Đến trường trong chiếc sọt rau
Hình ảnh bà Huỳnh Thị Thu hằng ngày đến trường cùng đứa cháu nội bé tí ngồi trong chiếc sọt đựng rau là em Nguyễn Thị Kim Chi đã quá quen thuộc với thầy cô, bạn bè ở Trường THCS Vị Thanh.
Bà Thu cho biết: Lúc mới sinh, Chi phát triển bình thường, nặng hơn 3 kg. Nhưng khi lên 6 tuổi, cháu lại chậm lớn, rồi một lần bị ngã gãy tay, đi bệnh viện bó bột mà không hết. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền chạy chữa, nên đành để vậy.
Những năm sau, cháu cứ chậm phát triển. Sau này, nhờ một tổ chức từ thiện hỗ trợ khám bệnh thì được bác sĩ chuẩn đoán là cháu bị bệnh xương thủy tinh.
“Vợ chồng tôi chạy chữa khắp nơi nhưng tiền cứ vơi dần theo những thang thuốc mà cháu vẫn chưa khỏi bệnh. Đến nay, dù đã 13 tuổi nhưng cháu nhỏ xíu, chỉ cao 80 cm và nặng 12 kg” - bà Thu cho biết thêm.
Tuổi thơ của Nguyễn Thị Kim Chi lớn lên cùng tiếng rao hàng của nội. Ba mẹ em chia tay nhau khi em còn rất nhỏ, ông bà nội nhà nghèo nhưng thương cháu nên mang về nuôi. Có mảnh đất nhỏ, bà trồng rau để bán kiếm tiền đắp đổi qua ngày. Ông thì đi giăng lưới, cắm câu bắt cá thu nhập chỉ 50.000 - 60.000 đồng/ngày. Vậy mà trong lúc cái ăn còn chưa no, ông bà vẫn quyết tâm cho cháu đi học với mong muốn “đổi đời” nhờ cái chữ.
Ước mơ được làm cô giáo
Vì đi lại khó khăn nên suốt 7 năm qua, bà nội là người đồng hành trên con đường học vấn của Chi. Hàng ngày, Chi ngồi gọn trong sọt nhựa đựng rau được bà nội chở đến trường. Tình bà cháu thương nhau, cùng nhau vượt qua nỗi đau bệnh tật. Cháu đến lớp thì bà cũng đến lớp, sự lạc quan là liều thuốc tinh thần giúp bà cháu “ốc tiêu” vững tin nhìn về tương lai.
Ý thức được hoàn cảnh, Nguyễn Thị Kim Chi tự lập từ nhỏ, việc gì làm được là em chủ động chứ không nhờ ông bà. Trong việc học cũng thế, em tự học một mình, đến trường luôn chú ý lắng nghe thầy cô giảng dạy. Trong suốt 6 năm học qua, Kim Chi luôn là học sinh giỏi của trường.
Kim Chi tâm sự: “Mỗi ngày đến trường với em là một niềm vui. Em muốn đi học để sau này trở thành cô giáo”.
Cô Nguyễn Thị Cẩm Phượng - Trường THCS Vị Thanh (huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) - cho biết: “Em Nguyễn Thị Kim Chi là một học sinh rất đặc biệt. Ở trường em ít nói nhưng rất ngoan ngoãn, lễ phép. Em học đều tất cả các môn, nhất là môn Khoa học tự nhiên”.
Bà Thu cho hay, thấy cháu ham học nên vợ chồng bà cũng gắng lo cho cháu. Trong lúc cháu học ở trường thì bà tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm tiền mua thức ăn trưa cho cháu. Người dân xung quanh thương tình nên cũng để dành chai nhựa đợi bà đi ngang thì mang ra cho. Nhà có trồng rau đem bán cũng được mọi người ủng hộ; ngày Rằm được các chùa hỗ trợ cho gạo, mì gói... nhờ vậy cũng đủ sống qua ngày.
"Từ lúc cháu 8 tuổi đến nay, được chính quyền địa phương hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng (năm nay được 700.000 đồng). Chúng tôi dành hết số tiền đó cho việc học của cháu. Nhưng tương lai cháu còn dài, trong khi vợ chồng tôi ngày một già yếu, chỉ sợ sắp tới không còn lo được cho cháu" - bà Huỳnh Thị Thu tâm sự.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23047 - em Nguyễn Thị Kim Chi - xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc liên hệ trực tiếp bà Huỳnh Thị Thu. Địa chỉ: ấp 7B1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0343734633.