Vụ ép nộp phạt 50 triệu đồng: Kiểm tra giấy phép của 3 cơ sở Công ty Giang Sơn

Tùng Giang |

Liên quan đến vụ chị Vũ Thị Sen tố lãnh đạo và quản lý của Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn (Công ty Giang Sơn) ép nộp phạt 50 triệu đồng do gửi ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không đảm bảo chất lượng đến phụ huynh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH huyện Thường Tín và Thanh Trì vào cuộc kiểm tra.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vào cuộc

Mới đây, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội (LĐTB&XH) - Nguyễn Hồng Dân cho biết, đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH huyện Thường Tín và Thanh Trì vào cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của Công ty Giang Sơn.

Tập trung vào giấy phép hoạt động của 3 cơ sở, hợp đồng lao động, bảo hiểm của chị Vũ Thị Sen và các nhân viên khác. Đồng thời phối hợp với địa phương làm rõ vấn đề an toàn thực phẩm, chứng chỉ hành nghề (nếu có) của các cơ sở thuộc công ty này.

Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn có 1 cơ sở nằm tại huyện Thường Tín và 2 cơ sở ở huyện Thanh Trì.

“Chữ ký duy nhất tôi ký là vào biên bản xử phạt”

Trao đổi với Lao Động về nội dung tố cáo, bà Đặng Thị Nga (Quản lý của Trung tâm Giang Sơn chi nhánh 2 tại xã Ngũ Hiệp) cho biết, việc thu khoản tiền này ngoài hình thức răn đe trước hành động của nhân viên thì việc xử phạt đã căn cứ theo quy định của chi nhánh.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc phía Công ty Giang Sơn có ký hợp đồng lao động với chị Vũ Thị Sen hay không, bà Nga khẳng định, giữa 2 bên có hợp đồng lao động và trong hợp đồng có các điều khoản nếu như vi phạm sẽ bị phạt tiền.

Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc, bà Nga không thể cung cấp các văn bản, hợp đồng và giấy tờ liên quan để chứng minh.

Trước lời khẳng định của Quản lý Trung tâm Giang Sơn chi nhánh 2 tại xã Ngũ Hiệp, chị Vũ Thị Sen cho biết, kể từ thời điểm làm việc tại công ty này, chị chưa từng ký vào một văn bản hay hợp đồng lao động nào giữa 2 bên.

“Chữ ký duy nhất mà tôi ký là vào biên bản xử phạt của công ty với khoản tiền 50 triệu đồng. Thời điểm còn làm tại doanh nghiệp này, tôi chỉ nhận mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng”, chị Sen cho hay.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, chị Vũ Thị Sen (SN 1978, trú xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị di chứng chất độc da cam do di truyền từ bố là thương binh.

Phiếu nhận hỗ trợ của chị Sen do bị chất độc màu da cam. Ảnh: TG
Phiếu nhận hỗ trợ của chị Sen do bị chất độc màu da cam. Ảnh: TG

Cuối tháng 12.2023, trong thời gian làm nhân viên của Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn, chị Sen chứng kiến những bữa ăn của các cháu nhỏ bị tự kỷ không đảm bảo chất lượng so với số tiền gần 6 triệu đồng/tháng mà phụ huynh phải đóng cho trung tâm này.

Sau đó, chị đã chụp lại ảnh bữa ăn của trẻ gửi đến phụ huynh nhưng bị bà Bùi Thị Đinh - Giám đốc Trung tâm Giang Sơn cùng bà Đặng Thị Nga (Quản lý của Trung tâm Giang Sơn chi nhánh 2 tại xã Ngũ Hiệp) phát hiện và yêu cầu chị ký vào biên bản nộp phạt với số tiền lên đến 50 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, chị Sen đã buộc phải chuyển số tiền 10 triệu đồng vào chủ tài khoản có tên Bui Thi Dinh tại MBBank dù trái ý muốn.

Với số tiền còn lại chị Sen được bà Đinh và bà Nga yêu cầu phải nộp trước ngày 17.2.2024.

