Hai ngày qua, anh Thắng (Hà Nội) vẫn chưa thể liên lạc được với bà đã cao tuổi, sinh sống một mình ở phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái.
Lo lắng, chiều 9.9, anh vội đi từ Hà Nội về Yên Bái. Tuy nhiên do nước ngập cao, lực lượng chức năng phong tỏa nên anh Thắng vẫn chưa thể vào được ngôi nhà nắm tình hình.
Sau nhiều nỗ lực liên lạc với cơ quan chức năng địa phương, anh nhận được tin bà mình đã được lực lượng hỗ trợ giải cứu, đưa về ở tạm tại trụ sở phường.
“Hiện tại TP Yên Bái vẫn mưa lớn, nước ngập cao và mất điện nên tôi chưa đón được bà. Tuy nhiên hiện bà tôi đang ở nơi an toàn và được chăm sóc chu đáo”, anh Thắng chia sẻ.
Trong khi đó, chị Hằng ở phường Hồng Hà, TP Yên Bái cho biết, từ chiều 8.9, nước lũ dâng cao dần tràn vào nhà. Do ở gần sông, nên căn hộ bị ngập nghiêm trọng.
Đến chiều tối 9.9, cả nhà chị Hằng phải rút lên tầng 2. "Cả nhà 4 người phát tín hiệu cần trợ giúp, nhiều thuyền nhỏ của người dân đi qua vào giúp đỡ nhưng vì không có thang chuyên dụng thả từ tầng 2 xuống thuyền nên mọi người không thể xuống được. Trong khi đó, lối xuống tầng 1 thì đã ngập trong nước", chị Hằng cho hay.
Sáng 10.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Trúc - Chủ tịch UBND TP Yên Bái cho biết - ông đang có mặt tại phường Hồng Hà để kiểm tra thực địa một số địa điểm ngập úng cục bộ đồng thời chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Hiện các lực lượng đang vận chuyển nhu yếu phẩm, giúp đỡ vận chuyển đồ đạc, hỗ trợ người dân di chuyển đến khu vực an toàn, đặc biệt là hỗ trợ người già yếu, trẻ em, người bị bệnh đến nơi an toàn.
Chứng kiến cảnh hàng ngàn ngôi nhà ngập trong biển nước, ông Ngô Doãn Hợp (phường Đồng Tâm, TP Yên Bái) cho biết, ông sinh sống tại địa phương hơn 40 năm nhưng chưa khi nào chứng kiến trận mưa lớn và mưa xối xả kéo dài những ngày qua. Nhiều gia đình giáp bờ sông nước tràn vào nhà, ngập đến gần nóc.
"Trận mưa quá lớn, kéo dài này khiến nước trên đường Điện Biên dâng cao, ngập cả vào nhà dân. Ngay cả cơn lũ lịch sử năm 2008 nước dâng nhưng còn thấp hơn vỉa hè nhà tôi khoảng 30cm. Thế nhưng cơn mưa tối hôm trước cộng với nước sông Hồng dâng lên nước đã ngập vào nền nhà tôi đến gần 10cm, tức là cao hơn năm 2008 khoảng 60cm và trở thành lũ lịch sử của TP Yên Bái", ông Hợp nói.
Thời điểm hiện tại, mặc dù nước đã rút ở một số khu vực nhưng còn cao hơn nhiều so với tối qua (9.9) nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của lực lượng chức năng tiếp tục bổ sung thêm các phương tiện như thuyền máy, xe lội nước, áo phao để hỗ trợ người dân.
Bên cạnh các thông tin nhờ giải cứu khỏi vùng ngập sâu từ 1-2m, nhiều người dân ở TP Yên Bái còn đăng tin xin hỗ trợ đồ ăn, nước uống vì lý do mất nước, mất điện…
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đêm qua (9.9) tại các phường Yên Ninh, Minh Tân và xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã xảy ra sạt lở khiến nhiều người thương vong. Sáng nay (10.9) thành phố vẫn có mưa to, mất điện, giao thông gần như tê liệt, khiến công tác hỗ trợ, khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.
“Các lực lượng đang tổ chức cứu hộ dân có nhà bị ngập đến nóc để đưa mọi người đến nơi an toàn. Về lương thực, thực phẩm thì chúng tôi đang đảm bảo được các thực phẩm trước mắt như mì tôm, bánh mì.. đảm bảo lo được cho dân trong 1 - 2 ngày tới” - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái thông tin.
Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
Cơn bão số 3 (Bão Yagi) gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều các tỉnh khu vực phía Bắc.
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão.... để sớm ổn định cuộc sống.
Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc quoét mã QR sau:
Xin vui lòng chuyển khoản ghi rõ nội dung ủng hộ.