LD1948 - Bé trai 11 tháng tuổi bị bỏng toàn thân cần được giúp đỡ

TRẦN KIỀU |

Anh Phan Thanh Nhật (SN 1983, xóm 1, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) không thể giấu đi sự nghẹn ngào và những giọt nước mắt khi nói về tình trạng của cậu con trai Phan Hoàng Bảo Khánh chỉ mới 11 tháng tuổi, bị bỏng nặng toàn thân.

Bảo Khánh (SN 2018) là con trai thứ hai của anh Nhật và vợ là chị Hoàng Thị Giang (SN 1986). Một lần, sau khi vừa được cho ăn xong, trong lúc bà đi giặt khăn vào để lau mặt cho Bảo Khánh thì ở trong nhà, bé bò tới với phải ấm nước chè đang nóng đặt trên bàn nên bị đổ nước vào người, bỏng toàn thân.

Bảo Khánh được đưa đi sơ cứu tại bệnh viện tuyến huyện, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên chủ quan nghe theo hướng dẫn chữa bằng thuốc nam. 3 ngày sau thấy sức khỏe của Bảo Khánh suy yếu, gia đình đưa cháu ra bệnh viện tỉnh khám. Lúc này, Bảo Khánh được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu rồi được chuyển ra điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Nói trong nước mắt, anh Nhật nghẹn ngào: “Ra đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bỏng 40% kèm xuất huyết tiêu hóa; đồng thời phát hiện bị suy thận cấp. Mỗi ngày cháu phải điều trị lọc máu và xuất huyết tiêu hóa. Cháu cũng đã mở được mắt, nhưng chỉ được một lúc. Nhìn cháu mà… Nếu cháu có mệnh hệ gì, bố mẹ không thể vượt qua nổi”.

Được biết, cả anh Nhật và chị Giang đều là giáo viên. Kết hôn từ cuối năm 2011, nhưng đến mãi cuối năm 2014, vợ chồng anh chị mới có được đứa con đầu lòng sau bao lần ra Bắc, vào Nam chữa trị. May mắn thay, đến năm 2018, vợ chồng anh chị lại có thêm con thứ hai là Bảo Khánh.

Nhưng để có được những may mắn ấy, anh Nhật và chị Giang phải chạy vạy khắp nơi rồi tiền lương giáo viên của cả hai vợ chồng cũng đã đều dồn vào cho việc chữa trị. Đến hiện tại, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Nay, Bảo Khánh lại không may gặp chuyện, chi phí cho mỗi đợt lọc máu thực sự là một gánh nặng đối với vợ chồng anh Nhật.

Hiện, cháu Phan Hoàng Bảo Khánh được điều trị tại phòng 207, Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Cháu rất cần sự quan tâm sẻ chia của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ cháu Phan Hoàng Bảo Khánh (LD1948) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại Vietinbank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bố của cháu là anh Phan Thanh Nhật, xóm 1, xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0985 889 419.

TRẦN KIỀU
TIN LIÊN QUAN

LD1947- Cha nuôi con ung thư xương di căn cần giúp đỡ

THANH THANH |

Anh Ngô Văn Thắng (sinh 1970) làm nghề bốc vác thuê với lương tháng 3 triệu đồng nhưng phải nuôi hai con trai: Một vừa vào đại học và một bị ung thư xương di căn lên phổi, phải cắt bỏ chân phải.

LD1946 - Xót xa người phụ nữ ung thư nuôi mẹ già 103 tuổi

NGUYỄN THANH |

Gửi mẹ già 103 tuổi cho hàng xóm, cô Nguyễn Thị Lân (sinh năm 1950, quê ở thôn Mẫu Sơn, phường Thái Học, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) không chồng, không con, một mình chữa trị ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội.

LD1945 - Khát khao sống của chàng trai 19 tuổi mắc bệnh ung thư máu

T.T |

Tốt nghiệp cấp 3, Lương Hữu Tuấn (SN 2000, thôn Tân Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) luôn khao khát với ước mơ học đại học để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thế nhưng, đau đớn thay, căn bệnh ung thư máu đã đóng sập mọi cánh cửa hy vọng của em.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LD1947- Cha nuôi con ung thư xương di căn cần giúp đỡ

THANH THANH |

Anh Ngô Văn Thắng (sinh 1970) làm nghề bốc vác thuê với lương tháng 3 triệu đồng nhưng phải nuôi hai con trai: Một vừa vào đại học và một bị ung thư xương di căn lên phổi, phải cắt bỏ chân phải.

LD1946 - Xót xa người phụ nữ ung thư nuôi mẹ già 103 tuổi

NGUYỄN THANH |

Gửi mẹ già 103 tuổi cho hàng xóm, cô Nguyễn Thị Lân (sinh năm 1950, quê ở thôn Mẫu Sơn, phường Thái Học, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) không chồng, không con, một mình chữa trị ung thư cổ tử cung tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Đông, Hà Nội.

LD1945 - Khát khao sống của chàng trai 19 tuổi mắc bệnh ung thư máu

T.T |

Tốt nghiệp cấp 3, Lương Hữu Tuấn (SN 2000, thôn Tân Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) luôn khao khát với ước mơ học đại học để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thế nhưng, đau đớn thay, căn bệnh ung thư máu đã đóng sập mọi cánh cửa hy vọng của em.