Mang cả tủ đồ ăn từ quê trở lại thành phố sau Tết

Phùng Nhung |

Sau những ngày vui Tết cùng gia đình, nhiều bạn trẻ trở lại các thành phố lớn làm việc, trong hành lý mang theo đầy ắp quà quê.

“Mang cả tủ lạnh”

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để lên Hà Nội học tập, Minh Phương - sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic hài hước nói “em mang cả tủ lạnh lên Hà Nội”. Cô sinh viên năm nhất cho biết, từ những thứ nhỏ nhất như củ hành, củ riềng tới rau củ quả, thức ăn, bánh kẹo đều được mẹ gói mang lên.

“Hành trang” của Minh Phương mang lên thành phố. Ảnh: NVCC
“Hành trang” của Minh Phương mang lên thành phố. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Kết thúc dịp Tết, gia đình còn dư rất nhiều đồ ăn. Trong Tết do mải chơi và quá nhiều đồ ăn ngon nên chưa thưởng thức được hết hương vị. Sau Tết ăn gì cũng thấy ngon, nhìn gì cũng thấy thèm nên nhà có gì mẹ đều gói cho mang đi” - Minh Phương cười.

Nữ sinh cho biết, cứ ngỡ mang mỗi thứ một chút nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Cần đến một vali size 28 và một thùng lớn mới có thể để hết số thực phẩm mang lên. Đi xe khách đông và chen chúc nên khá bất tiện trong việc di chuyển.

 
Bánh kẹo mẹ gói cho sinh viên đầy ắp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Còn Dương Mạnh Chiến - sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội đã khăn gói lên thành phố học tập. Chiến cho biết, số hành lý lần này nặng và to hơn mọi lần bởi nam sinh mang theo nhiều đồ ăn thức uống từ quê lên.

Mẹ chu đáo gói cho từng quả ớt, củ hành, thậm chí từng gói gia vị kho thịt cũng được mẹ nhét hết vào hành lý.

“Tâm lý phụ huynh lúc nào cũng sợ con đói hoặc không có tiền mua nên có gì là gói đi hết. Em còn phải lén mẹ bỏ bớt bánh chưng và một ít thịt, rau ra bởi quá nặng. Xe máy của em như một chiếc xe chở hàng chuyên nghiệp. Đồ ăn chất đầy đằng trước, đằng sau thì một chiếc vali và một túi đồ lỉnh kỉnh” - nam sinh chia sẻ.

Mạnh Chiến rời quê lên Hà Nội học tập. Ảnh: NVCC
Mạnh Chiến rời quê lên Hà Nội học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có thể tiết kiệm chi phí

Phần lớn người rời quê lên thành phố đi học, đi làm sau Tết đều được gia đình gói theo cả thùng đồ ăn, bánh kẹo. Với không ít người, số đồ “tiếp tế” này còn giúp giảm được chi phí chi tiêu ăn uống đáng kể.

Nhật Dương – sinh viên năm 2 Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, bản thân khá hào hứng khi mang đồ Tết từ nhà lên Hà Nội. Trước kì nghỉ, sinh viên này đã tính làm thế nào để mang nhiều đồ ăn đi nhất có thể nên đã xách hai chiếc vali về thuận tiện cho việc gói đồ mang đi.

Trước đây, bố mẹ sẽ thường xuyên gửi đồ ăn lên. Ở Hà Nội, Dương cũng ít mua bởi chi phí đắt đỏ hơn nhiều so với ở quê. Để tiết kiệm Dương thường chọn mua những đồ ăn như đậu phụ hoặc đồ khô.

 
Nhật Dương cùng hành lý lên thành phố học tập. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Thực phẩm em mang đi chủ yếu là rau, thịt bò, thịt lợn, chả, bánh chưng… còn bánh kẹo sẽ mang ít. Số thực phẩm mang đi lần này rất nhiều, có thể giúp em ăn trong 3 - 4 tuần. Như vậy đã giúp tiết kiệm số tiền kha khá từ 2 - 3 triệu đồng” – Nhật Dương bộc bạch.

Nam sinh cho biết, ngày Tết nhìn gì cũng ngán, ngày thường thì thèm lắm nhưng tiết kiệm nên không dám mua. Bố mẹ cũng muốn các con mang nhiều đồ để ăn uống đầy đủ chất, lấy sức học hành, bởi vậy Dương không từ chối quà mẹ gói cho.

Phùng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên chọn quay lại thành phố làm thêm thay vì nghỉ Tết gần 1 tháng

HOÀI ANH |

Nhiều sinh viên chọn quay trở lại thành phố sớm để đi làm thêm dù lịch nghỉ Tết Nguyên đán của trường kéo dài đến gần 1 tháng.

Trên hành trình xa quê lên thành phố làm việc của công nhân miền Tây

PHONG LINH |

Ngày 28.1, chúng tôi có dịp đến nhà chị Đặng Thị Ly (45 tuổi, thành phố Cần Thơ) để lắng nghe tâm sự của những người công nhân miền Tây chuẩn bị rời quê lên thành phố làm việc. Lời thăm hỏi, chúc mừng và thước quà quê đã góp phần tiếp thêm động lực cho người lao động xa xứ.  

Nỗi ám ảnh nhồi nhét trên xe khách để trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết

HỮU CHÁNH |

Khi người dân bắt đầu trở lại các đô thị làm việc sau kỳ nghỉ Tết cũng là lúc bắt đầu điệp khúc nhồi nhét, sang xe, tăng giá vé... Dòng người từ quê trở lại thành phố trong nỗi khổ không kém so với lúc về quê ăn Tết.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Sinh viên chọn quay lại thành phố làm thêm thay vì nghỉ Tết gần 1 tháng

HOÀI ANH |

Nhiều sinh viên chọn quay trở lại thành phố sớm để đi làm thêm dù lịch nghỉ Tết Nguyên đán của trường kéo dài đến gần 1 tháng.

Trên hành trình xa quê lên thành phố làm việc của công nhân miền Tây

PHONG LINH |

Ngày 28.1, chúng tôi có dịp đến nhà chị Đặng Thị Ly (45 tuổi, thành phố Cần Thơ) để lắng nghe tâm sự của những người công nhân miền Tây chuẩn bị rời quê lên thành phố làm việc. Lời thăm hỏi, chúc mừng và thước quà quê đã góp phần tiếp thêm động lực cho người lao động xa xứ.  

Nỗi ám ảnh nhồi nhét trên xe khách để trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết

HỮU CHÁNH |

Khi người dân bắt đầu trở lại các đô thị làm việc sau kỳ nghỉ Tết cũng là lúc bắt đầu điệp khúc nhồi nhét, sang xe, tăng giá vé... Dòng người từ quê trở lại thành phố trong nỗi khổ không kém so với lúc về quê ăn Tết.