Thành lập từ năm 2022, trường Hy Vọng đặt tại quận Ngũ Hành Sơn đang là mái nhà chung của hơn 200 em nhỏ ở nhiều tỉnh thành. Các em không may mồ côi cha, mẹ trong đại dịch COVID-19, đến trường trong những ngày đầu bỡ ngỡ, có em mất phương hướng, có em không ngủ được vì nhớ cha mẹ, thiếu vắng hơi ấm gia đình.
Chính vì mỗi em một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau nên 30 thầy cô giáo tại trường phải đóng nhiều vai. Có lúc là thầy cô khi dạy học cho các em, có lúc lại làm cha mẹ vỗ về các em những đêm trằn trọc vì xa quê. Có lúc, họ lại là những huấn luyện viên, dạy các em những kỹ năng từ cách thức dậy, vệ sinh cá nhân đến làm được chiếc bánh quy, bánh xà bông…
Ông Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc trường Hy Vọng chia sẻ: “Nhiều em đã bỏ được thói nghiện game; có em đã biết cách nói ra những suy nghĩ của mình, hòa nhập với các bạn; có em đã tự tin đứng biểu diễn trên sân khấu cả nghìn người”...
Chia sẻ về công việc của mình và những người đồng nghiệp, ông Quyền nói thêm: “Mục tiêu cuối cùng của nhà trường là làm sao học sinh ngày càng tốt hơn. Các em đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau nên các em cũng mang đến trường những thói quen không tốt, có em còn không biết tự giặt giũ, không biết tự ăn… cho đến khi đến đây, các em được các thầy cô chỉ dạy.
Thầy cô đang tạo cho học sinh sự tự tin, đứng trước sân khấu, tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội. Thầy cô cũng tạo cho học sinh vaccine chống lại những khó khăn, tạo ra khiên giáp bảo vệ học sinh để làm sao khi bước ra khỏi trường, các em sẽ mạnh mẽ và tự lập được”.
Dự kiến, kỳ học tới, trường Hy Vọng sẽ tiếp tục đón thêm các em học sinh nên một số thầy cô giáo dù là ngày 20.11 nhưng vẫn đang ở nhiều nơi để tìm hiểu các hoàn cảnh các em. Vậy cũng đủ thấy, họ trăn trở cho “đàn con” của mình ra sao.
Và cũng vì bởi, trường Hy Vọng không chỉ là ngôi trường mà còn là tấm lòng chia sẻ của rất nhiều người dành cho các em chịu thiệt thòi trong đại dịch COVID-19. Có nhiều cách chia sẻ nhưng ở đây, mọi người đã không mang tiền đến cho các em mà dám nhận một việc rất khó là giáo dục, tức là đầu tư vào con người. Đây là điều rất khó khăn và thách thức. Nhưng tin rằng, khi còn những thầy cô giáo nhà trường còn đi trên con đường đó thì các em sẽ có tương lai tốt đẹp hơn.