Ở xã Đông Đô (huyện Hưng Hà), anh Nguyễn Ngọc Quyến (43 tuổi) được biết đến là người chịu thương, chịu khó. Dù là người khuyết tật nhưng với quyết tâm khởi nghiệp, anh Quyến đã vươn lên trở thành chủ cơ sở sản xuất, phân phối bánh đa khô có thu nhập ổn định hàng năm.
Anh Quyến tâm sự: "Tôi yêu thích làm kỹ thuật, nhưng năm 2005, khi tôi đang công tác tại thủy điện Sơn La thì bị tai nạn lao động ở phần chân. Trong lúc tưởng chừng không giữ được mạng sống ở nơi đó, tôi đã được đồng nghiệp đưa về Việt Đức. Để giúp tôi có được sự sống, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt cụt đôi chân, đến nay tôi không thể đi lại được."
Cũng chính biến cố ấy khiến anh tự ti và tủi thân một thời gian dài, nhưng rồi anh đã cùng gia đình cố gắng vượt qua. Vốn là người ham học hỏi, mặc cho việc đi lại của bản thân khó khăn, anh đã nỗ lực vươn lên, học tập và trở thành người am hiểu về nghề làm bánh đa khô từ khi anh hơn 20 tuổi.
"Sau khi lập gia đình, năm 2010, nhờ vợ tôi động viên, tôi cùng một người trong làng mở xưởng sản xuất bánh đa khô tại nhà. Tuy cơ sở không to nhưng từ những ngày đầu mở ra, chúng tôi được rất nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ. Sau một thời gian đi vào hoạt động, do số lượng công việc nhiều, chúng tôi mở rộng máy móc và tuyển thêm lao động làm việc cho xưởng" - anh Quyến cho biết.
Hiện nay, để tăng thêm sản lượng và chất lượng, anh Quyến đã kết hợp cùng cơ sở sản xuất bánh đa Sơn Nam (địa chỉ thôn Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) phụ trách khâu chế biến bánh đa ẩm. Sau đó, anh Quyến sẽ vận chuyển, bàn giao cho nhân công cắt bánh, xếp bánh, phơi khô và tiến hành đóng gói. Từ đó, anh đã tạo việc làm cho hàng chục người lao động với mức lương khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.
Làm việc tại cơ sở của anh Quyến nhiều năm nay, chị Nguyễn Thị Nỗi (xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà) chia sẻ: "Gắn bó cùng Quyến và công việc làm bánh đa khô từ rất lâu rồi, tôi rất khâm phục ý chí và nghị lực của Quyến. Bởi việc phát triển kinh tế đối với người bình thường đã khó, người khuyết tật còn khó hơn gấp nhiều lần. Đồng cảnh ngộ với chúng tôi nhưng Quyến đã vươn lên và hỗ trợ mọi người rất nhiều, giúp chúng tôi có thêm thu nhập, không phải sống phụ thuộc vào người khác".
Nhằm góp phần lan toả nghị lực sống cho những người khuyết tật, anh Quyến tích cực tham gia công tác xã hội trên địa bàn. Là Chủ nhiệm CLB thanh niên khuyết tật huyện Hưng Hà, anh còn người thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực động viên tinh thần cho những người cùng cảnh ngộ.