U23 Việt Nam là đội ở thế yếu, đó là điều hiển nhiên, dựa trên nhiều yếu tố. Nên Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể làm như nhiều đồng nghiệp khác. Bởi điều đó có thể đảm bảo vấn đề thể lực cho các cầu thủ trước vòng đấu loại trực tiếp. Nhưng nếu vậy, U23 Việt Nam sẽ mất đi một cơ hội “chiến đấu”, một cơ hội để thực sự biết thực lực của mình đang ở đâu.
Dù sao, U23 Kuwait và U23 Malaysia vẫn bị đánh giá yếu hơn, nên U23 Uzbekistan là bài kiểm tra chất lượng cao. Và vì thế, U23 Việt Nam nên coi đây là một cơ hội để đánh giá thực lực của chính mình. Do đó, nếu tiếp cận trận đấu với tâm thế “thủ tục”, đó là điều đáng tiếc với các cầu thủ trẻ. Như Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói, những trận đấu như vậy là “kinh nghiệm cho tương lai”.
Nói rằng quyết đấu để giành ngôi đầu bảng, qua đó “né” được U23 Saudi Arabia tại tứ kết thì có lẽ là hơi tự cường vào năng lực hiện có của U23 Việt Nam lúc này. Vẫn còn nhiều điểm thiếu sót để khẳng định các học trò của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể chơi sòng phẳng về trình độ với đối thủ, nhưng ít nhất phải ngang hoặc hơn về tinh thần.
Đấu với những đối thủ mạnh, chúng ta sẽ biết đâu là điểm yếu của mình để khắc phục, cũng có thể học hỏi cách đối thủ chơi bóng và thậm chí nếu có thể thì tìm kiếm điểm yếu của đối phương và lên phương án tấn công ngay trong trận đấu.
“Thủ tục” chỉ là một cách nói, còn trên thực tế, không trận đấu nào là thủ tục cả. Vì bên trong nó có những bài học giá trị.