“Nếu quá hạn, họ nói sẽ cho người đến tận nhà thu và tôi sẽ phải đóng thêm 5 triệu đồng tiền chậm trả”, chị Sen nói.

Biên bản Công ty Giang Sơn đóng dấu yêu cầu chị Sen phải nộp 50 triệu đồng tiền phạt. Ảnh: NVCC
Biên bản Công ty Giang Sơn đóng dấu yêu cầu chị Sen phải nộp 50 triệu đồng tiền phạt. Ảnh: NVCC

Hiện nay, trang Facebook của Công ty Giang Sơn – nơi thường xuyên đăng tải các bài viết liên quan đến các suất ăn và hình ảnh trông trẻ bị tự kỷ của đơn vị này đã được khóa lại.

Trong khi đó, phía gia đình cô Nguyễn Thị Sen cho biết, hiện khoản tiền 10 triệu đồng bị chiếm giữ vẫn chưa được phía Công ty Giang Sơn trả lại.

Video vụ việc chị Vũ Thị Sen tố công ty ép nộp phạt 50 triệu đồng.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vụ ép nộp phạt 50 triệu: “Phụ huynh nhờ cho con ăn cơm với nước mắm”

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Liên quan đến vụ việc chị Vũ Thị Sen (trú xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) tố lãnh đạo và quản lý của Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn ép nộp phạt 50 triệu đồng do gửi ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không đảm bảo chất lượng đến phụ huynh. Phía đại diện doanh nghiệp này khẳng định, suất ăn làm theo yêu cầu và thậm chí phía phụ huynh còn nhờ cho các con ăn cơm với nước mắm.

Người phụ nữ chịu di chứng chất độc da cam tố bị ép nộp phạt 50 triệu đồng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị Sen (SN 1978, trú xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, chị bị Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn (cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) ép nộp phạt 50 triệu đồng và dọa sẽ cho đi tù vì “dám” gửi ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không đảm bảo chất lượng đến phụ huynh.

Trả lại 50 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi nhận được 50 triệu đồng từ một số tài khoản lạ chuyển đến, người phụ nữ ở xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) đã trình báo công an và chuyển trả lại cho người chuyển nhầm.

Vụ Vạn Thịnh Phát nâng khống giá trị lô đất lên hàng nghìn tỉ để vay tiền

Việt Dũng |

Lô đất số 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa là một trong những bất động sản được nâng khống lên gấp nhiều lần giá trị thực, để các công ty “ma” dùng làm tài sản đảm bảo, vay tiền của SCB nhằm phục vụ các mục đích khác nhau của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Cao nguyên Mộc Châu mùa hoa mận đứng góc nào cũng có ảnh đẹp

Hà Lê |

Những ngày này, lên cao nguyên Mộc Châu du khách có thể hòa mình vào những rừng hoa mơ, hoa mận trắng tinh khôi.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Vụ ép nộp phạt 50 triệu: “Phụ huynh nhờ cho con ăn cơm với nước mắm”

Tùng Giang - Bùi Thơm |

Liên quan đến vụ việc chị Vũ Thị Sen (trú xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) tố lãnh đạo và quản lý của Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn ép nộp phạt 50 triệu đồng do gửi ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không đảm bảo chất lượng đến phụ huynh. Phía đại diện doanh nghiệp này khẳng định, suất ăn làm theo yêu cầu và thậm chí phía phụ huynh còn nhờ cho các con ăn cơm với nước mắm.

Người phụ nữ chịu di chứng chất độc da cam tố bị ép nộp phạt 50 triệu đồng

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Vũ Thị Sen (SN 1978, trú xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, chị bị Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục đặc biệt Giang Sơn (cơ sở Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) ép nộp phạt 50 triệu đồng và dọa sẽ cho đi tù vì “dám” gửi ảnh bữa cơm cho trẻ tự kỷ không đảm bảo chất lượng đến phụ huynh.

Trả lại 50 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi nhận được 50 triệu đồng từ một số tài khoản lạ chuyển đến, người phụ nữ ở xã Xuân Phổ (Nghi Xuân) đã trình báo công an và chuyển trả lại cho người chuyển nhầm.