Thương nhớ ở Gạc Ma

Phương Linh |

Ngày 27.7, dòng người nối dài đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Họ là những người vợ, người mẹ, người con, đồng đội, nhân dân trong cả nước mang theo nỗi nhớ, sự cảm kích, sự trân trọng biết ơn với mong muốn dâng một nén hương tri ân với những người nằm lại phía chân trời.

ngày
Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma - Điểm hẹn tri ân được tổ chức Công đoàn xây dựng từ triệu tấm lòng tri ân của đoàn viên, nhân dân cả nước.
Mẹ Võ Thị Á
Vượt quãng đường xa xôi, sáng 27.7, mẹ Mẹ Võ Thị Á (82 tuổi, ở Quảng Bình) - mẹ liệt sĩ Gạc Ma Phạm Hữu Tý đến Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thăm con và đồng đội từ rất sớm. "Mong ước được đầy đủ con cháu vào đây quây quần một lần khi mẹ còn đủ sức hôm nay cũng làm được. 35 năm con hy sinh nỗi nhớ nào vơi được, nhưng ấm lòng vì nơi đây có rất nhiều người cùng nhớ đến"- Mẹ Võ Thị Á lặng nói.
3 người vợ liệt sĩ
Dịp 27.7 năm nay, 3 người vợ liệt sĩ Gạc Ma chị Đỗ Thị Hà (Khánh Hòa), chị Trần Thị Liễu (Quảng Bình), chị Mai Thị Hoa (Quảng Bình) mới có dịp gặp nhau cùng chia sẻ nỗi đau.
Thượng tá Đỗ Hải Đăng- Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 hải Quân25 cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 146 hàng năm vào dịp này lũ đoàn tổ chức đoàn thay mặt cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn để thắp hương tưởng nhớ các anh hừng liệt sĩ Gạc Ma
Thượng tá Đỗ Hải Đăng - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải Quân cùng với 25 cán bộ chiến sĩ thay mặt cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm Gạc Ma.
150 em bé đến từ một trường mầm non của thành phố Nha Trang đứng quanh chân tượng đài “những người nằm lại phía chân trời”- một hình ảnh xúc động với nhiều người. Cô Hà Thị Út- Hiệu phó trường mần non Baby Shark (Nha Trang) chia sẻ: Ngày thương binh liệt sĩ với các con còn nhỏ có thể chưa hiểu hết nhưng hôm nay chúng tôi muốn các con được nghe, được thấy và hướng đến lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc và hướng đến cuội nguồn dân tộc mình. “Bản thân tôi đi thăm quan nhiều nơi nhưng khi bước vào đây luôn làm chúng tôi rung động. Cuộc chiến Gạc Ma có thể không biết nhiều nhưng khi vào đây nghe các cô kể về sự hi sinh không nhưng khi được nghe, được xem khiến cô trò đều xúc động”- cô Út cho biết.
Tri ân các anh hùng liệt sĩ và hướng con trẻ về lòng biết ơn nguồn cội, hôm nay 150 giáo viên học sinh Trường mần non Baby Shark (Nha Trang) cùng đến dâng hương tại khu tưởng niệm.
thủy điện
Một du khách dâng hương hoa dưới chân tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ngày 27.7.
. Ông Khổng Trung Thắng- Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nha Trang cho biết: Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trường tổ chức 2 hoạt động chính là dâng hương và vệ sinh và sơn lại những ghế đá trường tặng trong khu tưởng niệm. Hoạt động dâng hương hôm nay có sự tham gia của gần 50 em sinh sinh trong đội tình nguyện mùa hè xanh của trường. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng đối với các em sinh viên bởi trong môi trường giáo dục ngoài việc đào tạo kiến thức, kỹ năng còn phần quan trọng là đào tạo phẩm chất chính trị đạo đức lối sống cho các em. Những việc làm tri ân hôm nay ở khu tưởng niệm Gạc Ma để các em nhớ thành tựu hòa bình hôm nay có được rất nhiều thế hệ cha anh đã hi sinh bỏ một phần xương mới dành được. Chúng ta phải trân trọng những gì có được của ngày hôm nay, lan tỏa các em nhớ về công ơn những người đi trức. Đặc biệt nhất là thế hệ các bạn sinh viên thế hệ Gen Z những hình ảnh lịch sử ở khu tượng đài là bài học trực quan nhất giáo dục các em.
Ông Khổng Trung Thắng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nha Trang chia sẻ: "Hôm nay 50 cán bộ, sinh viên của trường tri ân các anh hùng liệt sĩ ở khu tưởng niệm Gạc Ma để các em ghi nhớ hòa bình hôm nay có được là nhờ rất nhiều thế hệ cha anh đã hy sinh, bỏ một phần xương máu. Đặc biệt là với các bạn sinh viên thế hệ Gen Z, những hình ảnh lịch sử ở đây là minh chứng trực quan nhất giáo dục các em".
Dịp 27.7 năm nay mỗi ngày có gần 2.000 cán bộ, công nhân viên, người dân, du khách đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, với mỗi người dân đến đây đều không khỏi xúc động và biết ơn những người ngã xuống.
Dịp 27.7 năm nay mỗi ngày có gần 2.000 cán bộ, công nhân viên, người dân, du khách đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Mỗi người dân đến đây đều xúc động và biết ơn những người ngã xuống.
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang tổ chức truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 27.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Người phụ nữ hơn 40 năm chăm sóc mộ Liệt sĩ

