tại cánh đồng hơn 4.000m2 của gia đình bà Chử Thị Hường (xã Minh Đức) xuất hiện 1 máy bay không người lái. Trong đêm tối, máy bay phun 1 loại hoá chất xuống ruộng lúa, ngô.
Chưa hết bàng hoàng, bà Chử Thị Hường cho biết, đêm 21.7, ruộng gia đình bị phun thuốc. Sau 1 ngày, toàn bộ hoa màu như lúa, ngô đang xanh tốt đột nhiên héo úa. Đến thời điểm hiện tại thì đã chết khô, trơ gốc khiến gia đình vô cùng bất an.
Theo bà Hường, thửa ruộng trên gia đình đang xảy ra tranh chấp với gia đình bà V.T.L. (bà L là chị chồng bà Hường). Trước đó, bà Hường đi làm tại nông trường nên được cấp số diện tích đất trên để canh tác. Tuy nhiên, sau đó có xảy ra tranh chấp với gia đình bà L.
Thời điểm máy bay phun thuốc phá ruộng xuất phát từ nhà ông V.Đ.A (ông A là em trai bà L). Sự việc xảy ra khiến gia đình vô cùng lo lắng. Toàn bộ hoa màu đang xanh tốt sau 1 đêm đã chết trụi. Ngoài mất mát về tài sản, còn rất lo lắng cho sức khỏe, đặc biệt là các yếu tố như đất đai, nguồn nước. Sự việc ban đầu chỉ là tranh chấp đất đai, tuy nhiên đến nay lại tàn phá hoa màu của gia đình như thế là không chấp nhận được.
"Sau khi sự việc xảy ra thì gia đình đã có đơn phản ánh lên chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến nay đã lâu vẫn chưa được giải quyết và có biện pháp khắc phục.
Mong các cơ quan chức năng vào cuộc để sớm tìm ra thủ phạm, xử lý theo quy định, để người dân không còn phải lo lắng", bà Hường tâm sự.
Cũng chứng kiến cảnh máy bay phun thuốc tàn phá ruộng, chị Nguyễn Thị Mai Lan (con dâu bà Chử Thị Hường) cho biết, 4.000m2 ruộng nằm sát nhà nên nắm hết diễn biến. Thời điểm trên có 2 lần máy bay phun thuốc xuống hoa màu, 1 lần vào khoảng 22h đêm ngày 21.7 và lần sau vào rạng sáng.
"Trước khi máy bay phun thuốc thì có khoảng 10 người lạ mặt đến quanh khu vực ruộng. Bố chồng và chồng tôi ra kiểm ra thì xảy ra tranh cãi. Sau đó máy bay bay qua lại phun thuốc khoảng hơn 20 phút. Vì không biết họ phun thuốc gì nên không dám ra ruộng kiểm tra sợ ảnh hưởng sức khỏe.
Những người lạ mặt này sau đó vào trong nhà ông V.Đ.A (em trai bà V.T.L, người có tranh chấp đất đai với gia đình nạn nhân - PV). Ngoài ra, phía gần cánh đồng xảy ra sự việc cũng xuất hiện 1 xe ôtô lạ đỗ gần đó", chị Lan thông tin.
Cũng theo chị Lan, thời điểm máy bay phun thuốc xuống ruộng của gia đình thì các lực lượng chức năng xã, xóm có mặt ở đó. Rất nhiều người chứng kiến nhưng lại không xác định được thủ phạm. Hiện tại, gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng. Việc phun hóa chất tàn phá hoa màu là không thể chấp nhận được. Cần tìm ra thủ phạm và có phương án xử lý để tránh tái diễn.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Minh Đức (TP Phổ Yên) cho biết, nguyên nhân chính vụ việc là do tranh chấp đất đai.
"Sau khi có thông tin phản ánh về việc phun hóa chất phá hoại hoa màu, địa phương đã xuống kiểm tra. Hiện tại đang giao cho cơ quan công an xác minh, xử lý, chưa có kết quả báo cáo lại xã", vị lãnh đạo thông tin thêm.