Thầy cô nấu hơn 1.000 suất cơm cho học sinh vùng lũ

Quỳnh Trang |

Nghệ An - Trong những ngày mưa lũ hoành hành, học sinh không thể về nhà, bếp lửa yêu thương đã không tắt trong ngôi Trường THPT Thanh Chương 3.

Trường THPT Thanh Chương 3 (đóng tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) thuộc địa bàn khó khăn, có nhiều học sinh ở xa trường 20km.

Đa số học sinh ở đây là con em người dân tộc thiểu số trú tại xã Thanh Sơn (vùng tái định cư Thủy điện Bản vẽ) và gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Các thầy cô tranh thủ giờ giải lao để nấu cơm cho học sinh. Ảnh: Quỳnh Trang
Các thầy cô tranh thủ giờ giải lao để nấu cơm cho học sinh. Ảnh: Quỳnh Trang

Mỗi buổi trưa hàng tuần có trên trên 60 em thường xuyên ở tại trường, phải đưa cơm từ nhà đến để ăn trưa hoặc ăn tạm bợ ở các quán hàng nhỏ lẻ, quầy di động bán hàng ăn quanh trường.

Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, nhiều nơi tại huyện Thanh Chương ngập trong biển nước, việc đi lại hết sức khó khăn.

Để giúp học sinh có bữa ăn trưa nóng sốt, đủ chất dinh dưỡng, Trường THPT Thanh Chương 3 đã tổ chức chương trình “Tuần lễ bữa cơm yêu thương” dành cho học sinh khó khăn, gia đình  bị ảnh hưởng lũ lụt buổi trưa không thể về nhà, học sinh trọ xung quanh nhà trường bị ngập nước.

Các cô trực tiếp đứng bếp. Ảnh: Quỳnh Trang
Các cô giáo trực tiếp đứng bếp. Ảnh: Quỳnh Trang

Thầy Nguyễn Nhật Đức, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: “Với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cho các em vùng lũ, các thầy cô giáo nhà trường đã cùng nhau chuẩn bị 1.084 suất cơm cho học sinh ở trọ bị ngập lũ trên địa bàn, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn.

Kinh phí dự kiến do các thầy cô giáo bỏ tiền ra để giúp học sinh. Sau đó, nhờ sự lan tỏa của cộng đồng, trường nhận được thêm nhiều đóng góp của cựu  học sinh, giáo viên, phụ huynh cùng các nhà hảo tâm".

Bữa cơm yêu thương mùa lũ của các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 3. Ảnh: Quỳnh Trang
Bữa cơm yêu thương mùa lũ của các em học sinh Trường THPT Thanh Chương 3. Ảnh: Quỳnh Trang

Chương trình được thực hiện từ thứ hai đến hết ngày thứ sáu (3.10 - 6.10). Trong hai ngày qua, nhà trường đã nấu hơn 400 suất cơm buổi trưa và buổi tối cho các em học sinh.

Những bữa cơm nghĩa tình của các thầy cô giáo trường THPT Thanh Chương 3 đã làm vơi đi phần nào vất vả của học sinh vùng ngập lũ.

Bên cạnh hoạt động chuẩn bị cơm cho học sinh vùng lũ, các thầy cô giáo cùng nhau giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh và người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

"Nhà giáo luôn mong muốn các em học sinh hạnh phúc. Những bữa cơm trưa miễn phí tại trường dù chưa nhiều nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương, quan tâm của các thầy cô đối với các em học sinh hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, vất vả. Mong rằng sau này trưởng thành, các em học sinh luôn biết yêu thương, chia sẻ với mọi người" - thầy Lê Văn Quyền - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do lũ quét

TRẦN ĐÔNG |

Ngày 4.10, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã trao số tiền 50.000.000 đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động huyện Kỳ Sơn bị ảnh hưởng thiên tai.

Nghệ An: Cảnh hoang tàn ở huyện miền núi Kỳ Sơn sau trận lũ lịch sử

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Nghệ An - Sau một ngày xảy ra trận lũ lịch sử, tại 2 xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trở nên hoang tàn, bùn đất bủa vây mọi nơi, đồ đạc, xe cộ bị ngập và hư hỏng nặng, nhiều gia đình không còn nhà ở do bị lũ cuốn trôi. Hiện tại, thời tiết tại đây vẫn đang mưa, nước lũ chảy siết khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An: Xuyên đêm khắc phục hậu quả sau cơn lũ kinh hoàng ở Kỳ Sơn

QUANG ĐAI - QUÁCH DU |

Nghệ An - Sau trận lũ kinh hoàng, lượng đất đá, bùn và nước đã bủa vây khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước khối lượng đất đá rất lớn, trong đêm mùng 2 và sáng ngày 3.10, người dân cũng như lực lượng chức năng đã phải huy động nhân lực, máy móc xuyên đêm để thu dọn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An: Trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do lũ quét

TRẦN ĐÔNG |

Ngày 4.10, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã trao số tiền 50.000.000 đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động huyện Kỳ Sơn bị ảnh hưởng thiên tai.

Nghệ An: Cảnh hoang tàn ở huyện miền núi Kỳ Sơn sau trận lũ lịch sử

QUANG ĐẠI - QUÁCH DU |

Nghệ An - Sau một ngày xảy ra trận lũ lịch sử, tại 2 xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trở nên hoang tàn, bùn đất bủa vây mọi nơi, đồ đạc, xe cộ bị ngập và hư hỏng nặng, nhiều gia đình không còn nhà ở do bị lũ cuốn trôi. Hiện tại, thời tiết tại đây vẫn đang mưa, nước lũ chảy siết khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An: Xuyên đêm khắc phục hậu quả sau cơn lũ kinh hoàng ở Kỳ Sơn

QUANG ĐAI - QUÁCH DU |

Nghệ An - Sau trận lũ kinh hoàng, lượng đất đá, bùn và nước đã bủa vây khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước khối lượng đất đá rất lớn, trong đêm mùng 2 và sáng ngày 3.10, người dân cũng như lực lượng chức năng đã phải huy động nhân lực, máy móc xuyên đêm để thu dọn.