Cầm cự bằng mì gói chờ nước rút ở rốn lũ Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Điện mất, thiếu nước sinh hoạt, nhiều người dân rốn lũ Mỹ Đức ăn mì gói cầm cự, đếm từng ngày chờ nước rút.

Có mặt tại thôn Phú Hiền (xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) ngày 15.9, phóng viên Báo Lao Động chứng kiến nhiều ngôi nhà tại đây vẫn ngập sâu trong nước. Điện mất, nguồn nước sạch cạn kiệt, mọi thứ gần như tê liệt hoàn toàn.

Do chịu tác động trực tiếp của lũ rừng ngang, là nước lũ từ thượng nguồn các huyện Lương Sơn, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình đổ về khiến xã Hợp Thanh và một số địa phương ở Mỹ Đức, Hà Nội ngập sâu trong nước những ngày qua.

Chị Nguyễn Thị Hân (thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh) cho biết, nhiều năm qua, chưa có thời gian nào mức lũ lại như năm nay. Ba ngày nay, chị Hân chỉ ở trong nhà, nhìn trời, nước mênh mông bủa vây xóm nhỏ.

Ảnh hưởng của ngập úng khiến nhiều người dân như chị phải ăn mì gói qua ngày, tiết kiệm từng giọt nước quý giá được lực lượng chức năng hỗ trợ.

"Gần một tuần nay gia đình chưa có miếng cơm vào bụng. Chỉ mong nước rút thật nhanh để người dân sớm ổn định cuộc sống sinh hoạt thường ngày" - chị Hân nói.

Cách đó không xa, anh Phạm Công Khải (thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh) mướt mải ôm từng bó lúa lên phơi ở khu vực cao ráo phía sau nhà.

Anh Khải cho biết, nước lũ dâng đúng vụ thu hoạch lúa của bà con. Nhiều người gặt lúa về phải tìm những nơi khô ráo để phơi, nếu không sẽ hư hỏng hết.

"Tôi mang lúa lên đây phơi, cứu được từng nào hay từng đó, chứ nhà tôi ngập hết rồi" - anh Khải cho hay.

Mới hôm trước, sân nhà văn hóa thôn Phú Hiền hoàn toàn khô ráo, người dân đã gặt lúa và mang về đây phơi. Tuy nhiên chỉ trong đêm, mực nước dâng cao đã nhấn chìm một phần lớn lượng lúa của bà con.

Theo ghi nhận của phóng viên, đường vào thôn Phú Hiền hiện bị dòng nước đục ngầu nhấn chìm. Trong thôn, nhiều hộ bị nước tràn vào trong nhà, mọi đồ đạc phải di chuyển đến khu vực khô ráo.

Mưa lũ khiến đời sống sinh hoạt cũng như việc di chuyển của người dân ở đây bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Hai, Chủ tịch UBND xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) cho biết, ngập lụt ảnh hưởng đến hơn 700/3.880 hộ dân trên địa bàn xã, trong đó phần lớn các hộ ở thôn Phú Hiền ngập sâu trong nước.

Hiện, công tác hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang được các cấp chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện.

"Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác đi xuống cứu trợ, giúp bà con, đẩy thuyền tới tận nơi, từng nhà để cung cấp các nguồn thực phẩm, đặc biệt là nước sinh hoạt và nước uống" - ông Hai nói.

Nước lũ hiện đang rút rất chậm, dự kiến phải ít ngày nữa mới có thể rút hết.

"Chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho bà con ngay khi nước rút" - ông Hai thông tin thêm.

