“Nỗi đau này quá lớn, làm sao mà gia đình tôi chịu đựng nỗi chú ơi”, ông Võ Văn Đức (ông nội 3 trẻ bị đuối nước) thất thần, ôm lấy người hàng xóm đến chia buồn như tìm chỗ bấu víu, khi cùng lúc mất đi 3 đứa cháu nội.
Ông Đức kể, gia cảnh khó khăn nên trưa ngày 5.7, cha mẹ các cháu ra bờ sông Khang đãi hến kiếm thêm thu nhập. Ông ở nhà chăm bà bệnh tật nằm một chỗ. Do không có người trông coi, các cháu theo cha mẹ ra bờ sông chơi thì xảy ra vụ việc đuối nước thương tâm.
Cái chết của 3 cháu Võ Hồng Lĩnh (9 tuổi), Võ Thị Hồng Linh (8 tuổi) và Võ Hồng Lâm (6 tuổi), con của vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc, ở thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam khiến không khí tang thương bao trùm khắp xóm nghèo.
Trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng, vợ chồng anh Tuấn, chị Lộc bao lần ngất đi, tỉnh lại, gào khóc thảm thiết bên thi thể các con. Tiếng mõ tụng kinh xen lẫn tiếng khóc thương nấc nghẹn khiến dòng người đến chia buồn ai nấy đều không cầm được nước mắt.
“Là do ba, tất cả là do ba đã không chú ý đến các con, ba mẹ có lỗi nhưng không thể nào chuộc lỗi nữa rồi, các con ơi”, anh Tuấn gào khóc, day dứt.
Anh Tuấn thẫn thờ kể, sáng 5.7, sau bữa ăn lót dạ bằng mì tôm cùng cả nhà, vợ chồng anh đưa 3 cháu nhỏ ra bờ sông Khang chơi, còn anh chị đãi hến. Một lúc sau, nhìn lại không thấy các con đâu, hai vợ chồng hoảng hốt tìm kiếm. Khi vớt được 3 con lên, anh chị vội vã đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, nhưng đã quá trễ.
Ông Lê Văn Tâm, hàng xóm của anh Tuấn, chia sẻ, hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất khổ cực, mẹ già bị tai nạn giao thông nằm liệt giường đã 10 năm qua, cha già yếu. Hai vợ chồng anh Tuấn là trụ cột gia đình, vất vả bươn chải, làm đủ mọi việc để nuôi cha mẹ già và 3 con ăn học.
“Dù nghèo nhưng gia đình anh Tuấn sống ở địa phương rất hiền hòa, ai có việc gì cũng hăng hái đến giúp một tay nên được bà con thương quý. Nghe tin 3 con anh Tuấn bị đuối nước tử vong, chúng tôi rụng rời chân tay, bà con cùng nhau quyên góp, chung tay để lo hậu sự cho các cháu”, anh Tâm nói.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, hiện chính quyền, mặt trận... đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 3 cháu nhỏ bị đuối nước tử vong. Trước mắt, huyện hỗ trợ 6 triệu đồng, đồng thời tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23022 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc vui lòng liên hệ trực tiếp cho gia đình qua địa chỉ:
1. Anh Võ Hồng Tuấn và chị Nguyễn Thị Lộc, ở thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. SĐT anh Tuấn: 097.230.3652.
2. Hoặc thông qua em vợ anh Tuấn, số tài khoản 0041000297279, ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh Nga. Ghi rõ nội dung chuyển tiền: Ủng hộ gia đình 3 cháu.