Để thua ở phút 119 trong trận chung kết với U23 Uzbekistan, rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến đối thủ nâng cao cúp vô địch.
Quang Hải khóc, vì siêu phẩm của anh không đủ để giúp các đồng đội mình tiếp tục làm nên kì tích. Vì anh cho rằng, lẽ ra anh và U23 Việt Nam có thể làm tốt hơn nữa.
Trung vệ Tiến Dũng trong trận như một chiến binh quả cảm, anh đã chiến đấu đến rơi cả máu vẫn tiếp tục thi đấu, phải khi trọng tài chính gọi ra để y tế chăm sóc thì mới chịu băng bó vết thương ở miệng. Nhưng khi hồi còi khép trận đấu vang lên, anh sụp đổ và òa khóc như một đứa trẻ.
Xuân Trường, thủ thành Tiến Dũng thì nghẹn ngào cảm xúc với đôi mắt ngấn lệ. Tất cả như một bản tráng ca buồn với tất cả tập thể U23 Việt Nam cũng như hàng triệu NHM bóng đá nước nhà.
Nhưng rồi bầu không khí ấy đã bị HLV Park Hang-seo xé tan bằng một câu nói: “Tại sao chúng ta lại phải cúi đầu, chúng ta đã nỗ lực hết sức mình mà”, ngay lập tức HLV Park Hang-seo nói với giọng đanh thép với các cầu thủ U23 Việt Nam.
Chính câu nói như mệnh lệnh này, các cầu thủ U23 Việt Nam như bừng tỉnh. Họ đã chơi tốt, đã cống hiến hết mình rồi. Nhưng định mệnh khiến U23 Việt Nam phải thua ở những giây phút quyết định.
Đó là một điều thiếu may mắn mà bóng đá cần tới. Nhưng dù sao, ông Park thừa hiểu U23 Việt Nam đã có một giải đấu thành công nên trận thua này không thể khiến các học trò của ông cúi đầu như những kẻ thất bại.