Ai chống lưng cho tuyên bố "không ai dám chống lại tao"

Lê Thanh Phong |

Dư luận cho rằng, đằng sau những doanh nghiệp làm càn và tỏ thái độ xem thường pháp luật phải có sự chống lưng.

Báo Lao Động ngày 9.1.2022 đăng bài "Chủ doanh nghiệp dọa: "Cả cái tỉnh Thanh Hóa này không ai dám chống lại tao...", đưa thông tin Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Dũng Minh mới được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ Lộc Phát, chưa hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục pháp lý nhưng đã xây dựng trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất lúa.

Phóng viên báo Dân Việt đưa tin, sau đó có nhiều cuộc điện thoại, trong đó có đe dọa: “Để tao nói cho mày nghe. Cả cái tỉnh Thanh Hóa này không ai dám chống lại tao. Mày là thằng đầu tiên dám chống lại Công ty Dũng Minh tao. Mày muốn hậu quả thế nào?".

Số điện thoại được cho là của ông Nguyễn Văn Sỹ - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Minh (Quảng Xương, Thanh Hóa).

Lãnh đạo địa phương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ các thông tin phản ánh nêu trên, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định. Nhưng ngoài việc xác minh vụ đe dọa phóng viên, cần phải làm cho rõ tại sao doanh nghiệp xây dựng trái phép trên diện tích hàng nghìn mét vuông đất lúa.

Một khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và chế biến gỗ đâu phải cái chuồng lợn, phải có cả quá trình xây dựng, tại sao chính quyền không ngăn chặn được.

Nếu vậy thì đúng là "cả cái tỉnh Thanh Hóa này không ai dám chống lại tao"!

Tình trạng doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng trái phép diễn ra khá phổ biến, Báo Lao Động ngày 9.1 đăng bài "Cả một nhà máy "chui" ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp", phản ánh dự án Nhà máy sản xuất nước khoáng và nước tinh khiết LAVALEE nằm tại khu Mớ Đá, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên xây dựng.

Nhà máy này được xây dựng liên tục từ khoảng đầu năm 2021, với nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau. Chính quyền đã 3 lần lập biên bản đình chỉ thi công, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn cứ xây dựng.

Vậy là sao? Chính quyền đã đình chỉ mà chủ đầu tư vẫn xây dựng liên tục suốt năm. Các công trình của dự án vẫn mọc lên, thật không thể chấp nhận được cách giải thích phi lý này.

Trên thực tế, có nhiều dự án bị trì trệ do thủ tục chậm chạp, chủ doanh nghiệp quá sốt ruột phải chủ động xây dựng trước khi hoàn thành thủ tục giấy tờ, chấp nhận bị xử phạt nhưng để kịp triển khai dự án. Trong trường hợp này, doanh nghiệp vi phạm cũng có nguyên nhân từ sự trì trệ của chính quyền.

Để cho doanh nghiệp phải chờ đợi, chậm triển khai dự án vì thủ tục rườm rà, phức tạp, vì hạch sách, nhũng nhiễu là trách nhiệm thuộc về chính quyền.

Để cho doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng trái phép cũng là trách nhiệm của chính quyền.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ DN dọa: "Cả cái tỉnh Thanh Hóa này không ai dám chống lại tao..."

Trần Lâm |

“Để tao nói cho mày nghe. Cả cái tỉnh Thanh Hóa này không ai dám chống lại tao. Mày là thằng đầu tiên dám chống lại Công ty Dũng Minh tao" - đó là lời đe dọa được gọi từ số điện thoại của một chủ doanh nghiệp ở Thanh Hóa đến phóng viên.

Cả một nhà máy "chui" ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp

Trần Trọng |

Hòa Bình - Một số cơ sở hạ tầng bên trong công trình nhà máy sản xuất nước xây dựng không phép đã và đang được hoàn thiện dẫu nhiều lần bị lập biên bản, đình chỉ.

Những kẻ chống lưng, những “bàn tay dưới gầm bàn”

Đào Tuấn |

Nếu như có bao che, thông đồng, dìm giá, thậm chí bảo kê từ băng nhóm xã hội đen trong hoạt động đấu giá tài sản thì chắc chắn phải đặt ra câu hỏi: Ai chống lưng? “Bàn tay nào dưới gầm bàn”? Tháng 12.2019, Thái Bình diễn ra cuộc đấu giá lô đất số 9 khu quy hoạch dân cư phường Bồ Xuyên. Trúng đấu giá là một công dân có tên là Đạt. Chỉ ngay sau đó, vợ chồng Dương - Đường “Nhuệ” cùng đàn em đến thẳng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình để đe doạ Đạt khiến anh buộc phải đồng ý nhượng lại.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ DN dọa: "Cả cái tỉnh Thanh Hóa này không ai dám chống lại tao..."

Trần Lâm |

“Để tao nói cho mày nghe. Cả cái tỉnh Thanh Hóa này không ai dám chống lại tao. Mày là thằng đầu tiên dám chống lại Công ty Dũng Minh tao" - đó là lời đe dọa được gọi từ số điện thoại của một chủ doanh nghiệp ở Thanh Hóa đến phóng viên.

Cả một nhà máy "chui" ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp

Trần Trọng |

Hòa Bình - Một số cơ sở hạ tầng bên trong công trình nhà máy sản xuất nước xây dựng không phép đã và đang được hoàn thiện dẫu nhiều lần bị lập biên bản, đình chỉ.

Những kẻ chống lưng, những “bàn tay dưới gầm bàn”

Đào Tuấn |

Nếu như có bao che, thông đồng, dìm giá, thậm chí bảo kê từ băng nhóm xã hội đen trong hoạt động đấu giá tài sản thì chắc chắn phải đặt ra câu hỏi: Ai chống lưng? “Bàn tay nào dưới gầm bàn”? Tháng 12.2019, Thái Bình diễn ra cuộc đấu giá lô đất số 9 khu quy hoạch dân cư phường Bồ Xuyên. Trúng đấu giá là một công dân có tên là Đạt. Chỉ ngay sau đó, vợ chồng Dương - Đường “Nhuệ” cùng đàn em đến thẳng Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình để đe doạ Đạt khiến anh buộc phải đồng ý nhượng lại.