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

Từ một cô gái theo cha đi tìm hài cốt các Liệt sĩ, sau đó trở thành quản trang, hơn 40 năm qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp (61 tuổi, quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) chuyên tâm chăm sóc mộ phần cho các Liệt sĩ.

Nhóm thanh niên phục chế miễn phí hàng trăm ảnh chân dung liệt sĩ

Quỳnh Trang |

“Chúng tôi không muốn làm việc phục dựng, phục chế ảnh như một động tác khô khan về kỹ thuật, chúng tôi còn muốn kể lại những câu chuyện thực tế về liệt sĩ bằng ngôn ngữ hội họa và nhiếp ảnh”, đó là lời tâm sự từ chàng trai trưởng nhóm phục chế ảnh liệt sĩ. Thời gian qua, anh và các bạn đã phục chế, phục dựng hàng trăm bức ảnh liệt sĩ để trao tặng cho các gia đình.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Xử lý những thanh sắt nhô khỏi gờ bê tông trên cầu Vĩnh Tuy

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sẽ nhanh chóng có phương án xử lý thanh sắt trên cầu Vĩnh Tuy để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Bắt tạm giam đối tượng cố ý tông liên tiếp vào ôtô Peugeot đậu trước cổng nhà vợ cũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng cố ý điều khiển phương tiện tông liên tiếp vào ôtô đậu bên đường tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Bão số 2 giật cấp 15, đổ bộ vào đất liền Trung Quốc

MINH HÀ |

Trưa 28.7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri).

Kiên Giang tổ chức truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ

NGUYÊN ANH |

Sáng ngày 27.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất đã diễn ra Lễ truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Người phụ nữ hơn 40 năm chăm sóc mộ Liệt sĩ

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

Từ một cô gái theo cha đi tìm hài cốt các Liệt sĩ, sau đó trở thành quản trang, hơn 40 năm qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp (61 tuổi, quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) chuyên tâm chăm sóc mộ phần cho các Liệt sĩ.

Nhóm thanh niên phục chế miễn phí hàng trăm ảnh chân dung liệt sĩ

Quỳnh Trang |

“Chúng tôi không muốn làm việc phục dựng, phục chế ảnh như một động tác khô khan về kỹ thuật, chúng tôi còn muốn kể lại những câu chuyện thực tế về liệt sĩ bằng ngôn ngữ hội họa và nhiếp ảnh”, đó là lời tâm sự từ chàng trai trưởng nhóm phục chế ảnh liệt sĩ. Thời gian qua, anh và các bạn đã phục chế, phục dựng hàng trăm bức ảnh liệt sĩ để trao tặng cho các gia đình.