Xung đột này cũng chế ngự chương trình nghị sự của cuộc gặp, làm lu mờ cả chuyện xung đột giữa Nga và Ukraina. Ngoài phần đề cập đến chiến sự giữa Hamas và Israel, quan điểm chung của nhóm G7 về tất cả các vấn đề khác trên chương trình nghị sự đều không mới mẻ và bản tuyên bố chung chỉ nhắc lại những quan điểm chung đã được nhóm G7 thể hiện từ lâu nay.
Cụ thể, vẫn khẳng định chắc chắn sự hậu thuẫn trên mọi phương diện của G7 dành cho Ukraina để Ukraina thắng chứ không thua Nga trong cuộc xung đột ở Ukraina. Vẫn những ngôn từ gay gắt về Nga và chủ ý duy trì những biện pháp chính sách trừng phạt Nga. Vẫn sự lên án chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên và những yêu cầu, đòi hỏi và điều kiện đặt ra cho hai nước này.
Cái mới ở sự kiện này là G7 đạt được sự thống nhất quan điểm về Israel trong cuộc chiến hiện tại ở khu vực Trung Đông. Đương nhiên là G7 ủng hộ quyền hành động để đảm bảo an ninh của Israel và hậu thuẫn Israel chống Hamas. Nhưng lần đầu tiên G7 nhất trí về những đòi hỏi mới đặt ra cho Israel.
Cụ thể là G7 yêu cầu Israel phải chấp nhận "ngừng chiến nhân đạo" và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quốc tế về cứu trợ nhân đạo.
Có thể hiểu ở đây là G7 đặt ra lằn ranh đỏ là Israel không được tiêu diệt Hamas bằng mọi giá mà phải đảm bảo không để tổn hại đến dân thường, không ở lại chiếm đóng lâu dài Dải Gaza.
Có thể thấy riêng trên phương diện này, G7 hoàn toàn nhất trí với quan điểm mới được Mỹ cụ thể hóa và đưa ra về cốt lõi của giải pháp hoà bình cho cuộc chiến ở Trung Đông. Thế sự một lần nữa gò ép nhóm G7 lại thành một khối.