Cơ duyên và lòng bao dung với người khuyết tật
22 tuổi, bước chân ra đời với tấm bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, con đường sự nghiệp trở nên rộng mở với cô gái trẻ Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1993, TP. Huế).
Thời điểm đấy, Nhàn bén duyên với chất liệu giấy, rồi tự mình mày mò cắt, dán những tờ giấy thành những bông hoa đầu tiên.
Sau khi ra trường, Nhàn được mời làm việc tại một công ty phát triển sản phẩm du lịch ở Huế. Và thế là cô gái trẻ được làm việc song song với hai vai trò là một nhân viên văn phòng và một “thợ” làm hoa giấy tự do.
Sau 2 năm làm việc, bước ngoặt đầu tiên của cô gái trẻ xảy đến, vào lúc Nhàn đồng thời được thăng chức lên làm quản lý và khi cô gặp được Linh - cô gái nhỏ mắc bệnh xương thủy tinh ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế).
Linh tìm đến Nhàn để xin được theo học làm hoa giấy. Em ngại ngần và không chia sẻ gì nhiều về căn bệnh quái ác của mình vào những ngày đầu gặp Nhàn. Dần dà, qua những bức thư tay, Nhàn rung động trước hoàn cảnh và nghị lực phi thường của Linh.
Linh đã phần nào giúp Nhàn suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống và tự hỏi liệu mình có thể làm gì cho đời. Vượt qua những thử thách cùng sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình, Nhàn đã quyết định từ bỏ công ty. Cuối cùng, cô chọn bước vào một cuộc sống không giống với danh xưng của mình, một con đường riêng mà cô tin tưởng vào sự chia sẻ từ tận trái tim.
Cô gái 9X đã quyết định từ bỏ công việc ổn định để tập trung hoàn toàn vào niềm đam mê làm hoa giấy, với ước muốn sử dụng nghề nghiệp này để hỗ trợ những người thiếu may mắn. Ở đây, những bạn trẻ khuyết tật có cơ hội học nghề thủ công, bán những sản phẩm do chính tay mình tạo nên và hơn hết là có nơi để yêu thương, sẻ chia, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó là cách Lavin Home ra đời.
Căn nhà hoa “đặc biệt”
Lavin Home có địa chỉ tại 35/69 đường Lê Ngô Cát (P. Thủy Xuân, TP. Huế) là căn nhà nhỏ do Nhàn dựng lập với mục đích chỉ dạy, hỗ trợ các bạn khuyết tật làm hoa giấy, tạo công ăn việc làm ổn định cho những mảnh đời yếu thế.
Trong số hơn 10 người khuyết tật được Nhàn dạy nghề, có 2 người mắc bệnh xương thủy tinh, còn lại là những người bị câm, điếc. Những người mắc bệnh xương thủy tinh được Nhàn đến tận nhà dạy làm hoa giấy rồi mang sản phẩm đến bán tại Lavin Home, những người câm, điếc thì trực tiếp học nghề và tham gia làm hoa giấy tại cơ sở.
Song song với việc làm hoa, trong căn nhà nhỏ này, các bạn trẻ khuyết tật còn được trò chuyện, chia sẻ về tâm tư, suy nghĩ với bạn bè cùng hoàn cảnh và người chị Thanh Nhàn qua ngôn ngữ ký hiệu.
Đến nay, đã hơn 5 năm từ khi Nhàn mở cửa ngôi nhà hoa của mình, Lavin Home đã đón chào không biết bao nhiêu bạn trẻ khuyết tật có niềm yêu thích với hoa giấy. Nơi đây cũng thu hút đông đảo du khách đến tham quan và mua các mặt hàng thủ công.
Trong đó có trường hợp của cô gái sinh năm 1995 Đào Thị Trà My, mắc bệnh khiếm thính từ lúc vừa sinh ra. Đến nay, My đã gắn bó với công việc, với Nhàn được một thời gian khá dài.
Khi được hỏi về cảm xúc của bản thân về quãng thời gian được làm việc tại Lavin Home, My chia sẻ thông qua ngôn ngữ ký hiệu: “Hồi trước, bản thân mình đã làm nghề may, lúc đó, môi trường gặp ít người, không ai có thể chia sẻ với mình, hơn nữa, thu nhập từ công việc rất thấp. Do đó, mình cảm thấy rụt rè, ngại ngùng; tuy nhiên, khi có lớp dạy làm hoa của chị Nhàn thì bản thân mình thấy vui hơn, tự tin hơn khi được tâm sự, được tự tay làm ra tiền nuôi sống bản thân”.
Còn đối với Nhàn, khi được hỏi về những gì nhận được, Nhàn chia sẻ: “Từ khi có Lavin Home, được sống đúng với đam mê, được giúp đỡ, hỗ trợ các bạn khuyết tật làm tôi cảm thấy vui tươi, yêu đời. Bên cạnh đó, tôi nhận được rất nhiều sự yêu quý và sự quan tâm từ mọi người. Đối với tôi, niềm vui của các bạn khuyết tật là cả sự hạnh phúc mà tôi mong chờ”.
Thời gian đã chứng minh rằng, quyết định khi ấy của Nhàn là một điều đúng đắn. Nhàn đã mang lại những giá trị tốt đẹp không chỉ cho chính cô, cho những bạn trẻ khiếm khuyết mà còn cho cuộc đời. Để biết rằng, đời chỉ đẹp khi ta có yêu thương.