Tâm nguyện của người đàn ông sống sót sau 4 ngày 3 đêm rơi xuống biển

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Kiên Giang - Phơi mình giữa biển khơi suốt 4 ngày 3 đêm, may mắn gặp cơn mưa giải khát để có sức bơi tiếp... - đó là câu chuyện về sự sống sót thần kỳ của ngư dân Trần Văn Việt (45 tuổi, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang).

Tai nạn bất ngờ và sức sống mãnh liệt của một người cha

Vốn là người Hòn Tre - một xã đảo nhỏ của tỉnh Kiên Giang nên từ lâu chuyện đi biển với ông Việt đã quá quen thuộc. Tận dụng ưu thế đó cũng như vì cuộc sống mưu sinh, ông Việt đành tạm chấp nhận xa vợ và 2 con để theo một tàu đánh cá ở huyện Bình Đại (Bến Tre) làm công.

Lời kể của ông Trần Văn Việt (45 tuổi) về 4 ngày đêm lênh đênh trên biển.

Những tưởng, với ưu thế đi biển từ nhỏ cùng sự cố gắng của bản thân, ông Việt sẽ sớm có thể về đoàn tụ với gia đình nhỏ cùng một số tiền kha khá. Nhưng nào ngờ, một tai nạn bất ngờ đã ập đến trên chuyến tàu định mệnh ấy. Trong một lần đi tắm, ông Việt không cẩn thận rơi xuống biển và phải lênh đênh trong làn nước lạnh ngắt suốt nhiều ngày.

Hiện tại, dù đã được về với vợ con một cách thần kỳ nhưng có lẽ với ông Việt, đây sẽ luôn là một ký ức kinh hoàng mà ông không bao giờ quên được.

Ông Trần Văn Việt (45 tuổi) với làn da bỏng rát và đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa tin được những việc vừa xảy ra với mình. Ảnh: Tạ Quang
Ông Trần Văn Việt (45 tuổi) với làn da bỏng rát và đôi mắt đỏ hoe vẫn chưa tin được những việc vừa xảy ra với mình. Ảnh: Tạ Quang

Ông Việt chia sẻ, vào tối 1.6, phải trở về đất liền sau 10 ngày đánh cá vì có người gặp tai nạn nên tàu của ông Việt đã di chuyển với tốc độ khá nhanh. Tuy nhiên, không may là ông đã trượt chân rơi xuống biển khi ra mạn tàu phía sau tắm. Càng tai hại thay, lúc ấy vì tiếng động cơ quá lớn, người đàn ông 45 tuổi chỉ có thể kêu cứu, vùng vẫy trong tuyệt vọng mà không ai nghe thấy.

“Lúc đó, trời chỉ mới nhá nhem tối. Khi rơi xuống, tôi cố gắng bơi được một lát thì thấy có ghe lưới ghẹ. Như một tia hi vọng, tôi dùng hết sức vẫy gọi cầu cứu nhưng không ai nghe. Để rồi tôi vô cùng hoảng sợ khi nhìn bóng đèn của con tàu xa dần và mất dạng giữa biển khơi”- ông Việt kể lại ký ức kinh hoàng.

Căn nhà lá của gia đình ông Việt. Ảnh: Tạ Quang
Căn nhà lá của gia đình ông Việt. Ảnh: Tạ Quang

“Lúc ấy, tôi chỉ biết cố bơi theo con sóng để tránh mất sức, trong lòng thầm mong trời phật phù hộ để còn nuôi 2 đứa con. Tuy nhiên, sau 2 ngày phải bơi liên tục trên biển, tôi yếu dần và chỉ biết thả trôi theo dòng nước, tệ hơn là chân còn bị cá rỉa. May mắn có cơn mưa tạt qua, tôi cố há miệng uống nước mưa cầm hơi.

Nhưng sang ngày thứ 3 tôi mê man và biết mình chìm dần. Khi đó, mặt tôi úp xuống nước, lưng hướng lên trời và xung quanh không một bóng tàu thuyền qua lại. Tôi đã từng nghĩ bản thân chỉ có con đường chết” - ông Việt sợ hãi chia sẻ.

Kỳ tích xuất hiện

Cứ tưởng cuộc đời của người chồng, người cha ấy đã phải khép lại thì một kỳ tích đã xuất hiện giữa đời thực. Nghị lực phi thường đã giúp ông cầm cự được đến ngày thứ tư để rồi người đàn ông này đã được cứu sống vào ngày 4.6.

Ông Việt kể lại, khoảng 15 giờ hôm đó, lúc mắt đang nhắm nghiền do bị ngấm nước biển lâu ngày thì nghe văng vẳng tiếng nói “Anh ơi, anh còn sống không, đưa tay tôi kéo lên”. Thế là anh dùng hết sức bình sinh giơ tay ra hiệu và được tàu ở Phan Rang vớt lên.

