Anita Alvarez, nữ vận động viên người Mỹ rơi vào tình cảnh thập từ nhất sinh tại giải bơi vô địch thế giới (FINA World Championship), đã lần đầu tiên mở lòng về sự việc xảy ra tại Budapest, Hungary.
Như đã đưa tin, vận động viên bơi nghệ thuật 25 tuổi tham gia thi đấu chung kết nội dung tự do đơn nữ. Khi đang thi đấu giữa chừng, cô bất tỉnh. Alvarez, người đã từng rơi vào trường hợp tương tự trong quá khứ, bắt đầu chìm xuống đáy bể trước khi huấn luyện viên của cô, Andrea Fuentes, nhảy xuống, cùng một nhân viên cứu hộ khác kéo cô.
Alvarez hiện đang hồi phục sức khỏe sau khi nhanh chóng tỉnh lại và được chăm sóc y tế. Cô đã có buổi nói chuyện với NBA Nightly News về hành động của huấn luyện viên của mình.
“Tôi luôn muốn nói điều này với cô ấy và với những người khác, rằng tôi rất biết ơn khi có cô ấy làm huấn luyện viên” - Alvarez nói về Fuentes. "Khi tôi biết cô ấy sẽ trở thành huấn luyện viên của chúng tôi, tôi cảm giác giống như không tin nổi”.
Khi được hỏi về màn trình diễn của mình, Alvarez nói rằng, cô cảm thấy mọi thứ diễn ra tuyệt vời trước khi đột nhiên cảm thấy không khỏe ở gần cuối bài thi. “Tôi nhớ cảm giác đó là một bài biểu diễn thực sự tuyệt vời” - cô nói tiếp. "Giống như đó là những gì tốt nhất mà tôi có và không chỉ là cách tôi trình diễn mà còn là việc tôi thực sự tận hưởng nó. Tôi thực sự sống trong khoảnh khắc đó.
Vì vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và thực sự tự hào. Và rồi cuối cùng, tôi nhớ về cái vung tay cuối cùng. Tôi đã muốn cống hiến mọi thứ cho đến phút cuối cùng và tôi đã làm điều đó. Sau đó, tôi nhớ mình đã chìm xuống và chỉ kiểu như, 'uh-oh, tôi không ổn. Và đó thực sự là điều cuối cùng tôi thực sự nhớ được".
Về phần huấn luyện viên Fuentes, bà mẹ một con 39 tuổi là vận động viên bơi lội xuất sắc nhất trong lịch sử của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, từng giành 4 huy chương Olympic và 16 huy chương ở Giải vô địch thế giới trước khi giải nghệ.