Về mặt thành tích, với 5 chức vô địch, Thái Lan là số 1, tiếp theo là Singapore (4), Việt Nam (2) và Malaysia (1). Indonesia là đội duy nhất trong “ngũ hổ tướng” chưa một lần đăng quang.
Cặp bán kết 1 AFF Cup 2020 là màn đối đầu giữa Singapore và Indonesia. Nếu đặt lên bàn cân, đội chủ nhà trội hơn hẳn về thành tích - toàn thắng 100% các trận chung kết, trong khi Indonesia cũng có 100% nhưng lại là số lần thất bại. Indonesia (5) chỉ đứng sau Thái Lan (8) về số lần giành quyền vào chơi chung kết AFF Cup. Nếu nhìn từ góc độ tích cực, Indonesia đang là “nhà vô địch về số lần giành huy chương bạc”.
Tất nhiên, so sánh như vậy dễ bị lấy làm… trò cười, thế nhưng, đội chủ nhà của giải đấu năm nay sẽ phải hết sức thận trọng. Indonesia có nhiều lý do để thể hiện tham vọng thay đổi, mà một trong số đó là sự hiện diện của huấn luyện viên.
2. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Singapore kể từ khi bước sang thế kỷ 21 nhưng liệu huấn luyện viên Tatsuma Yoshida có giúp đảo quốc sư tử thể hiện được vị thế?
Những năm gần đây, người ta nhận thấy rằng, Đông Nam Á không phải là miền đất hứa với các huấn luyện viên Nhật Bản. Tiêu biểu là thất bại của Toshiya Miura với đội tuyển Việt Nam và Akira Nishino cùng tuyển Thái Lan. Ngược lại, các huấn luyện viên người Hàn Quốc lại cho thấy sự phù hợp nhất định, mà Shin Tae-yong của Indonesia đang phần nào “diễn đạt” được cùng Park Hang-seo, người đã thay đổi bóng đá Việt Nam.
Yoshida đã có hơn 2 năm dẫn dắt Singapore nhưng tỉ lệ thắng dưới mức 50% (6/17 trận - thua 8, hòa 3), trong khi Shin Tae-yong chuẩn bị chạm mốc 2 năm cùng đội tuyển Indonesia thì đã thắng 7/14 trận (hòa 2, thua 5). Nhưng không chỉ là các con số, ở Shin Tae-yong, giới chuyên môn thấy được những đánh giá rất cụ thể tùy theo tình hình và bối cảnh từng trận đấu. Biết công đúng lúc, biết thủ khi cần và bằng mọi giá đạt được mục đích.
Diễn giải về mặt tâm lý, dường như các huấn luyện viên Hàn Quốc có khả năng khích lệ, động viên các cầu thủ tốt hơn so với đồng nghiệp Nhật Bản, những người muốn đội bóng có sự tuân thủ kỷ luật kỹ, chiến thuật nhưng kiệm lời khen, lời động viên. Bản thân Yoshida không chỉ chưa cho thấy điều gì đặc biệt mà còn bị chê vì Singapore không thể đứng vững trước đội hình dự bị của Thái Lan.
Liệu sự khác biệt về nhân tố Hàn Quốc và Nhật Bản có quyết định đến kết quả của cặp đấu này?