Sự giận dữ của hội Ultras CLB Bayern Munich đã được đẩy lên tới đỉnh điểm trong trận Anderlecht 1-2 Bayern Munich rạng sáng nay (23.11). Rất nhiều người đã lặn lội từ Đức sang Bỉ để "tặng" cho đối thủ của mình "một món quà". Tất nhiên, món quà đó không được đẹp đẽ hay ý nghĩa như mong đợi.
Đội chủ nhà Anderlecht được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1. Khi cầu thủ của đại diện Bỉ còn chưa kịp thực hiện thì ở trên khán đài, rất nhiều CĐV Bayern Munich đã ném hàng chục xấp tiền giả và cơn mưa giấy vệ sinh xuống sân. Trọng tài ngay lập tức phải cho dừng trận đấu để đội ngũ an ninh làm sạch sân và hạ nhiệt những cái đầu nóng của một nhóm người hâm mộ (NHM).
Lý do dẫn đến hành động trên nằm ở việc giá vé của các CĐV Bayern Munich phải trả để vào sân Stade Constant Vanden Stock quá cao, lên tới 89 bảng (gần 100 Euro). Rất nhiều người đã chọn cách ở lại Đức xem Bayern thi đấu thay vì phải đến Bỉ để trả giá tiền quá cao cho 1 tấm vé.
Sự giận dữ của các CĐV Bayern cũng dễ hiểu khi tại sân nhà Alianz Arena, họ chỉ phải bỏ từ 40-44 bảng cho 1 tấm vé vào sân. Về vị thế, danh tiếng CLB, Anderlecht đều thua xa so với Bayern nhưng chỉ riêng giá vé, CLB Bỉ đã ăn đứt "Hùm xám".
Lần gần nhất khi đến làm khách tại sân Emirates, khi phải chịu giá vé quá cao, các CĐV Bayern đã ném xà phòng xuống sân để phản đối. Những băng rôn với nội dung: "Không NHM thì không phải bóng đá" tràn ngập một góc London khi đó khiến lực lượng an ninh sân Emirates phải rất vất vả để dẹp loạn, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra.
Tại bảng B Champions League, Bayern đã chắc suất đi tiếp cùng với PSG sau khi 2 đội này bỏ xa đội xếp thứ 3 là Celtic 9 và 12 điểm.