Tối 5.1 vừa qua, tuyển Indonesia tiếp tục nhận thất bại thứ 2 trước tuyển Lybia với tỉ số 1-2. Đội bóng xứ Vạn đảo là những người dẫn trước ngay từ phút thứ 6, nhưng lại để đối thủ ngược dòng ghi 2 thắng xuất phát từ sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự.
Trước đó 4 ngày, tuyển Lybia cũng từng đánh bại thầy trò ông Shin Tae-yong với tỉ số 4-0. Những kết quả này không thể khiến người hâm mộ Indonesia.
Sau thất bại của đội nhà, rất đông người hâm mộ lên tiếng chỉ trích lối chơi, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Trong số này, tiền vệ Marselino Ferdinan là người phải hứng chịu cơn phẫn nộ dữ dội của khán giả nhà.
"Marselino Ferdinan mắc bệnh ngôi sao, anh ta thi đấu ngày càng tệ", một tài khoản viết trên mạng xã hội Twitter.
Một tài khoản khác phân tích: "Đội tuyển quốc gia đang sa sút, có lẽ Marselino Ferdinan cần được thay ra sớm hơn. Dù sao, trận đấu thứ 2 đã tốt hơn khá nhiều, đội tuyển Lybia chỉ có thể phòng ngự và không còn kiểm soát bóng nhiều như trận đầu tiên".
Thực tế, việc cầu thủ sinh năm 2004 bị chỉ trích xuất phát từ lối sinh hoạt thiếu chuyên nghiệp khi tập trung đội tuyển quốc gia. Trước đó, tối 28.12, Witan Sulaeman đã đăng tải hình ảnh đang nấu mì ăn liền cùng Ferdinan.
Bộ đôi này bị huấn luyện viên Shin Tae-yong nghiêm khắc nhắc nhở vì mì gói thực phẩm không tốt đối với các cầu thủ chuyên nghiệp.
Vì thế, sau trận thua của tuyển Indonesia, khán giả đã mỉa mai rằng: "Đừng thi đấu như vậy nữa Marselino Ferdinan, nếu không món mì gói của bạn sẽ bị tất cả bàn tán".
Marselino Ferdinan sinh năm 2004, được xem là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Indonesia. Hiện tại, anh chơi thi đấu cho câu lạc bộ KMSK Deinze tại giải hạng Nhì của Bỉ.
Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Việt Nam và Iraq. Đội bóng xứ Vạn đảo sẽ đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Troussier vào ngày 19.1 tới đây.