Chủ tịch nước thăm gia đình người có công, gặp gỡ cựu tù chính trị Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 19.7, trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, động viên gia đình người có công đang sinh sống trên địa bàn huyện Côn Đảo; gặp gỡ thăm hỏi các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Cùng đi với đoàn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

Thăm, tặng quà gia đình người có công sống trên huyện Côn Đảo

Chủ tịch nước và các đại biểu đã tới thăm, tặng quà cựu tù chính trị Côn Đảo ông Nguyễn Xuân Viên (khu dân cư số 7) và bà Lê Thị Diệm - vợ liệt sĩ (tại tổ 2, khu dân cư số ).

Trong đó, cựu tù Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944, quê Quảng Nam) bị địch bắt vào năm 1968 và bị giam giữ ở nhiều nơi trước khi đày ra Côn Đảo. Sau khi giải phóng đất nước, ông Viên về lại quê hương công tác nhưng lại xin chuyển ra đảo công tác và sinh sống đến nay. Hiện ông Viên đã nghỉ hưu và sống cùng gia đình trên huyện đảo.

Còn bà Lê Thị Diệm (sinh năm 1940) là vợ Liệt sĩ Hoàng Công Huề (quê Hà Tĩnh, hi sinh năm 1966 tại chiến trường Quảng Trị) cũng đang sinh sống trên huyện đảo.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đời đời ghi nhớ và biết ơn các các Anh hùng, liệt sĩ, lão thành cách mạng, các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với đất nước và đồng bào, đồng chí đã cống hiến máu xương và sức người, sức của cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Chủ tịch nước căn dặn lãnh đạo tỉnh và huyện Côn Đảo tiếp tục quan tâm, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hi sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh ở địa phương.

Gặp gỡ 76 cựu tù chính trị Côn Đảo

Nhiều cựu tù chính trị đã không giấu nổi sự xúc động, nghẹn ngào khi gặp lại đồng chí sát cánh cùng nhau trong nhà tù Côn Đảo năm xưa.

Bà Trần Thị Hòa - Phó Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày - chia sẻ: “Gần 50 năm qua, thời gian gần cả đời người, nhưng ký ức về một thời tù ngục vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cựu tù chính trị Côn Đảo. Không bao giờ quên được sự hi sinh của các liệt sĩ nằm lại mảnh đất thiêng này. Hiện tại, mỗi cựu tù có hoàn cảnh khác nhau, song chúng tôi có điểm chung là tuyệt đối trung thành với Đảng, Bác Hồ, với Chính phủ, nguyện suốt đời đi theo con đường Bác Hồ đã chọn”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự xúc động và vinh dự được gặp gỡ các cựu tù chính trị ngay tại Côn Đảo linh thiêng, nơi thấm đẫm máu xương của hàng vạn Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các cựu tù chính trị Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Thắng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các cựu tù chính trị Côn Đảo. Ảnh: Mạnh Thắng

"Gặp lại các cô, các chú, tôi rất xúc động. Hôm nay có 76 cô chú, tôi đọc trong danh sách thấy người trẻ nhất cũng hơn 70 tuổi, rất đáng quý" - ông Thưởng nói.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, những năm qua dù còn nhiều khó khăn, nhưng đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế đất nước tuy khó khăn nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng. Đời sống người dân chưa được như mong muốn nhưng ngày càng cải thiện và nâng cao...

"Qua những câu chuyện của các cô, các chú hôm nay mang lại cảm xúc rất đặc biệt, thể hiện tinh thần của tù chính trị, đó là sống trong tù thì kiên trung bất khuất, sống ngoài đời thì tình nghĩa thủy chung. Tôi mong các cô, các chú luôn mạnh khỏe và giữ vững tinh thần, là tấm gương để thế hệ trẻ hiện nay học tập, noi theo, tiếp nối thực hiện lý tưởng mà các cô, các chú từng đeo đuổi, bỏ cả cuộc đời để phấn đấu, thực hiện” - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước mong rằng, các cán bộ trẻ, đặc biệt là cán bộ đang đương chức sẽ tiếp nối được tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, bất khuất của các cô, các chú trong công việc hiện tại để đóng góp ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp thu ý kiến của các cựu tù chính trị và đề nghị các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu để tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chính sách đảm bảo cuộc sống cho người có công với đất nước, có mức sống bằng với mức trung bình của người dân nơi sinh sống.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng có những phần quà nghĩa tình trao tặng đến các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng ngày 19.7, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2023.

Sẵn sàng đêm nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” tri ân các anh hùng liệt sĩ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 18.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên Phủ) và Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) đã diễn ra buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.

Nhà khách ủy ban bị bỏ hoang ở đất vàng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Nhà khách Hương Phong tọa lạc tại khu đất vàng trên Đại lộ Lê Lợi, TP Lai Châu có quy mô hoành tráng, diện tích lên đến 25.000m2. Thế nhưng công trình này lại đang bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Chung cư cao cấp ở Hà Nội giảm giá kịch sàn, miễn phí điện nước, khách thuê vẫn tháo chạy

Thu Giang |

Phân khúc chung cư cao cấp Hà Nội đang chứng kiến sự trầm lắng rõ rệt khi nhiều chủ nhà phải liên tục tăng chiết khấu, giảm giá thuê kịch sàn, thậm chí miễn phí cả điện nước hàng tháng vì ế ẩm.

Dự báo thời tiết hôm nay 21.7: Mưa dông vẫn bao trùm cả nước

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.7, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Giờ thứ 9: Cái giá của bạo hành - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong cuộc sống, có quá nhiều những chuyện khi nghe qua tôi có cảm giác vô cùng khó tin. Thế nhưng, đó lại là những câu chuyện có thật, đã từng xảy ra xung quanh chúng ta.

Tiệm bánh bình dân của Việt kiều đón hai Bộ trưởng Ngoại giao ở Singapore

Chí Long |

Quầy hàng của bà Kiều Hạnh, Việt kiều ở Singapore, là nơi Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan mời Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn dùng bữa trưa 18.7.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng ngày 19.7, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng và Nhà nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.1947 - 27.7.2023.

Sẵn sàng đêm nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” tri ân các anh hùng liệt sĩ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tối 18.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 (Điện Biên Phủ) và Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) đã diễn ra buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.