À mà cũng không phải, đã từ lâu rồi mới đúng. Chỉ là những cú “vung tay” mới nhất lại khiến truyền thông và người hâm mộ dậy sóng một lần nữa. Những cú vung tay mà những người hiểu chuyện đều biết, đến một lúc nào đó là cái giá phải trả.
Mấy ngày trước, là những cú “vung tay quá đáng” của Văn Hậu trong trận đấu của Đội tuyển Việt Nam với Malaysia. Sự quá đáng của những hành động ấy không lọt qua tầm mắt của người hâm mộ.
Tất nhiên, như thường lệ, vẫn có 2 luồng quan điểm, như cuộc sống luôn tạo ra những thứ có 2 mặt vậy. Ở góc nhìn nào cũng khẳng định mình đúng, nhưng dường như, sự quá đáng lần này đã vượt qua giới hạn nào đó. Chỉ thấy buồn khi không có sự nghiêm khắc nào được đưa ra cả, bởi đơn giản là “hiếu thắng, hưng phấn quá mức”.
Đội tuyển chưa phải trả giá vì những hành động đó, nhưng với cá nhân hậu vệ trẻ này, hình ảnh vốn đã xấu đi thì giờ lại càng tệ hơn qua cách phản ứng trên trang cá nhân.
Sau câu chuyện vung tay của Văn Hậu là cú vung tay của bóng đá Bình Định. Một cú “vung tay quá trán” để lúc này, những niềm hy vọng lớn lao trở thành nguy cơ bị giải thể. Đội bóng đất võ trở lại V.League năm 2021, đặt ra một kế hoạch tươi sáng nhờ sự chống lưng của Topenland và Hưng Thịnh Land.
Đội bóng được ví như “Paris St Germain của Việt Nam” không tiếc tiền đầu tư nhân sự để có những Đức Chinh, Hồng Quân, Adriano Schmidt, Đình Trọng, Văn Lâm hay Hoàng Anh trong đội hình. Sự hào phóng, hào sảng trong chi tiêu đã tạo nên một đội bóng hào nhoáng.
Trên thực tế, thành quả cũng đã đến, khi Topenland Bình Định đứng thứ 3 ở V.League 2022. Với đội hình đó, họ được kỳ vọng tranh chấp chức vô địch ở mùa 2023.
Thế nhưng, song song với câu chuyện bỏ ra đến 355 tỉ đồng để ký hợp đồng với các ngôi sao, đã sớm có đánh giá về sự giàu có theo kiểu… bong bóng. Để rồi “vỡ” thật. Cuối cùng thì trong văn bản gửi lên lãnh đạo tỉnh, câu lạc bộ giờ đang nợ 38,5 tỉ và có nguy cơ giải thể.
Vẫn là chuyện rất cũ, nhưng lần nào xảy ra cũng thấy buồn cho bóng đá Việt Nam.