Xuất hiện trong chương trình "Quán thanh xuân" của VTV 3, NSƯT Quốc Trọng đã có những chia sẻ những điều ít biết xung quanh bộ phim "Số đỏ" được công chiếu 30 năm về trước. Cho tới hiện tại, mặc dù ngoại hình đã có nhiều thay đổi nhưng cách nói chuyện đầy hóm hỉnh của đạo diễn Quốc Trọng vẫn khiến nhiều người nhớ tới vai diễn để đời "Xuân tóc đỏ".
Đạo diễn Quốc Trọng kể lại, đã gần 30 năm trôi qua nhưng đến hiện tại, mọi người vẫn nhận ra anh là "Xuân Tóc đỏ" thời đó. Bởi khi đóng "Số đỏ", anh chỉ nặng 47 kg, và có lẽ chính ngoại hình nhỏ con đã giúp anh được chọn cho vai diễn này. "Ngày xưa, khi đóng phim Số đỏ tôi gầy lắm, có 47 kg. Thảm họa lớn nhất của tôi là tôi phải bế chị Thanh Trầm (người thủ vai bà Phó Đoan) khoảng 60 kg", "Xuân tóc đỏ" Quốc Trọng nhớ lại.
Đặc biệt, NSƯT Quốc Trọng cũng đọc một vài câu thoại gắn liền với "Xuân tóc đỏ" thời đó khiến khán giả thích thú: "Mọi người hay ấn tượng ở những câu nói của Xuân khi mới bước vào giới thượng lưu như “Me sừ Xuân, nguyên sinh viên trường thuốc, giáo sư quần vợt, giám đốc hiệu Âu hóa, phụ nữ tân thời".
Thậm chí "bài ca" bán thuốc của một anh chàng láu cá "Xuân Tóc đỏ" vẫn được NSƯT Quốc Trọng thuộc làu và không sai một từ: "Dù già cả, dù ấu nhi, thân sương hàn nắng gió bất kỳ biết đâu/ Sinh ra cảm sốt nhức đầu/ Da khô, mình nóng âu sầu ủ ê/ Đêm ngày nói sảng nói mê/ Chân tay mỏi mệt khó bề yên vui/ Vậy xin mách bảo đôi lời/ Nhức đầu giải cảm liệu đời dùng ngay”, bài bán thuốc của Xuân “tóc đỏ” đấy”. Anh còn đùa rằng, có những người bạn học y nói bài ca bán thuốc này nếu ai không biết tưởng giáo sư thật mới nghĩ ra được.
Thích thú với những kỉ niệm về "Số đỏ", MC Diễm Quỳnh còn thắc mắc việc bộ phim này từng gây sốt vì phim có nhiều cảnh nóng. Trước câu hỏi của MC Diễm Quỳnh, "Xuân Tóc đỏ" thẳng thắn: "Trước đó tôi không có dịp thống kê nhưng "Số đỏ" là một phim nguyên hình, thiếu phục trang nhất". Anh còn tiết lộ đóng cảnh nóng chỉ thấy ê ẩm và "quá sức".
Nhớ lại không khí khi "Số đỏ" ra rạp tại Hà Nội, NSƯT Quốc Trọng miêu tả lại không khí háo hức, bởi thời đó "Số đỏ" được ví như phim bom tấn. "Hầu hết các rạp ở Hà Nội, người xếp hàng mua vé chật kín các cung giờ. Suất chiếu cuối cùng lúc 1h30 sáng vẫn đông đúc người xếp hàng nghiêm chỉnh chờ vào xem. Rạp nào cũng thuê công an bảo vệ không thì... vỡ rạp. Phim “Số đỏ” ra mắt hot kinh khủng. Điều đó khiến tôi rất vui”, nam đạo diễn nhớ lại.
"Số đỏ" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng, công chiếu tại Hà Nội từ những năm 1990. Đây là tác phẩm nổi tiếng theo xu hướng trào phúng, phê phán hiện thực xã hội những năm 1930 - 1945. Không chỉ vậy, đây cũng là một số ít phim Việt thời bất giờ có những cảnh nóng chân thực đến vậy.