Nhạc sĩ Phú Quang: 'Viết về Hà Nội là bổn phận của tôi'

Đào Bích |

Người ta gọi ông là nhạc sĩ của những ca khúc về Hà Nội. Nhưng Phú Quang lại không nghĩ rằng đó là một vinh dự gì ghê gớm, mà chỉ cho rằng đó là bổn phận của mình.

Ông nói: “Tôi viết để trả nợ cho mảnh đất quê hương, nơi tôi đã lớn lên; nơi có căn nhà của mẹ cha tôi đã đổ sập sau những trận bom B52; nơi đã cùng tôi hoài thai lên những ước mơ của tuổi trẻ; nơi tôi đã ra đi, đã đáu nhớ thương và đã trở về….”.

Nhạc sĩ Phú Quang từng có 20 năm rời xa Hà Nội để vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp. Đối với ông, đó là quãng thời gian luôn phải sống trong khắc khoải.

Ít ai biết rằng, trong những ngày xa cách ấy, ca khúc đầu tiên ông viết về Hà Nội chính là “Trong miền ký ức”.

Sau này, còn có thêm nhiều nhạc phẩm nổi tiếng nữa như "Em ơi, Hà Nội phố",.... nhưng với ông, bài hát đầu tiên viết về Hà Nội giữa đất khách quê người, trong nỗi mặc cảm, lỗi lầm, ân hận vẫn là một khoảnh khắc ám ảnh và day dứt. 

 
 Nhạc sĩ Phú Quang bên cây đàn piano quen thuộc. Ảnh: Q.A

Ông từng nói, mặc cảm này đã theo tôi trong suốt những năm đầu tiên rời xa Hà Nội. Hà Nội với những góc phố nhỏ rêu phong, cây bàng khẳng khiu, một quán nhỏ bên đường đều như có một mảnh đời níu kéo mình. 

“Cả bài hát không có một chữ nào nhắc đến Hà Nội nhưng lại chứa đựng tất cả giấc mơ, tất cả hoài niệm của tôi về mảnh đất thân yêu ấy với những hình ảnh rất đời thường: Một con đường bụi đỏ, một nóc nhà thờ đầy gió, những chuyến xe đông, một triền sông với cơn gió mùa se sắt … Có những điều bé nhỏ chỉ khi thực sự mất đi rồi người ta mới nhận ra được giá trị thật”, ông nói.

20 năm sống giữa Sài Gòn phồn hoa, người nhạc sĩ cuối cùng nhận ra, trái tim ông, con người ông vẫn thuộc về Hà Nội. 

Bởi vậy, ông đã lấy tên ca khúc này để đặt cho liveshow sắp tới của mình: “Trong miền ký ức”. Phú Quang cho hay, chương trình sẽ là nơi ông để cho những hoài niệm của mình tự do tìm về những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn, tự do chạm đến những rung động tinh vi nhất về một phần đời mình đã đi qua.

Liveshow “Trong miền ký ức” sẽ diễn ra vào 2 ngày 26-27.12.2018 với sự tham gia của NSND Lê Khanh trong vai trò MC và nhiều giọng ca đẹp như Thanh Lam, Thu Phương, Tấn Minh, Minh Chuyên, Minh Thu, Đức Tuấn,…

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Phú Quang bật khóc nghẹn ngào trong đêm nhạc "Dương cầm lạnh và Phố cũ của tôi”

KHÁNH HẠ |

Vẫn là những bài hát cũ, những giọng hát quen, vẫn là những câu chuyện mà Phú Quang luôn ngậm ngùi mỗi khi chia sẻ, đêm nhạc "Dương cầm lạnh và Phố cũ của tôi” đã đem lại những cảm xúc nghẹn ngào.

Nhạc sĩ Phú Quang: Khánh Ly đủ cô đơn để hát bài của tôi

Đào Bích |

Ca khúc “Sẽ một mình thôi” của nhạc sĩ Phú Quang được “tuyên bố” là tác phẩm ông viết riêng dành tặng danh ca Khánh Ly. Tuy nhiên, thông tin này được một số người bày tỏ sự băn khoăn. Bởi lẽ, ông đã viết ca khúc cách đây nhiều năm.

Nhạc sĩ Phú Quang: Nếu người ta thích thì có nghĩa là bolero hay

Đào Bích |

Dù không phải là người viết những bản tình ca bolero, nhạc sĩ Phú Quang vẫn thừa nhận sự tồn tại của dòng nhạc này. Ông cho hay, nếu bolero không thực sự hay thì các ca khúc ấy đã chết từ lâu.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phú Quang bật khóc nghẹn ngào trong đêm nhạc "Dương cầm lạnh và Phố cũ của tôi”

KHÁNH HẠ |

Vẫn là những bài hát cũ, những giọng hát quen, vẫn là những câu chuyện mà Phú Quang luôn ngậm ngùi mỗi khi chia sẻ, đêm nhạc "Dương cầm lạnh và Phố cũ của tôi” đã đem lại những cảm xúc nghẹn ngào.

Nhạc sĩ Phú Quang: Khánh Ly đủ cô đơn để hát bài của tôi

Đào Bích |

Ca khúc “Sẽ một mình thôi” của nhạc sĩ Phú Quang được “tuyên bố” là tác phẩm ông viết riêng dành tặng danh ca Khánh Ly. Tuy nhiên, thông tin này được một số người bày tỏ sự băn khoăn. Bởi lẽ, ông đã viết ca khúc cách đây nhiều năm.

Nhạc sĩ Phú Quang: Nếu người ta thích thì có nghĩa là bolero hay

Đào Bích |

Dù không phải là người viết những bản tình ca bolero, nhạc sĩ Phú Quang vẫn thừa nhận sự tồn tại của dòng nhạc này. Ông cho hay, nếu bolero không thực sự hay thì các ca khúc ấy đã chết từ lâu.