Tại hai điểm tiếp sức trên tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 14B đoạn qua TP Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm để hỗ trợ tiếp sức nước và lương thực cho người dân.
Được biết, hoạt động được triển khai nhiều năm nay nhằm hỗ trợ, tiếp sức và chia sẻ với những người dân đi làm xa, không có điều kiện và phải đi xe máy hàng trăm cây số để về quê.
Theo đó, cán bộ, chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đã chuẩn bị 250 phần quà gồm: bánh, sữa, nước để trao tặng cho người dân.
Chị Phan Uyển Nhi (quê Quảng Trị) chạy xe máy từ Quảng Ngãi về Quảng Trị cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được quà tiếp sức từ cảnh sát giao thông tại Đà Nẵng.
"Đây là lần đầu tiên tôi tự chạy xe máy về, đi cùng tôi có những người đồng hương cũng đỡ lo. Đi ngang đến địa phận Đà Nẵng thì lại được các cán bộ cảnh sát giao thông tiếp sức thế này thì thật sự là rất cảm động", chị Nhi chia sẻ.
Theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông TP Đà Nẵng, toàn bộ kinh phí thực hiện được trích từ nguồn quyên góp của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông.