Người mẹ hiền gieo mầm những ước mơ cho học sinh khiếm thị ở Đà Lạt

Mai Hương |

Dành phần lớn thời gian của cuộc đời gắn bó với trẻ khiếm thị, từ nhiều năm nay, các em nhỏ ở Mái ấm Khiếm thị Đà Lạt đã coi sơ Nguyễn Thị Đức Dung như "người mẹ thứ hai" của mình.

"Con ơi! Con à"...

Kiên nhẫn và dịu dàng là những gì sơ Dung dành cho 21 em nhỏ ở Mái ấm Khiếm thị Đà Lạt. Mỗi em là một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau, đa số các em đều không nhận được tình yêu thương từ gia đình và gặp những vấn đề về thị lực, trí tuệ.

Thế nhưng khi gặp nhau ở mái ấm, các em đều nhận được chung tình yêu thương vô bờ từ sơ Dung.

Sùng Văn Phùng (14 tuổi) và Sùng Văn Thắng (16 tuổi) là người H'Mông, bố mẹ bỏ đi, 2 anh em sống với bà nội 74 tuổi. Từ Đắk Nông, 2 anh em được người nhà gửi sang Đà Lạt học tại Mái ấm Khiếm thị.

Tuy không nhìn thấy rõ nhưng Sùng Văn Phùng lại có một trực giác rất tốt. Em cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh mình và cảm nhận được cả tình yêu thương từ sơ Dung.

đ
Ở Mái ấm Khiếm thị Đà Lạt, mỗi em một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau. Ảnh: Mai Hương

Phùng kể: "Em chưa bao giờ được nhìn thấy bố mẹ mình. Em chỉ biết đến người mẹ là sơ Dung. Sơ luôn dịu dàng, nhẹ nhàng dạy em học chữ nổi và chưa bao giờ nặng lời mắng mỏ em. Lúc nào Sơ cũng vỗ về em và các bạn bằng câu nói "Con ơi! Con à!"".

Siu Ly là cô bé người dân tộc Lạch ở vùng núi Langbiang. Ba mẹ bỏ nhau, mẹ Siu Ly kết hôn với người khác và sắp sinh em bé. Siu Ly luôn mong ngóng được trở về nhà để bế em bé. Khi được hỏi Siu Ly có ước mơ gì, cô bé khẽ nói: "Con chỉ ước được trông em giúp mẹ".

Đôi mắt của Siu Ly không nhìn thấy rõ, vì thế, rất sợ việc học. Nhiều khi nhớ nhà, Siu Ly chỉ tha thẩn ngồi một mình. Thế nhưng, Siu Ly lại rất thương sơ Dung.

Cách sơ Dung vuốt má Siu Ly, chải tóc cho cô bé và ôm lấy em đã xóa đi mọi sự rụt rè, sợ hãi trong em. Ở mái ấm, với Siu Ly, sơ Dung là người thân duy nhất, người mà em có thể mở lòng ra và trò chuyện.

Kiên nhẫn và dịu dàng

Theo lời kể của sơ Dung, việc dạy dỗ các em nhỏ không hề dễ dàng. Nhất là với những trẻ bị tự kỷ, tăng động, chậm phát triển. Vì thế, chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn của các em chính là sự kiên nhẫn và dịu dàng.

"Không chỉ riêng tôi, mà các sơ ở đây lúc nào cũng nhẹ nhàng, tận tình chăm sóc bằng tất cả yêu thương. Nhờ tình yêu thương ấy, mà các em đã vượt qua được mặc cảm và tự tin, trưởng thành hơn. Có nhiều em đã trưởng thành, theo học ngành Sư phạm và Tâm lý trên TP Hồ Chí Minh quay trở về giúp chúng tôi dạy các em học" - sơ Dung bộc bạch.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của các em nên các sơ ở đây như những người thầy, người mẹ thứ hai, luôn sát cánh, đồng hành cùng các em.

dd
Ở mái ấm, với Siu Ly, sơ Dung là người thân duy nhất. Ảnh: Mai Hương

Không chỉ kiên nhẫn dạy các em học chữ nổi mà các sơ còn hướng dẫn các em chơi nhạc, học bài học cuộc sống, bài học về lòng biết ơn.

