Vụ sạt lở ở Sơn La khiến cháu bé mất đôi chân: “Con đau lắm!“

Cường Ngô |

Đó là lời của cháu Nguyễn Hồng Phúc - cháu bé bị mất hai chân trong vụ sạt lở ở Sơn La khi chia sẻ với phóng viên khiến ai cũng nghẹn lòng.

Như báo chí đã đưa tin, khoảng 19h tối 19.7, gia đình anh Nguyễn Tiến Hồng, ở tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La đã bị cả trăm mét khối đá trên vách núi sạt xuống, đổ sập vào nhà, khiến vợ anh cùng con trai 4 tuổi bị đa chấn thương nặng; toàn bộ tài sản và vật dụng trong gia đình bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt và đưa chị Nguyễn Thị Thơm (vợ anh Hồng), cùng cháu Nguyễn Hồng Phúc (con trai anh) ra khỏi ngôi nhà đổ nát và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.

Hiện tại, vợ và con trai anh Nguyễn Tiến Hồng đã được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Chiều 21.7, PV Báo Lao Động đã tìm đến khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức để gặp chị Thơm và cháu Phúc. Hiện chị Thơm đã tạm thời ổn định sức khỏe nhưng chị đã bị dập nát 2 bàn tay và bàn chân bên trái. Còn cháu Phúc thì đã mất hoàn toàn 2 chân nhưng sức khỏe của cháu đang tiến triển theo hướng tích cực. Tuy vậy, thời gian tiếp theo vẫn có thể có những diễn biến nặng do tình trạng sốc chấn thương và mất máu.

Cháu Phúc hiện đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Trong căn phòng bệnh, cháu Phúc mải mê với những món đồ chơi được những mạnh thường quân mang đến, ai chào hỏi, cháu đều dạ vâng rất to. "Chiến binh tí hon" vẫn luôn giữ được sự hồn nhiên trong ánh mắt và nụ cười. Dường như trong tâm thức bé không biết mình đã vĩnh viễn mất đi đôi chân. Khi phóng viên gặng hỏi: “Con có đau không”, bé Phúc nhăn mặt lúc lâu rồi ngẩng đầu lên: “Con đau lắm!”. Câu trả lời của bé khiến ai nấy cũng nghẹn ngào, xót xa.

Nói về sự việc đau lòng vừa qua, anh Nguyễn Tiến Hồng cho biết, lúc đó anh đi công tác cách nhà 120 kilomet. Khi nhận được tin báo nhà bị đá lăn vào sập, vợ và con trai thương nặng, anh Hồng như chết lặng. Nước mắt lưng tròng, anh vội vã phóng thẳng lên bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La để gặp con và vợ.

“Tôi ngã khụy khi thấy con và vợ mất đi hai đôi chân, tôi không tin đó là sự thật. Gia đình tôi ăn ở hiền lành, tại sao tại họa lại trút xuống chứ. Mà nhà cách núi khoảng 300m, không hiểu tại sao có thể lăn xuống được”, anh Hồng nghẹn ngào.

Chị Thơm nằm ở giường bệnh kế bên con trai, hai khóe mắt giàn giụa, hướng về con trai: “Lúc đó con gái tôi xin đi chơi cầu lông dặn mẹ ở nhà trông cu Phúc. Tôi đang chuẩn bị bữa tối, còn con trai ngủ ở giường ngoài. Khi đó tôi đọc báo thấy có vụ 3 cháu bé đuối nước, thương quá, vừa dứt câu thì hàng trăm tảng đá từ núi ập xuống, đè nát ngôi nhà và hai mẹ con”.

Chị Thơm nghẹn ngào khi chia sẻ về sự việc.

“Khi thấy đá lăn, tôi vội vã chạy ra ôm con nhưng gạch đá đè vào người. Tay tôi lúc đó nát hết, nhưng cố gắng lật những viên gạch để nâng người con lên song không được. Thấy hai mẹ con kêu la, mọi người xung quanh liền ra cứu và đưa đi bệnh viện. Trong giây phút ấy tôi vẫn thấy cánh tay và hai chân của mình bị dập nát”.

Chị Thơm nghẹn ngào: “Tai họa ập xuống một mình tôi thôi, tại sao lại cướp đi đôi chân của con chứ. Đôi chân con đang chạy nhảy tung tăng, giờ phải cắt bỏ đi, người làm mẹ đau xót vô cùng. Sau này không biết con sẽ ra sao? giờ nó vô tư, hồn nhiên chưa biết gì, khi lớn lên con sẽ mặc cảm nhiều lắm”.

>>>Clip: Mẹ tay vỡ nát vẫn cố đào bới tìm con trai 4 tuổi

Tin bài liên quan


Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lời kể ám ảnh của bà nội bé trai bị mất đôi chân do sạt lở đá ở Sơn La

Ngô Phong |

Vụ sạt lở đá xảy ra lúc chiều tối ngày 19/7, tại tổ 12, phường Quyết Thắng, TP Sơn La khiến cháu Nguyễn Hồng Phúc 4 tuổi, bị mất đôi chân, chị Trần Thị Thơm 40 tuổi mẹ cháu Phúc bị thương nặng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Lời kể ám ảnh của bà nội bé trai bị mất đôi chân do sạt lở đá ở Sơn La

Ngô Phong |

Vụ sạt lở đá xảy ra lúc chiều tối ngày 19/7, tại tổ 12, phường Quyết Thắng, TP Sơn La khiến cháu Nguyễn Hồng Phúc 4 tuổi, bị mất đôi chân, chị Trần Thị Thơm 40 tuổi mẹ cháu Phúc bị thương nặng.