Như Lao Động đã thông tin, tại chung kết nhóm tuổi 11-12 ở Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024 diễn ra hôm 18.8, vận động viên T.M (sinh năm 2013, quận Tân Bình) thua 3-11 trước một đối thủ ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên tối 19.8, phụ huynh T.M - ông Nguyễn Mạnh Dương - đã bức xúc đăng tải trên trang cá nhân, cho rằng con gái ông đã bị xử thua.
Vị phụ huynh này cho rằng, trọng tài thiên vị vận động viên quận Bình Thạnh. Ngoài ra, trưởng đoàn karate quận Tân Bình cũng giải thích với vị phụ huynh này cùng huấn luyện viên của T.M rằng: “Quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin mình (quận Tân Bình) nên cho họ một cái".
Sau khi gửi đơn tố cáo, sáng 23.8, ông Nguyễn Mạnh Dương đã có cuộc làm việc theo lịch hẹn với đại diện Phòng Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình. Tại đây, ông Dương đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao quận Tân Bình, cùng một số cá nhân khác.
Bà Mộng Tâm - huấn luyện viên đề cập đến chuyện nhường huy chương không tham gia buổi làm việc này.
“Theo tường trình của huấn luyện viên Mộng Tâm gửi đến trung tâm, chị ấy thừa nhận có nói là nếu ra thi đấu cũng bị xử thua. Câu đó rất quan trọng. Đồng thời, cô ấy không thừa nhận việc nói sẽ nhường huy chương cho quận Bình Thạnh. Tôi đã yêu cầu phía trung tâm ghi những điều đó vào biên bản làm việc”, ông Nguyễn Mạnh Dương chia sẻ với Lao Động vào trưa 23.8.
Chia sẻ với Lao Động, đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình cho biết vẫn còn đang làm việc với các cá nhân, tập thể có liên quan, khi có kết luận chính thức sẽ có thông báo đến các cơ quan truyền thông.
Ông Dương cũng tiết lộ, kể từ sau khi diễn ra sự việc, huấn luyện viên Mộng Tâm vẫn chưa liên lạc với ông. “Tôi thường xuyên đưa cháu đi học, nhưng chủ yếu liên lạc với huấn luyện viên trực tiếp là cô Gia Như, chưa nói chuyện với huấn luyện viên Mộng Tâm. Nhưng nếu bây giờ, cô ấy muốn gặp để đối chất, tôi sẵn sàng”.
Vị phụ huynh của vận động viên T.M cho biết, sau khi chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội, cũng như làm đơn tố cáo tiêu cực, ông nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp, kể cả những người xa lạ, trong đó có những huấn luyện karate của TPHCM.
“Tôi tin tưởng ngành thể thao TPHCM sẽ làm rõ, minh bạch vụ việc này. Tôi cũng chia sẻ với con gái về việc làm đơn tố cáo và nói với cháu rằng ‘bố sẽ đòi lại công bằng cho con’. Nhưng chi tiết sâu xa về vụ việc, tôi không cho cháu biết”, ông Dương chia sẻ.
Ông Dương cũng cho biết thời gian tới nếu vụ việc được giải quyết, ông có thể để con gái trở lại tập luyện tại đội năng khiếu của Tân Bình. Nhưng nếu huấn luyện viên Mộng Tâm còn làm việc tại đây, khả năng đó khó xảy ra.
Ngoài ra, ông cũng thông cảm với việc các cơ quan liên quan đến đơn tố cáo của ông cần thời gian để xác minh, làm rõ các vấn đề. “Họ cần thời gian để làm rõ mọi thứ, đưa các phát ngôn chính xác. Tôi có thể chờ đợi được, miễn đừng quá lâu”.
Dự kiến ngày 27.8 tới, Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM sẽ đưa ra câu trả lời liên quan đến đơn tố cáo của ông Nguyễn Mạnh Dương.