Nhìn Siu Ly đang lần mò viết chữ với ánh mắt ấm áp, sơ Dung nói tiếp: "Lúc nào cô bé cũng muốn về trông em cho mẹ nhưng tôi phải khuyên bảo Siu Ly rằng phải học giỏi mới phụ giúp được mẹ.

Dù đã nói nhiều lần nhưng không thay đổi được suy nghĩ của cô bé. Do đó mà tình yêu thương và sự kiên nhẫn là điều mà chúng tôi phải dành cho các em nhiều nhất".

Hơn 18 năm qua, Mái ấm Khiếm thị Đà Lạt đã nuôi dưỡng biết bao những mảnh đời khiếm khuyết. Nơi đây không chỉ che chở, mà còn gieo mầm cho những ước mơ, tiếp thêm sức mạnh cho các em khiếm thị tự tin khẳng định bản thân.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hoa phượng tím nở rộ trên khắp các con đường, ngõ phố Đà Lạt

Mai Hương |

Thời điểm này, thời tiết Đà Lạt khá dễ chịu, khi sắc xuân qua đi cũng là lúc mùa hè đến. Những tán hoa phượng tím nở rộ trên khắp các con đường, ngõ phố Đà Lạt thu hút đông đảo du khách và người dân đến tận hưởng vẻ đẹp của mùa hoa này.

2 nhân công đốt cỏ khô làm cháy một dãy 5 căn nhà ở TP Đà Lạt

Mai Hương |

Vào khoảng 16 giờ ngày 17.3, tại hẻm 135 đường Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy thiêu rụi một dãy 5 căn nhà.

Biến cố xảy ra, vợ hơn chồng 8 tuổi rời TPHCM lên Đà Lạt gây dựng sự nghiệp

ĐÔNG DU |

Xảy ra biến cố gia đình, cô vợ Ngọc Hiếu rời TPHCM lên Đà Lạt cùng chồng kém 8 tuổi gây dựng lại sự nghiệp.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Nông dân thời 4.0 thu hoạch xong lúa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản

VÂN HI |

Với mô hình số hóa quá trình canh tác, giao dịch qua tài khoản ngân hàng khi liên kết sản xuất với doanh nghiệp, sau khi thu hoạch lúa, lợi nhuận sẽ được chuyển về tài khoản của nông dân, thay vì phải trực tiếp đến công ty nhận tiền mặt, có khi phải chờ cả tuần như trước đây.

Chủ nhà đột ngột bẻ kèo, tăng giá nhà trong ngõ theo tuần, nhiều khách hàng ở Hà Nội hụt hẫng

ANH HUY |

Nhiều môi giới tìm được khách mua, đang trong quá trình thương lượng nhưng chủ nhà lại đột ngột báo tăng giá khiến giao dịch không thành công.

Hoa phượng tím nở rộ trên khắp các con đường, ngõ phố Đà Lạt

Mai Hương |

Thời điểm này, thời tiết Đà Lạt khá dễ chịu, khi sắc xuân qua đi cũng là lúc mùa hè đến. Những tán hoa phượng tím nở rộ trên khắp các con đường, ngõ phố Đà Lạt thu hút đông đảo du khách và người dân đến tận hưởng vẻ đẹp của mùa hoa này.

2 nhân công đốt cỏ khô làm cháy một dãy 5 căn nhà ở TP Đà Lạt

Mai Hương |

Vào khoảng 16 giờ ngày 17.3, tại hẻm 135 đường Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ cháy thiêu rụi một dãy 5 căn nhà.

Biến cố xảy ra, vợ hơn chồng 8 tuổi rời TPHCM lên Đà Lạt gây dựng sự nghiệp

ĐÔNG DU |

Xảy ra biến cố gia đình, cô vợ Ngọc Hiếu rời TPHCM lên Đà Lạt cùng chồng kém 8 tuổi gây dựng lại sự nghiệp.