Cháy lớn ở Cần Thơ: Những hộp cơm "chiến" vội lúc giữa khuya

Bảo Trung |

Sau gần 4 giờ "chiến đấu" với ngọn lửa, đến 22h30 ngày 26.12, lực lượng cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ đã khống chế được ngọn lửa. Tuy vậy, cảnh tượng ngồi cạnh nhau ăn vội cơm hộp lúc giữa khuya của các chiến sĩ cảnh sát PCCC không khỏi khiến người dân xúc động...
Trước đó, Khoảng 19h00 ngày 26.12, một đám cháy lớn đã bùng phát ở một Cty TNHH thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ). Ảnh: Bảo Trung
Trước đó, khoảng 19h00 ngày 26.12, một đám cháy lớn đã bùng phát ở một Cty TNHH thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ). Ảnh: Bảo Trung
Sau gần 4 tiếng, phải đến 22h30, lực lượng PCCC mới dập tắt được ngọn lửa. Được biết, ngon  Ảnh: Bảo Trung
Sau gần 4 tiếng, phải đến 22h30, lực lượng PCCC mới dập tắt được ngọn lửa. Được biết, ngon  Ảnh: Bảo Trung
Sau gần 4 tiếng, phải đến 22h30, lực lượng PCCC mới dập tắt được ngọn lửa. Được biết, ngọn lửa trên đã thiêu rụi nhiều vật dụng của Cty TNHH Kim Ngọc Long. Thiệt hại đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ước tính được... Ảnh: Bảo Trung
Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thông tin: Lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động 18 xe chữa cháy từ đơn vị phòng cháy chữa cháy TP, công trình đô thị và của Quân khu 9, với hơn 200 lực lượng tham gia chữa cháy. Các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát PCCC đã làm việc hết mình để có thể nhanh chóng khống chế được ngọn lửa. ThiệẢnh: Bảo Trung
Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thông tin: Lực lượng phòng cháy chữa cháy huy động 18 xe chữa cháy từ đơn vị phòng cháy chữa cháy TP, công trình đô thị và của Quân khu 9, với hơn 200 lực lượng tham gia chữa cháy. Các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát PCCC đã làm việc hết mình để có thể nhanh chóng khống chế được ngọn lửa. ThiệẢnh: Bảo Trung
Đại tá Trần Đức Đình - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ - thông tin: Lực  lượng PCCC đã phải huy động 18 xe chữa cháy từ đơn vị phòng cháy chữa cháy, xe tưới công trình đô thị và của Quân khu 9, với hơn 200 chiến sĩ cảnh sát tham gia chữa cháy. Các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát PCCC đã làm việc hết mình để có thể nhanh chóng khống chế được ngọn lửa hạn chế tối đa việc đám cháy có thể lan rộng ra các khu vực khác... Ảnh: Bảo Trung
Hai chiến sĩ cảnh sát PCCC đang ngồi trò chuyện trên một bồn xe chứa nước sau khi đám cháy được dập tắt. Ảnh: Bảo Trung
Hai chiến sĩ cảnh sát PCCC đang ngồi trò chuyện trên một xe tưới nước công trình đô thị sau khi đám cháy được dập tắt. Ảnh: Bảo Trung
Chiếc xe trên cũng đã bị khỏi của đám cháy làm biến dạng màu sơn so với lúc ban đầu...Ảnh: Bảo Trung

Chiếc xe trên cũng bị ám khói của đám cháy... Ảnh: Bảo Trung

Một chiến sĩ ngồi gục cạnh bên một chiếc xe cứu hỏa do quá mệt mỏi. Ảnh: Bảo Trung
Một chiến sĩ ngồi nghỉ cạnh bên chiếc xe cứu hỏa do quá mệt mỏi. Ảnh: Bảo Trung
Máy bơm nước cũng đã được huy động để tổng lực tiến hành dập lửa. Ảnh: Bảo Trung
Máy bơm nước cũng đã được huy động để tổng lực tiến hành dập lửa. Ảnh: Bảo Trung
Sau đám cháy lớn, nhiều người ngồi thất thần giữa một góc để lấy lại sức lực. Ảnh: Bảo Trung
Sau đám cháy lớn, nhiều người ngồi "thất thần" giữa một góc. Ảnh: Bảo Trung
Một chiến sĩ cảnh sát PCCC đã tranh thủ đi mua cơm hộp “cứu đói” cho các đồng đội. Ảnh: Bảo Trung
Một chiến sĩ dân quân tự vệ đã tranh thủ đi mua cơm hộp “cứu đói” cho các đồng đội. Ảnh: Bảo Trung
Những muỗng cơm ăn vội lúc giữa khua...Ảnh: Bảo Trung
Những muỗng cơm ăn vội lúc giữa khua...Ảnh: Bảo Trung
Những muỗng cơm ăn vội lúc giữa khuya... Ảnh: Bảo Trung
Đến 22h30 vẫn còn khá đông người dân nán lại quan sát hiện trường vụ cháy và cảnh tượng các chiến sĩ cảnh sát PCCC thu dọn “chiến trường“. Ảnh: Bảo Trung
Đến 22h30 vẫn còn khá đông người dân nán lại quan sát hiện trường vụ cháy và cảnh tượng các chiến sĩ cảnh sát PCCC thu dọn “chiến trường“. Ảnh: Bảo Trung
Đến 22h30, vẫn còn khá đông người dân nán lại quan sát hiện trường vụ cháy và cảnh tượng các chiến sĩ cảnh sát PCCC thu dọn “chiến trường“. Ảnh: Bảo Trung
Chỉ có thể nhìn nhau và không nói nên lời. Ảnh: Bảo Trung
Chỉ có thể nhìn nhau và không nói nên lời. Ảnh: Bảo Trung
Một chiến sĩ PCCC vừa bước ra từ hiện trường đám cháy. Ảnh: Bảo Trung
Một chiến sĩ PCCC vừa bước ra từ hiện trường đám cháy. Ảnh: Bảo Trung
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Cháy lớn ở Cần Thơ: Huy động cả xe tưới nước công viên để dập lửa

BẢO TRUNG - CUNG HUYỀN |

Lực lượng chức năng phải huy động đến cả xe tưới nước công viên để kết hợp với 20 xe cứu hỏa để tiến hành dập lửa

Bí thư Thành ủy Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo chữa cháy trong đêm

Bảo Trung |

Hơn 20 xe chữa cháy và hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP.Cần Thơ và Quân khu 9 được tăng cường đến hiện trường chữa cháy.

Cháy dữ dội ở khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ

Bảo Trung |

Đám cháy ở một Cty TNHH thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) rất dữ dội, trong khi lực lượng chức năng rất nỗ lực tìm cách khống chế ngọn lửa.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cháy lớn ở Cần Thơ: Huy động cả xe tưới nước công viên để dập lửa

BẢO TRUNG - CUNG HUYỀN |

Lực lượng chức năng phải huy động đến cả xe tưới nước công viên để kết hợp với 20 xe cứu hỏa để tiến hành dập lửa

Bí thư Thành ủy Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo chữa cháy trong đêm

Bảo Trung |

Hơn 20 xe chữa cháy và hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP.Cần Thơ và Quân khu 9 được tăng cường đến hiện trường chữa cháy.

Cháy dữ dội ở khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ

Bảo Trung |

Đám cháy ở một Cty TNHH thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) rất dữ dội, trong khi lực lượng chức năng rất nỗ lực tìm cách khống chế ngọn lửa.