NSƯT Võ Hoài Nam: Trong tôi có đến 70% là máu hình sự, giang hồ vì lang thang từ bé

Minh Huệ thực hiện |

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ, anh thích những vai cá tính, phong trần, bụi bặm, càng gai góc càng thích. Một khi đã nhận vai sẽ dốc hết tâm can cho nhân vật đó, để đi vào nỗi nhớ của khán giả.

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với NSƯT Võ Hoài Nam sau khi bộ phim “Món quà của cha” khép sóng và gây xúc động với khán giả.

Anh có thể chia sẻ cảm nghĩ khi vào vai ông bố khắc khổ trong bộ phim “Món quà của cha”?

- Thực ra tôi vẫn nói rằng, vai ông Nhân không thể nào xô đổ được hình tượng ông Sinh (trong phim “Hương vị tình thân”) trước đó.

Trong phim, tôi đếm chắc chỉ khoảng 3 cảnh quay mang lại cảm xúc nhiều nhất. Một trong số đó là cảnh kết thúc phim, với khuôn mặt đôi mắt long lanh của người cha, vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào khi mọi thứ sau bao thử thách cũng được tròn trịa.

Ở phim, ông Nhân lo lắng e dè khi con trai út lên thành phố lập nghiệp, còn tôi ở ngoài thì khác. Tất nhiên, cha mẹ nào cũng lo lắng cho con cái, nhưng làm sao theo con mãi được, lo đến bao giờ cho đủ. Thay vào đó, cứ “ném” chúng ra đời, theo dõi con, dạy con điều gì nên, không nên chứ đừng giữ chân con và cố gắng bao bọc.

Đã có thời anh nổi tiếng với những vai chiến sĩ công an trong series phim “Cảnh sát hình sự”. Bí quyết thành công của anh?

- Bản thân tôi có đến 70% máu hình sự và “giang hồ” trong người bởi tôi lang thang từ tấm bé, học hỏi, ghi nhận được rất nhiều vốn sống từ xã hội.

Tôi nghĩ những chiến sĩ công an, hơn ai hết là người hiểu rõ giới giang hồ, tội phạm, vì phải như thế mới trừng trị được chúng.

Vào vai cảnh sát Chiến, tôi thích lắm: Vừa lãng tử vừa ngang tàng, có chút bất cần. Cộng với đó là nhiệt huyết và sức mạnh của tuổi trẻ. Ai bảo đóng công an là khổ, chứ tôi thích lắm.

Khán giả bây giờ cảm thụ phim ảnh đã khác hơn, khi hình ảnh một soái ca mặc cảnh phục có thể khuynh đảo màn ảnh. Anh có nhớ ngày mình là soái ca trong bộ trang phục của ngành công an được khán giả yêu thích như thế nào?

- Ngày đó làm phim vui lắm. Tình cảm của khán giả là điều tôi luôn trân quý. Tôi nhận được cả bao tải thư tay của khán giả gửi đến. Ở điểm chúng tôi quay có hàng trăm khán giả háo hức theo dõi. Thậm chí thời gian dẹp hiện trường, nhờ vả mãi mọi người mới đứng ra xa. Chúng tôi ký tặng khán giả đến mỏi tay (cười).

Mà ngày xưa làm gì có điện thoại xịn mà chụp ảnh, cả internet cũng chưa có nhiều. Ngày đó truyền thông mà phát triển như bây giờ, mình nhận hợp đồng quảng cáo thì giờ chắc đã giàu lắm rồi.

Sau 16 năm quay trở lại màn ảnh nhỏ, anh gặp khó khăn gì khi đóng phim?

- Khi quay “Hương vị tình thân”, tôi mất gần 1 tháng trời để làm quen với máy quay, góc quay và cách quay phim như bây giờ. Mọi thứ nhanh và tiện lợi chứ không như xưa nữa, một tập phim có khi phải quay cả tuần trời, rồi ăn ngủ ở phim trường.

Tôi được tiếp xúc với các diễn viên trẻ, yêu nghề, năng động và chủ động trong công việc. Cũng may, tôi chưa bao giờ thấy lạc lõng hay có khoảng cách.

Kiểu vai mà anh mong muốn được trải nghiệm, được thử sức?

- Những người thẳng tính như tôi thường thiệt thòi, vì làm nghề kén vai. Tôi ít nhận phim nhưng nếu đã nhận sẽ là vai hay, vai tâm đắc. Và khi đã nhận, tôi sẽ làm hết sức, có thể nói là “sống chết vì vai diễn”.

Là gương mặt gạo cội, anh đã hỗ trợ các bạn diễn trẻ như thế nào?

