10 phút đầu trận, ĐT Việt Nam nhập cuộc có phần mất tập trung và để cho đối thủ chiếm ưu thế. Tuy vậy, sau khi dần lấy lại thế trận và có được bàn mở tỉ số của Công Phượng thì “những chú hổ” Malaysia mới hoàn toàn “lộ nguyên hình”.
Họ nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ nhưng lại chơi thứ bóng đá thiếu gắn kết và không hiệu quả. Thậm chí, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe cho thấy 2 trận thắng trước đó họ phụ thuộc quá nhiều vào chân sút Idlan Talaha. Và trước ĐT Việt Nam, khi mà mũi tấn công mang áo số 9 này bị khóa chặt, hàng công của Malaysia cũng lâm vào bế tắc.
Thống kê ở cả 2 hiệp đấu, Malaysia cầm bóng vượt trội hơn hẳn so với ĐT Việt Nam nhưng không có cơ hội hoặc những tình huống dứt điểm cầu môn. Trong khi đó, trận đấu với Malaysia thì ĐT Việt Nam mới phần nào thể hiện được mình, dù chơi chưa tốt.
2 bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch giành điểm ở Mỹ Đình của HLV Tan Cheng Hoe, đẩy Malaysia xuống vị trí thứ 3 ở bảng A khi Myanmar sau chiến thắng 3-1 trước Lào cũng có 6 điểm và lên nhì bảng.
Không để lại nhiều dấu ấn, lối chơi phụ thuộc vào những cá nhân, Malaysia đã bị ĐT Việt Nam “giải mã”. Và giờ thì họ thất thế nhất trong cuộc đua giành vé bán kết, khi trận đấu cuối cùng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ phải đối đầu với Myanmar.