Trong một ngày, Messi và các đồng đội đá như mơ ngủ, họ phải cảm ơn Chúa khi chỉ để thủng lưới 1 bàn trong hiệp 1. Roma hiểu cửa thắng của mình chỉ còn cách ghi bàn, thậm chí là nhiều bàn. Do đó, đại diện Ý đã ào lên ngay từ những phút đầu và có được thành quả ở phút thứ 6. Người lập công là Dzeko sau pha thoát xuống và dứt điểm cận thành.
Dù dồn ép đối phương nhưng 39 phút còn lại của hiệp 1 không thể ghi thêm bàn, Roma chịu sức ép phải làm được gấp đôi như thế trong hiệp 2. Và quả thực, họ đã làm được.
Chính sự lúng túng trong hiệp 1 đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của Barca. Hậu quả là pha kéo ngã De Rossi của Pique trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền ở phút 58, người cận vệ già thành Roma không mắc sai lầm nào. Đội chủ nhà còn khoảng 32 phút để ghi 1 bàn nữa.
Không cần đến những phút bù giờ, Dzeko và các đồng đội đã gây địa chấn ở phút 82. Manolas như từ dưới đất chui lên, băng cắt đánh đầu hạ hục Ter Stegen. 3-0 cho Roma, Barca trong một ngày thi đấu uể oải chỉ biết phản công trong sự yếu ớt.
Thất bại này khiến chính những người yêu mến đội bóng xứ Catalynua không khỏi cảm thấy cay đắng. Dù thua trận đầu tiên từ đầu mùa nhưng đây chắc chắn là trận thua đau nhất với thầy trò Valverde. Sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia này đang phải đối mặt với làn sóng bị các CĐV đòi sa thải.
Còn với De Rossi và các đồng đội. Chỉ biết dành những lời thán phục nhất đến tinh thần chiến đấu và sự nhiệt huyết của họ. Kết quả này là minh chứng cho những gì mà các chiến binh thành Rome đã thể hiện trên sân.