Bố em Nguyễn Đăng Chung mất chưa tròn 20 ngày, người mẹ thì đau yếu quanh năm, nhà lại có em nhỏ đang độ tuổi đến trường. Mọi gánh nặng cứ thế chất chồng trên vai Chung. Sau khi học xong cấp ba, Chung đã xin xuống Hải Phòng đi làm thêm để đỡ đần mẹ mà không chọn con đường vào đại học. Gia đình vốn thuộc diện khó khăn, từ khi người bố lâm bệnh nặng rồi qua đời, cuộc sống của ba mẹ con em càng thêm chật vật. Thấu hiểu nỗi cơ cực đó, em Chung chăm chỉ làm việc, làm được bao nhiêu tiền em đều cố gắng chắt bóp để gửi về đỡ đần gia đình.
Tai họa bất ngờ ập tới, trên đường xuống TP.Hải Phòng đi làm, chẳng may em bị xe container trọng tải lớn tông vào. Cú va chạm mạnh khiến Chung bất tỉnh nhân sự, bị đa chấn thương sọ não, dập phổi, gãy chân phải, đang nằm mê man tại BV Việt Tiệp Hải Phòng.
Ông Nguyễn Ngọc Sang (SN 1973) - bác ruột của em Chung - cho biết: “Tài sản duy nhất chỉ có căn nhà thì gia đình cũng đang chạy để bán lấy tiền chữa trị cho em. Thế nhưng, kinh phí điều trị quá lớn nên gia đình cũng không biết xoay sở thế nào”.
Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Nguyễn Đăng Chung, tổ 14, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Ngọc Sang (bác ruột em Chung) qua SĐT 0914.412.484. Hoặc anh Nguyễn Đình Trọng (cậu của em Chung) qua SĐT 0763.485.090.