Đã có những thông tin ban đầu về chương trình Táo quân sẽ phát sóng vào tối 30 Tết sắp tới, ít nhất là về mặt nhân sự. Chỉ còn “Ngọc Hoàng” được giữ lại, trong lúc các vai trò “phụ nhưng là chính” vốn quen thuộc suốt 20 năm qua được thay thế. Không khó hiểu khi những cảm nhận ban đầu về sự mới mẻ là “chưa tới”, bởi rõ ràng, giữa những người cũ và người mới, cách thức thể hiện rất khác nhau.
Cũng sẽ không khó hiểu nếu nhiều lời chê xuất hiện sau khi Táo quân 2024 được phát sóng, nhưng câu chuyện ở đây không phải vấn đề nội dung, vấn đề các diễn viên diễn tốt hay chưa tốt, mà là sự dịch chuyển trong cách đón nhận, cách cảm câu chuyện, cách nhìn về tương lai, cách phân tích sâu xa vấn đề còn khúc mắc trong nhiều người.
Sự giao thời cần có một quá trình. Rõ ràng, việc thay mới ồ ạt dàn diễn viên tham gia sẽ để lại không ít sự hụt hẫng, nhưng cũng như cuộc sống, mọi thứ đều có giai đoạn.
Cũng vậy với đội tuyển bóng đá nam quốc gia, huấn luyện viên Philippe Troussier đã và đang mạnh dạn tin tưởng cầu thủ trẻ. Kết quả của đội không tốt, đông đảo người hâm mộ không chấp nhận khi ngay trước đó là giai đoạn huy hoàng cùng huấn luyện viên Park Hang-seo.
Các diễn viên mới có thể diễn chưa chạm đến cảm xúc như những tên tuổi gạo cội của chương trình nhiều năm trước. Các cầu thủ trẻ có thể đá chưa ổn định, tâm lý chưa tốt, đưa ra quyết định chưa phù hợp như nhiều cầu thủ tên tuổi vắng mặt trong những lần triệu tập đội tuyển. Nhưng nếu không làm thì đến bao giờ mới làm?
Có thể, chuyện của Táo quân là những vấn đề khác, nhưng chuyện của bóng đá là con đường phải đi cho mục tiêu nâng tầm. Mũi tên được bắn ra từ dây cung cũng cần đi qua một đoạn đường - với ảnh hưởng của nhiều yếu tố như gió, nhịp thở, bản lĩnh của người bắn… thì mới đến hồng tâm.
Chấp nhận cái mới luôn là không đơn giản khi sự nghi hoặc còn tồn tại. Nhưng ở giai đoạn giao thời, hiểu bối cảnh sẽ dễ chấp nhận hơn để dẹp bớt những tranh cãi không cần thiết. Còn nhiều việc khác phải lo!