Ghi nhận của PV, khoảng 16h, triều cường đã bắt đầu dâng lên rõ rệt. Đến 17h20, cột thang chỉ mức triều là 1,62m. Lúc này ngoài mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh nước dâng lên trong hệ thống cống rất nhanh. Khoảng chừng vài phút, mực nước dưới cống chỉ còn cách mặt đường chưa đầy 20cm.
Lúc này, công nhân vận hành hệ thống máy bơm đã chuẩn bị nổ máy hút nước triều ra ngoài. Sau khoảng 12 phút, nước trong cống thu tại máy bơm được kéo xuống khoảng 90cm. Sau đó, lượng nước từ các nơi tiếp tục đổ về nhưng chậm. Do được hệ thống máy bơm khủng bơm nước ra ngoài nên mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh – đoạn từ đường Vũ Duy Ninh ra Điện Biên Phủ hoàn toàn khô ráo.Bên ngoài sông, nước triều bị đẩy ra ngoài sông tung bọt trắng xóa. Công nhân vận hành cho biết, trong 12 phút bơm, máy được vận hành ở mức 60% so với công suất thiết kế.
Tại quận 7, rốn ngập vẫn là đường Huỳnh Tấn Phát. Tại đây, ngay từ chiều nước từ miệng cống đã phun lên rất mạnh. Con đường này bị nhấn chìm khoảng 50cm đoạn từ chân cầu Phú Mỹ đến ngã tư Phú Thuận. Người dân cho biết, nạn ngập do mưa và triều cường trên đường này đã kéo dài suốt 7 năm trời nhưng chưa biết khi nào mới thoát được. Ngoài việc tự nâng đồ dùng, tài sản lên để phòng hư hại ra thì mọi sinh hoạt, buôn bán đành phó mặt cho con nước. Đồng cảnh ngộ với người dân trên đường Huỳnh Tấn Phát, hàng trăm hộ dân trên đường Trần Xuân Soạn cũng đành bó gối nhìn nước triều cản trở việc làm ăn, đi lại. Chiều tối nay, nước triều đã gây ngập nặng suốt nhiều km đường này, hàng chục xe máy, ôtô chết máy. “Tội nhất là học sinh, vừa tan học ra là nước đã lút chân rồi” – một người dân than thở.Ngoài ra, triều cường dâng cao còn khiến đường Lê Văn Lương ngập sâu trong biển nước. Tại các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo, Kinh Dương Vương… cũng bị ngập khiến giao thông ùn tắc, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.