Từ nhỏ Tuấn Anh đã không nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ người cha, nay bệnh tật cũng nhờ vào những đồng lương ít ỏi của mẹ và sự chắt chiu, chăm chút của cụ. Mỗi khi phát bệnh, hai cụ cháu lại dắt nhau lên Hà Nội chạy chữa. Tiền ăn uống, sinh hoạt những ngày ở viện phải đi vay mượn, có người thương tình thì cho bữa cơm, hộp sữa.
Căn nhà loang lổ những vết nứt hai cụ cháu đang ở là nhà tình nghĩa đã được xây cách đó 10 năm. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, cụ Nguyễn Thị Thìn (cụ ngoại Tuấn Anh) lo ngại: “Không biết nó sẽ sập khi nào. Mưa gió nước dột vào nhà lạnh buốt, nhưng không có tiền thì cũng phải chấp nhận”. Những ngày hè đã vậy, nhưng ngày đông lạnh giá hai cụ cháu phải đốt lửa trong nhà để sưởi vì không có chăn đắp. Vừa rồi mới may mắn được bệnh viện cho cái chăn mỏng để đắp mỗi khi trái gió trở trời.
Nhìn đứa cháu đang vui đùa ngoài vườn, cụ rớt nước mắt: “Tôi mà có thể chết để cho nó khỏe lại thì tôi cũng chịu. Nhưng tôi mà chết thì nó biết dựa vào ai…”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.3923274; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội.
Hoặc cụ Nguyễn Thị Thìn, địa chỉ khu 2, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, ĐT: 01649745878