Ngoặc kép là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng trong một hội nghị chính thức. Và vị Chủ tịch HĐND nói thêm một câu biểu cảm: “Chứ còn chúng ta biết là bất hợp lý rồi!”.
Thật sự là bất hợp lý. Bởi đáng lẽ, trạm BOT phải được đặt ở cầu Trà Lý, chứ không phải ở Tân Đệ. Bởi đây là trạm thu tiền cho tuyến đường từ Thái Bình đi Diêm Điền, trong đó có một đoạn đầu tư theo hình thức BOT.
“Bất hợp lý rồi” vì chuyện thu BOT ở Tân Đệ về bản chất là “chúng ta” thu của những người dân dù không đi một mét đường tránh Đông Hưng. Tức là họ phải mua một thứ không được nhận, trả cho một dịch vụ không hề sử dụng. Cả trên lý thuyết, trên các nguyên tắc, trên cả những lý luận về sự công bằng, làm gì có thứ bất hợp lý nào hơn thế, mà “chúng ta” đang cố buộc dân phải chấp nhận.
Để dẹp sự bất hợp lý này, cần 430 tỉ trả cho nhà đầu tư. Và đây là “bài toán khó” của chính quyền. Không biết lấy tiền đâu để mua sự bất hợp lý đó - nếu không đặt trạm BOT ở Tân Đệ. Nhưng nếu để BOT ở đó, còn tệ hơn, khi sẽ buộc, sẽ đổ cái sự bất hợp lý đó lên người dân.
Những tuyến đường đang thay đổi diệu mạo các vùng đất mà nó đi qua, tạo điều kiện thuận lợi cho dân sinh, cho việc phát triển kinh tế xã hội. Nhưng tất cả những điều đó có ý nghĩa gì khi chúng ta bắt người dân phải chịu, phải chấp nhận những bất hợp lý vô lý đến như vậy.
Nếu không có tiền mua lại “sự vô lý”, Thái Bình hãy trả BOT về đúng vị trí cầu Trà Lý của nó, cho dù thời gian thu phí bị kéo dài. Đó là cách thức duy nhất đúng chứ không thể biết “bất hợp lý”- với dân, và chặc lưỡi rằng đó là chuyện lịch sử, rằng vì “chúng ta chưa tính hết”.