Vụ cháy khủng khiếp này khiến cho nhiều người giật mình tỉnh ngộ, ít nhất là trong thời điểm này. Bà con ở các chung cư nháo nhào đi mua thang dây để thoát hiểm và các thiết bị đề phòng hỏa hoạn, UBND TP Hà Nội có công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).
Cái giá để trả cho sự thức tỉnh quả là quá đắt. Đó chính là căn bệnh của cơ quan quản lý cũng như từ phía người dân.
Phân tích như vậy để thấy rằng, phòng chống cháy nổ là việc làm thường trực, luôn cảnh giác cao độ. Đây là an toàn tính mạng, tài sản, không phải chuyện hô hào phong trào.
Để hạn chế tối đa các vụ hỏa hoạn, phải hành động từ hai phía. Trước tiên là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, không lơ là hay vì lý đó nào đó mà bỏ qua các sai phạm. Một chung cư mini xây dựng sai phép là phải ngăn chặn. Hoặc một công trình nhà ở không đảm bảo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy là bắt buộc phải tuân thủ, trường hợp nào sai phạm phải xử lý ngay lập tức. Cán bộ chính quyền đừng gây khó khăn vì mục đích tiêu cực, mà làm vì cái tâm và trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân thì sẽ có sức thuyết phục.
Nhưng ngay cả khi hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt quy chuẩn, nhưng nếu người dân không có ý thức, sinh hoạt tùy tiện, thì cũng gây ra hỏa hoạn. Nhiều vụ cháy nhà, cháy chung cư là do đốt vàng mã, để xăng rò rỉ, hệ thống điện trong gia đình hư hỏng gây chập. Cho nên, mỗi người dân, mỗi gia đình phải có ý thức về an toàn cháy nổ, đồng thời nhắc nhở, hợp tác với chính quyền và bà con hàng xóm trong chung cư, khu dân cư trong hoạt động phòng cháy chữa cháy.
Dù hai phía chính quyền và người dân cùng hành động phòng cháy chữa cháy, thì sự chủ động sẵn sàng trong tình huống hỏa hoạn là không thừa. Không thể chủ quan, mà mỗi gia đình phải tự trang bị kiến thức, kỹ năng và công cụ để thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ.
Chuyện cái thang dây của anh Nguyễn Công Huy đã cứu cả gia đình 4 người trong vụ cháy chung cư mini vừa qua là bài học rất có giá trị.