“Gia đình tôi rất may là được chính quyền đặt làm 6 con hổ để trưng bày tại làng gốm Thanh Hà. Đây cũng là mẻ gốm đầu tiên sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên cũng tạo động lực giữ nghề của cha ông” – anh Hoàng nói.
Anh Hoàng cho hay, bản thân sinh ra trong gia đình có truyền thống về gốm tại phường Thanh Hà nên được tiếp cận với những món đồ gốm như tò he, nồi, ấm nước… Sau này, nghề gốm được phát triển kết hợp phục vụ du lịch tạo thu nhập kha khá cho gia đình.
“Mình rất vui khi vẫn còn giữ được nghề gốm đến bây giờ. Trong 2 năm qua, dịch bệnh đóng cửa, tôi phải làm nhiều việc khác để kiếm thu nhập nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghề truyền thống của cha ông mình” – anh Hoàng chia sẻ.
Hiện tại 6 con hổ do phường Thanh Hà đặt đã tạo dáng và khi nào khô thì sẽ bắt đầu nung. Mỗi con có một kích cỡ khác nhau tùy vào thế đứng, trung bình mỗi con dài 60cm, rộng 30cm.
Đến nay, 6 chú hổ đang ở giai đoạn tạo hình, khoảng thời gian 15.12 âm lịch tới, anh sẽ chuyển sản phẩm đến làng gốm để trưng bày.
“Với mẻ gốm đầu năm như thế này, tôi hi vọng đại dịch sẽ được khống chế, du lịch mở cửa trở lại để người dân làng gốm có thêm thu nhập, giữ được làng nghề truyền thống 500 này" - anh Hoàng nói.
Ông Nguyễn Sáu (làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà) cho hay, năm nay chưa ai đặt làm đồ gốm, du khách cũng không có nhưng ông cũng quyết định làm các sản phẩm phục vụ du khách như tò he, ấm trà,...
Ông Nguyễn Hào - Phó Ban quản lý làng gốm Thanh Hà cho biết, những linh vật này sẽ được đặt trên các bức phù điêu có đế sẵn xung quanh làng gốm để chào đón năm mới Nhâm Dần. Ngoài ra, du khách tham quan có thể chiêm ngưỡng, chụp hình với con giáp của năm 2022...