Bà Quách Hồng Đào (vợ ông Việt) lấy da bị bong tróc cho chồng. Ảnh: Tạ Quang
Bà Quách Hồng Đào (vợ ông Việt) lấy da bị bong tróc cho chồng. Ảnh: Tạ Quang

Người phát hiện và cứu ông Việt thoát chết lần này là một thuyền trưởng ở tỉnh Ninh Thuận. Khi thấy có người trôi nổi trong tư thế nằm úp ở khu vực cách đảo Phú Quý gần 70km, thuyền trưởng này đã nhanh chóng cùng các thuyền viên đưa anh Việt lên bờ, đồng thời, tích cực sơ cứu giúp ông tỉnh lại. Sau đó, ông Việt được tàu đưa về đảo Phú Quý, bàn giao cho Đồn Biên phòng trên đảo rồi chuyển tới trung tâm y tế điều trị.

Ngày 6.6, ông Việt xuất viện và được hỗ trợ chi phí về Kiên Giang. Trong ngôi nhà tranh được cất tạm bợ, người đàn ông 45 tuổi với làn da phồng rộp, mắt chưa thể nhìn rõ không khỏi hạnh phúc khi nghe tiếng con trai gọi, tiếng sùi sụt của vợ.

Bát cháo củ quả cho ông Việt. Ảnh: Tạ Quang
Bát cháo củ quả cho ông Việt. Ảnh: Tạ Quang

Sau tai nạn sinh tử lần này, ông Việt tự hứa sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn cũng như trân trọng khoảng thời gian quý báu này. Đặc biệt, ông tự dặn lòng sẽ dùng hết sức của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xem đây như một cách trả ơn đời của mình.

Tạ Quang - Mỹ Ly
TIN LIÊN QUAN

Được phát thuốc miễn phí, người dân Kiên Giang mừng "không tả nổi"

PHONG LINH |

Kiên Giang - Ngày 4.6, gần 500 người dân tại huyện Hòn Đất được tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Nhiều người già bày tỏ sự vui mừng được nhận thuốc trong bối cảnh khó khăn kinh tế như hiện nay.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang thăm 3 cán bộ bị chém trọng thương

NGUYÊN ANH |

Đoàn công tác của Công an tỉnh Kiên Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ trong vụ việc người bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường chém bị thương 3 cán bộ trong tổ công tác.

Nhộn nhịp cảnh lên hàng tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang

PHONG LINH - MỸ LY |

Nhộn nhịp cảnh lên hàng, rôm rả tiếng nói cười là những gì mà chúng tôi ghi nhận được tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Tuy nhiên, xoay quanh cuộc sống của ngư dân, người lao động nơi đây vẫn còn nỗi lo về sản lượng cá suy giảm.

Kiểm lâm phản hồi vụ báo tin phát hiện cặp hổ ở rừng Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ thông tin người dân phát hiện dấu vết nghi của cặp hổ ở huyện Mộc Châu.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng: Quang Hải vẫn là ngôi sao số 1 của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng cho biết, dù không được thi đấu thường xuyên tại Pháp nhưng Quang Hải vẫn có được thể trạng, phong độ tốt khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

So sánh giá 4 nhà hàng sao Michelin, bữa đắt nhất 11 triệu đồng/người

Chí Long - Linh Boo |

Mỗi nhà hàng được gắn sao Michelin tại Hà Nội và TPHCM lại mang phong cách ẩm thực khác nhau với mức giá đắt nhất lên đến 11 triệu đồng/người.

Trên 400 hộ dân thấp thỏm trong sự đe dọa do sạt lở bủa vây

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trên 400 hộ dân tại 4 địa điểm sạt lở tại tỉnh Bạc Liêu về lâu dài cần phải di dời đến nơi an toàn. Tình trạng sạt lở có nguy cơ cao khó giữ vững được trụ điện trung thế nối Bạc Liêu qua sông Gành Hào đi Cà Mau.

Được phát thuốc miễn phí, người dân Kiên Giang mừng "không tả nổi"

PHONG LINH |

Kiên Giang - Ngày 4.6, gần 500 người dân tại huyện Hòn Đất được tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Nhiều người già bày tỏ sự vui mừng được nhận thuốc trong bối cảnh khó khăn kinh tế như hiện nay.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang thăm 3 cán bộ bị chém trọng thương

NGUYÊN ANH |

Đoàn công tác của Công an tỉnh Kiên Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ trong vụ việc người bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường chém bị thương 3 cán bộ trong tổ công tác.

Nhộn nhịp cảnh lên hàng tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang

PHONG LINH - MỸ LY |

Nhộn nhịp cảnh lên hàng, rôm rả tiếng nói cười là những gì mà chúng tôi ghi nhận được tại cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Tuy nhiên, xoay quanh cuộc sống của ngư dân, người lao động nơi đây vẫn còn nỗi lo về sản lượng cá suy giảm.