Bị nhà chồng ghẻ lạnh vì sinh con ra xấu xí, không giống ai (Phần 2)

Nhóm PV |

Trong câu chuyện của chúng ta, đứa trẻ sinh ra không giống cha, cũng chẳng giống mẹ, đó không may là một đứa trẻ có ngoại hình không ưa nhìn. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình của cặp vợ chồng trẻ. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi!

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Đứa con xấu xí - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ước mong của cặp vợ chồng trong câu chuyện ngày hôm nay là đón đứa con bé bỏng chào đời. Thế nhưng, đứa trẻ sinh ra lại không giống bố, cũng chẳng giống mẹ, không giống một ai trong gia đình. Cuộc sống của họ sẽ ra sao với đứa trẻ kém may mắn này?

Giờ thứ 9: Gà mái mẹ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Những cuộc cãi vã ngày càng xảy ra nhiều hơn với cặp đôi vừa về chung một nhà trong câu chuyện của chúng ta. Nguyên nhân do anh chồng tối nào cũng ôm gối sang phòng ngủ chung với mẹ đẻ, để lại người vợ bơ vơ một mình. Liệu người vợ sẽ xử lý ra sao trong tình huống này, cái kết của câu chuyện sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Giờ thứ 9: Gà mái mẹ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong cuộc sống, sự sẻ chia, quan tâm chăm sóc và những yêu thương của người chồng luôn là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất để người vợ mạnh mẽ bước qua những chông gai trong cuộc sống gia đình. Thế nhưng, câu chuyện ngày hôm nay kể về một người phụ nữ đã lấy phải người chồng không thể là chỗ dựa vững chắc cho mình. Bởi người chồng ấy, dù đã ở độ tuổi gần 30 vẫn còn "bám váy mẹ".

Trực tiếp Liverpool 0-0 Man City: Hiệp 1

Nhóm PV |

Trực tiếp trận Liverpool đối đầu Man City trên sân Anfield ở vòng 28 Premier League.

Thêm lô 246 biệt thự bỏ hoang trong khu đô thị tại Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngoài khu 160 biệt thự của Công ty Đệ Tam, trong khu đô thị Vsip Bắc Ninh còn có lô 246 biệt thự của Công ty Bình Dương cũng đang bỏ hoang.

Tàu cá va chạm với tàu vận tải, 9 ngư dân Bình Định rơi xuống biển

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tàu cá Bình Định đang di chuyển cách cảng cá Cà Ná thì va chạm với 1 tàu vận tải chưa xác định lai lịch. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 9 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 1 ngư dân mất tích.

Giờ thứ 9: Đứa con xấu xí - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một đứa trẻ sinh ra không giống cha, cũng chẳng giống mẹ. Điều này khiến người chồng và gia đình anh ta không vừa lòng. Hạnh phúc của gia đình này liệu có thể giữ được? Xin mời các bạn theo dõi tiếp câu truyện của chúng tôi.

2/4 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương sa lưới

ĐÌNH TRỌNG |

Công an đã bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục vận động 2 đối tượng còn lại ra đầu thú.

Giờ thứ 9: Đứa con xấu xí - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ước mong của cặp vợ chồng trong câu chuyện ngày hôm nay là đón đứa con bé bỏng chào đời. Thế nhưng, đứa trẻ sinh ra lại không giống bố, cũng chẳng giống mẹ, không giống một ai trong gia đình. Cuộc sống của họ sẽ ra sao với đứa trẻ kém may mắn này?

Giờ thứ 9: Gà mái mẹ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Những cuộc cãi vã ngày càng xảy ra nhiều hơn với cặp đôi vừa về chung một nhà trong câu chuyện của chúng ta. Nguyên nhân do anh chồng tối nào cũng ôm gối sang phòng ngủ chung với mẹ đẻ, để lại người vợ bơ vơ một mình. Liệu người vợ sẽ xử lý ra sao trong tình huống này, cái kết của câu chuyện sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi.

Giờ thứ 9: Gà mái mẹ - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong cuộc sống, sự sẻ chia, quan tâm chăm sóc và những yêu thương của người chồng luôn là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất để người vợ mạnh mẽ bước qua những chông gai trong cuộc sống gia đình. Thế nhưng, câu chuyện ngày hôm nay kể về một người phụ nữ đã lấy phải người chồng không thể là chỗ dựa vững chắc cho mình. Bởi người chồng ấy, dù đã ở độ tuổi gần 30 vẫn còn "bám váy mẹ".