Bộ phim "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" đánh dấu màn tái xuất của Dương Mịch sau 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Tác phẩm của đạo diễn Đinh Thạnh còn có sự tham gia của các diễn viên Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi, Lý Cửu Tiêu..., ra mắt đúng dịp nghỉ lễ 1.5 tại Trung Quốc.
Được dự đoán là bộ phim hút khách nhất nhì kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay, "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" lại đem về doanh thu đáng thất vọng.
Theo Sohu, sau 4 ngày ra mắt (1-4.5), phim chỉ đạt 48.85 triệu NDT (175,5 tỉ đồng) doanh thu phòng vé. Đây được xem là sự khởi đầu thất bại hoàn toàn. Thậm chí, nhiều người lo ngại tác phẩm không thể đạt 100 triệu NDT (360 tỉ đồng) trong suốt thời gian công chiếu.
Trong ngày đầu ra mắt, phim chỉ đứng top 4 doanh thu phòng vé tại Trung Quốc. Những ngày sau đó, tác phẩm liên tụt hạng xuống vị trí thứ 6, thứ 8 rồi xuống thứ 9 một cách nhanh chóng. Thậm chí, "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" còn xếp sau "Godzilla x Kong: The New Empire (Godzilla x Kong: Đế chế mới)" dù phim đã ra mắt từ tháng 3.
Điểm đánh giá Douban của "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" chỉ đạt 6,4/10. Ban đầu, phim được dự đoán đạt doanh thu 160 triệu NDT (575 tỉ đồng). Tuy nhiên, sau 3 ngày đầu công chiếu, con số dự đoán này đã giảm xuống còn 81 triệu NDT (291 tỉ đồng), cho thấy sự thất vọng của khán giả và giới chuyên môn về tác phẩm.
Trong phim, Dương Mịch vào vai Yêu Kê, một blogger thời trang gặp khó khăn về tài chính. Cô tham gia vào một vụ trộm số tiền lên tới 50 triệu NDT với những đối tác xa lạ. Từ đó, họ lừa dối, thậm chí sát hại lẫn nhau để tranh giành khoản tiền khổng lồ.
Lý giải về nguyên nhân phim thất bại tại phòng vé Trung Quốc, Sohu cho rằng "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" thuộc thể loại hài đen, hồi hộp, xoay quanh vụ án giết người nên kén khán giả, không thích hợp chiếu vào dịp lễ. Bên cạnh đó, phim được cho là bị đẩy lên chiếu sớm hơn dự kiến nên chưa quảng bá đủ rộng rãi tới công chúng.
Ngoài ra, theo QQ thông tin, tác phẩm chỉ được quay trong vỏn vẹn 20 ngày, với phần bối cảnh nhỏ hẹp, chủ yếu tại một nhà hát. Sự đầu tư thiếu công phu cả về nội dung, bối cảnh lẫn thời gian hoàn thiện bộ phim khiến thất bại của "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" là điều có thể dự đoán trước.
Đây được xem là thất bại thứ 2 của Dương Mịch trong năm nay. Trước đó, nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim "Cáp Nhĩ Tân 1994" nhưng cũng không thành công như kỳ vọng.
Từ khi ra mắt, phim liên tục vấp phải tranh cãi xoay quanh nhan sắc và diễn xuất của nữ chính Dương Mịch. Dù sở hữu lượng fan hùng hậu, chỉ số truyền thông Vlinkage của nữ diễn viên chưa đạt 90 điểm sau nhiều ngày phim lên sóng.
Chỉ số thịnh vượng (độ hot của phim) trên Datawin của "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" cũng thường xuyên xếp sau "Thừa hoan ký" của đàn em Dương Tử - Hứa Khải.
Thành tích bết bát của hai tác phẩm ảnh hưởng không nhỏ của đến danh tiếng của Dương Mịch. Nhiều người cho rằng, với phong độ hiện tại, nữ diễn viên khó lòng chinh phục khán giả để một lần nữa quay về thời đỉnh cao sự nghiệp.