Phải làm gì vào giờ G ngày N

Anh Đào |

Có người đã nhắc đến hai chữ thiêng liêng, đến cảm giác những dòng điện chạy dần dật khắp sống lưng khi chứng kiến những cầu thủ áo đỏ đứng trên sân, tay trái đặt trước ngực, và quốc ca vang lên: Đoàn quân Việt Nam đi...

Giờ G là 15h. Ngày N là ngày... hôm nay (23.1). Ấy là khi U23 Việt Nam chạm trán với U23 Quatar, một La Masia Châu Á trong một trận cầu cấp độ vượt quá "ao làng" được cả nước chờ đợi. 

Cảm hứng và niềm hân hoan tột độ sau chiến thắng trước U23 Iraq đã khiến không khí bóng đá được đun nóng suốt 48 tiếng qua. Một doanh nghiệp triện công văn cho phép toàn bộ cán bộ nhân viên được nghỉ làm việc từ 15h để cổ vũ cho U23 Việt Nam, có mở ngoặc những người không tham gia cổ vũ thì vẫn làm việc... bình thường. Một lá đơn xin nghỉ học vì không muốn... "bỏ qua giây phút lịch sử”. Một bài thơ xin nghỉ phép, với lời phê OK cũng bằng thơ. Và những câu hỏi “Chiều nay xem ở đâu” tràn ngập mạng xã hội... Có lẽ là lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại thấy niềm hứng khởi và sự chờ đợi trong chính mình. 

Nếu Việt Nam thắng thì ở ngay ngoài đường, những lễ hội đường phố sẽ bất đầu với rực màu cờ đỏ. Sẽ là tràn ngập những lời ngợi ca, tung hô. Sẽ xuất hiện những người hùng. Và HLV Park Hang-seo sẽ lên mây xanh. 

Nhưng câu hỏi không thể không đặt ra: Nếu U23 thất bại, như bao lần những người đàn anh vấp ngã trên nấc thang cuối? Chẳng có gì là khó mường tượng cả. Hụt hẫng. Nước mắt. Những lời xin lỗi. Và chế nhạo. Và chửi rủa... Thậm chí là phá phách. Chúng ta đã quá nhiều lần chứng kiến những cung bậc cảm xúc đó. Người hâm mộ có quyền bày tỏ nỗi buồn, cũng chính đáng như bộc lộ những niềm vui. Nhưng cũng chính vì thế, hãy để bóng đá là bóng đá. Thắng và thua. Thăng hoa và hụt hẫng. Niềm vui tột độ và nỗi buồn vô bờ. 

Bởi một trận cầu vẫn chỉ là một trận cầu. Bởi dù thắng dù thua thì mặt trời vẫn mọc đằng đông và lặn đằng tây, thì cuộc sống vẫn tiếp tục với những câu hỏi lớn, nhỏ về nhiều vấn đề lớn, nhỏ khác nữa. 

Nhưng chẳng phải đó chính là cuộc sống? Chẳng phải các cầu thủ U23 đang nỗ lực để mang tới niềm tui, nụ cười dẫu sự thăng hoa, dẫu niềm vui ấy chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Nếu giá trị của bóng đá là tạo ra những cảm xúc thì 15h chiều nay hãy kiếm một chiếc tivi, và để mặc cho cảm xúc tuôn theo trái bóng và những cầu thủ áo đỏ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân Võ Quốc Thắng: "Từ Tiger Cup 1998, Calisto 2008 đến Park Hang-seo 2018 là một hành trình tuyệt vời"

VÕ QUỐC THẮNG |

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ về những cột mốc vinh quang, nước mắt của bóng đá Việt. Trận chung kết lịch sử 1998, chiến thắng 2008 đó, và giờ là 2018 của U23 Việt Nam…". 

Phỏng vấn nóng: Người hâm mộ có sẵn sàng nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam?

Phú Trang |

Nhiều CĐV Việt Nam đã viết giấy xin nghỉ học, nghỉ làm để có thể đón xem và cổ vũ cho trận đấu của lịch sử của U23 Việt Nam vào chiều mai. Còn bạn thì sao? 

HLV Park Hang-seo: “Phép màu được tạo ra bởi chính chúng ta”

VIỆT ANH |

HLV Park Hang-seo hy vọng cả U23 Việt Nam lẫn đội bóng quê hương U23 Hàn Quốc sẽ đạt kết quả tốt để có dịp tái ngộ trong trận chung kết U23 Châu Á 2018.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Doanh nhân Võ Quốc Thắng: "Từ Tiger Cup 1998, Calisto 2008 đến Park Hang-seo 2018 là một hành trình tuyệt vời"

VÕ QUỐC THẮNG |

"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nổi da gà khi nhớ về những cột mốc vinh quang, nước mắt của bóng đá Việt. Trận chung kết lịch sử 1998, chiến thắng 2008 đó, và giờ là 2018 của U23 Việt Nam…". 

Phỏng vấn nóng: Người hâm mộ có sẵn sàng nghỉ việc cổ vũ U23 Việt Nam?

Phú Trang |

Nhiều CĐV Việt Nam đã viết giấy xin nghỉ học, nghỉ làm để có thể đón xem và cổ vũ cho trận đấu của lịch sử của U23 Việt Nam vào chiều mai. Còn bạn thì sao? 

HLV Park Hang-seo: “Phép màu được tạo ra bởi chính chúng ta”

VIỆT ANH |

HLV Park Hang-seo hy vọng cả U23 Việt Nam lẫn đội bóng quê hương U23 Hàn Quốc sẽ đạt kết quả tốt để có dịp tái ngộ trong trận chung kết U23 Châu Á 2018.