Tờ Bangkok Post đưa tin ngày 11.9, mưa lớn dai dẳng đã khiến các con sông tràn bờ, lũ lụt và lở đất nguy hiểm xảy ra ở phía bắc, ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng, 6 người bị thương, hàng nghìn người bị ảnh hưởng, nhiều cộng đồng lâm vào cảnh khốn cùng.
Mưa lớn xảy ra sau bão Yagi, cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm nay. Bão Yagi gây tàn phá rộng khắp Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Ngày 11.9, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết, khoảng 9.000 hộ gia đình ở miền bắc Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
"Nước lũ vẫn còn mạnh. Tất cả các cơ quan đều chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc ngay lập tức để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng" - Reuters dẫn lời Thủ tướng Shinawatra phát biểu.
Tại tỉnh cực bắc Chiang Rai đã xảy ra lũ lụt lớn ở các xã Mae Sai, Wiang Pang Kham và Koh Chang thuộc huyện Mae Sai. Nước lũ sâu khoảng 1 mét và chảy mạnh.
Người dân ở các khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng gần sông Sai tràn bờ ở huyện Mae Sai được khuyến cáo chuẩn bị cho khả năng phải sơ tán.
Tại Vườn quốc gia Tham Luang-Khun Nam Nang Nong, cũng thuộc huyện Mae Sai, nước lũ đang tràn ra khỏi hang Tham Luang - nơi từng nổi tiếng khắp thế giới với chiến dịch cứu hộ đội bóng nhí mắc kẹt trong hang bị ngập lụt vào năm 2018.
Tại huyện Mae Fah Luang, một ngôi nhà bị lở đất đánh sập. Một cư dân thiệt mạng, hai người bị thương nặng và một người khác vẫn mất tích.
Tại huyện Muang, sông Kok tràn vào các cộng đồng lân cận.
Cơ quan thủy lợi địa phương cho biết lưu lượng dòng chảy của sông Kok đang ở mức cực kỳ cao, 1.000 mét khối mỗi giây, do nước từ Myanmar tràn vào.
Tại huyện Mae Chan, sông Chan và sông Kham Uen đã tràn bờ.
Đội cứu hộ được triển khai để giúp đỡ những người mắc kẹt trong nhà ở Chiang Rai. Nhiều cư dân kêu cứu trợ giúp, đăng trên mạng xã hội hình ảnh về tình trạng ngập lụt tại nhà của họ.
Tại huyện Mae Ai của Chiang Mai, hai trận lở đất đã xảy ra tại Doi Laem hôm 11.9, khiến 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Người dân ở các huyện lân cận đã được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét và nước chảy xiết.
Chùa Wat Phasukkaram (Wat Mai Lung Khon) ở huyện Mae Sai của Chiang Rai đang bị ngập. 38 người - bao gồm 4 nhà sư, 8 người mới xuất gia và các Phật tử - bị mắc kẹt trong chùa. Những người sống xung quanh ngôi chùa cũng bị ảnh hưởng.
Với nhiều cộng đồng bị cô lập do tắc đường và cơ sở hạ tầng bị ngập lụt, các quan chức địa phương đang kêu gọi mọi người giữ an toàn và tránh đi lại không cần thiết. Hậu quả của bão Yagi dự kiến sẽ có tác động lâu dài và các nỗ lực phục hồi có thể sẽ tiếp tục trong những tuần tới.