- Nhìn tôi thế này thôi, chứ trong đoàn, tôi là trung tâm của sự hài hước, tếu táo. Nhiều khi chỉ một câu nói của tôi mà cả đoàn cười “phớ lớ”.

Đó là những lúc quay mệt hay căng thẳng, đây là giây phút mọi người được thoải mái. Chơi là vậy nhưng một khi đã vào diễn, phải xác định không còn là ông Nam nữa mà chỉ còn là nhân vật thôi.

Anh quay lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng vì nỗi nhớ nghề. Anh có lời khuyên nào đến các bạn trẻ yêu thích diễn xuất và muốn đi theo con đường này?

- Tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy làm nghề bằng cả trái tim, đặt mình trọn vẹn vào nhân vật.

Mỗi diễn viên có một lợi thế khác nhau, có thể về ngoại hình, đài từ, hay ánh mắt... Theo anh, lợi thế của anh là gì?

- Có nhiều yếu tố của diễn viên ảnh hưởng đến việc diễn xuất, đó là ngôn ngữ hình thể, đài từ, mỗi người một nét diễn, người trầm ấm, người sắc sảo...

Tôi cũng chẳng dám nhận xét về mình đâu vì có khán giả rồi.

Tuy nhiên, một điều nữa quan trọng trong diễn xuất tôi nghĩ là ánh mắt. Đây là thế mạnh không thể vay mượn, xin xỏ được mà chỉ từ trái tim.

Minh Huệ thực hiện
TIN LIÊN QUAN

"Vua bãi rác" Võ Hoài Nam: Vợ tôi không hiền nhưng như thế mới trị được tôi!

Minh Huệ (thực hiện) |

"Vua bãi rác" Võ Hoài Nam chia sẻ, vì đông con, vợ anh đã gác lại sự nghiệp riêng để tập trung cho gia đình. Sự cá tính nhưng chu đáo ở bà xã đã "thu phục" anh.

"Vua bãi rác" Võ Hoài Nam hé lộ cái kết đặc biệt "Món quà của cha"

Minh Huệ |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, NSƯT Hoài Nam cho hay kết của bộ phim "Món quà của cha" không phải kết mở, đây là cái kết khiến mọi người hài lòng.

“Vua bãi rác” Võ Hoài Nam và những điều ít biết

Bình An |

Trở lại màn ảnh trong bộ phim vừa lên sóng “Món quà của cha”, NSƯT Võ Hoài Nam trong vai ông Nhân – người làm nghề vớt xác. Ông Nhân với tạo hình tóc bạc trắng, khắc khổ, trong bi kịch mất vợ.

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; bảo đảm ổn định, lành mạnh của thị trường xăng dầu trong nước, không để xảy ra vi phạm.

Tàu phà đi Phú Quốc và các đảo hoạt động trở lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 5.9, các tuyến tàu, phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đều đã hoạt động trở lại, du khách bị kẹt trên đảo mừng rỡ vì được về nhà.

Để Sa Pa không "thất thủ" khi khách ùn ùn đổ về mỗi dịp nghỉ lễ

Tân Văn |

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều điểm du lịch tại Sa Pa, Lào Cai đón hàng vạn lượt khách. Nhưng khách tăng đột biến làm bộc lộ một số hạn chế.

1001 kiểu cảm xúc của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, toàn thể học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2023/2024 sau tiếng trống khai trường. Tại Hà Nội, nhiều học sinh ở các điểm trường đang rất háo hức vì được gặp bạn bè trong ngày trở lại trường, có học sinh lo lắng vì chưa bắt nhịp kịp, tạo nên muôn kiểu cảm xúc trong ngày khai giảng.

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

"Vua bãi rác" Võ Hoài Nam: Vợ tôi không hiền nhưng như thế mới trị được tôi!

Minh Huệ (thực hiện) |

"Vua bãi rác" Võ Hoài Nam chia sẻ, vì đông con, vợ anh đã gác lại sự nghiệp riêng để tập trung cho gia đình. Sự cá tính nhưng chu đáo ở bà xã đã "thu phục" anh.

"Vua bãi rác" Võ Hoài Nam hé lộ cái kết đặc biệt "Món quà của cha"

Minh Huệ |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, NSƯT Hoài Nam cho hay kết của bộ phim "Món quà của cha" không phải kết mở, đây là cái kết khiến mọi người hài lòng.

“Vua bãi rác” Võ Hoài Nam và những điều ít biết

Bình An |

Trở lại màn ảnh trong bộ phim vừa lên sóng “Món quà của cha”, NSƯT Võ Hoài Nam trong vai ông Nhân – người làm nghề vớt xác. Ông Nhân với tạo hình tóc bạc trắng, khắc khổ, trong bi kịch mất vợ.