a
Nước lũ từ thượng nguồn các huyện Lương Sơn, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình đổ về khiến xã Hợp Thanh (Mỹ Đức, Hà Nội) ngập sâu trong nước những ngày qua. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người dân phải kê đồ đạc lên nơi khô ráo. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều người dân phải kê đồ đạc lên nơi khô ráo. Ảnh: Hữu Chánh
Nước ngập sâu, người dân chỉ có cách dùng thuyền bè để đi lại. Ảnh: Hữu Chánh
Nước ngập sâu, người dân chỉ có cách dùng thuyền bè để đi lại. Ảnh: Hữu Chánh
Mất điện, thiếu nước sinh hoạt, gia đình chị Nguyễn Thị Hân những ngày qua chỉ biết ăn mì cầm cự, mong nước rút nhanh để ổn định cuộc sống. Ảnh: Hữu Chánh
Mất điện, thiếu nước sinh hoạt, gia đình chị Nguyễn Thị Hân những ngày qua chỉ biết ăn mì cầm cự, mong nước rút nhanh để ổn định cuộc sống. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân phải đưa những bó lúa mới gặp lên nơi khô ráo để phơi. Ảnh: Hữu Chánh
Anh Phạm Công Khải phải đưa những bó lúa mới gặt lên nơi khô ráo để phơi. Ảnh: Hữu Chánh
Đường sá trong thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh chìm trong biển nước. Ảnh: Hữu Chánh
Đường sá trong thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh chìm trong biển nước. Ảnh: Hữu Chánh
Nước ngập đến cục nóng điều hòa. Ảnh: Hữu Chánh
Nước ngập đến cục nóng điều hòa. Ảnh: Hữu Chánh
Mưa ngập ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: Hữu Chánh
Mưa ngập ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ảnh: Hữu Chánh
Nước ngập sâu cả mét khiến nơi đây gần như cô lập. Dự kiến khoảng 2 tuần tới, nước mới có thể rút hết. Ảnh: Hữu Chánh
Nước ngập sâu cả mét khiến nơi đây gần như cô lập. Dự kiến khoảng 2 tuần tới, nước mới có thể rút hết. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch phường vận động từng nhà dọn dẹp vệ sinh sau bão

HỮU CHÁNH |

Nữ Chủ tịch UBND phường ở Đống Đa, Hà Nội gõ cửa từng nhà, kêu gọi từng người tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Xóm ở Hà Nội biến thành ốc đảo chỉ sau 1 đêm, nước ngập quá thắt lưng

KHÁNH AN - HỮU CHÁNH |

Chỉ sau một đêm, do mực nước sông Tích dâng cao cộng với nước sông Bùi ở báo động số 3, xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) biến thành ốc đảo.

Đường vùng ven Hà Nội hóa thành sông

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Tỉnh lộ 421B (đoạn qua xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) ngập nặng, lực lượng chức năng đã chốt chặn, cấm các phương tiện di chuyển qua đây.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhận thêm nhiệm vụ

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình được phân công là Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Hòa Minzy muốn nhận nuôi em bé mất 5 người thân ở Làng Nủ

Huyền Chi |

Hòa Minzy cho biết, cô có mong muốn nhận nuôi bé gái 6 tuổi đã mất 5 người thân sau trận lũ quét ở Làng Nủ.

Còn hơn 70.000 khách hàng các tỉnh phía Bắc mất điện

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến cuối ngày 17.9 đã khôi phục cung cấp điện cho hơn 6,03 triệu khách hàng, tương đương 99%.

Nước màu đỏ tràn vào khu dân cư ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Dòng nước màu đỏ tràn vào khu tập thể Phú Minh (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến người dân lo lắng.

Dự báo cường độ áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão số 4

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 sẽ có cường độ cấp 8 - 9.

Chủ tịch phường vận động từng nhà dọn dẹp vệ sinh sau bão

HỮU CHÁNH |

Nữ Chủ tịch UBND phường ở Đống Đa, Hà Nội gõ cửa từng nhà, kêu gọi từng người tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Xóm ở Hà Nội biến thành ốc đảo chỉ sau 1 đêm, nước ngập quá thắt lưng

KHÁNH AN - HỮU CHÁNH |

Chỉ sau một đêm, do mực nước sông Tích dâng cao cộng với nước sông Bùi ở báo động số 3, xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) biến thành ốc đảo.

Đường vùng ven Hà Nội hóa thành sông

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Tỉnh lộ 421B (đoạn qua xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) ngập nặng, lực lượng chức năng đã chốt chặn, cấm các phương tiện di chuyển qua đây.