Ấm áp tình người trong cơn bão số 3

NHÓM PV |

Nhiều căn hộ, khách sạn cho người cần tránh bão ăn ở miễn phí, hay ô tô chắn gió cho xe máy qua cầu... là những câu chuyện ấm lòng trong bão số 3.

Những tấm lòng thơm thảo

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Thái Bình, chị Nguyễn Thị Tươi (phố Lê Lai, quận Hà Đông) vẫn chưa khi nào nguôi ngoai ký ức về ngày tháng cùng gia đình chống bão năm xưa.

"Cảnh nhà tốc mái, bao nhiêu tài sản đều trôi theo dòng nước lũ. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn" - chị Tươi nhớ lại.

Hiện tại, chị là giám đốc của một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. Cuộc sống không còn khó khăn về mặt kinh tế nhưng mỗi khi nghe tin nơi nào có bão đổ bộ, chị Tươi lại không thể yên lòng.

Nghe được thông tin cơn bão Yagi - bão số 3 đổ bộ, chị Tươi vội vàng gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ ở quê. Không chỉ vậy, chị nhanh chóng sắp xếp những căn phòng gia đình còn trống để hỗ trợ người dân Hà Nội phải di dời.

Chị Tươi đã huy động người thân cùng chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men, dụng cụ y tế... để sẵn sàng đón người vô gia cư, người lao động tự do không có nơi trú ngụ khi bão về.

"Tôi chưa có kinh nghiệm trong việc này nên cũng không biết cách hỗ trợ những người ở xa khu vực quận Hà Đông. Tối ngày hôm qua, tôi chỉ có thể hỗ trợ những người gần đây" - chị Tươi cho biết.

Đã xa quê nhà tại Hà Tĩnh khoảng chục năm, vợ chồng chị Nguyễn Hồng Vinh (trú tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn đau đáu mỗi lần nghe tin có bão, lũ đổ về.

Cũng giống chị Tươi, chị Vinh mong muốn hỗ trợ những người vô gia cư, người lao động tự do hoặc người dân phải di dời khi bão về. Vợ chồng chị Vinh có khoảng 6 phòng trống, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, đầy đủ nhu yếu phẩm mà chị đã chuẩn bị cho gia đình từ trước.

"Tôi hiểu rõ nỗi khổ đau, khó khăn của những người trong cơn bão. Gia đình tôi đều đồng lòng hỗ trợ người gặp nạn khi bão xảy ra. Chúng tôi cũng sẵn sàng lái xe để đón người dân di dời đến nơi an toàn" - chị Vinh tâm sự.

Ngoài mong muốn hỗ trợ người dân trong bão, chị Vinh tiết lộ, căn nhà chị chỉ sử dụng tầng thứ 3, hai tầng dưới đều để trống. Do vậy, trong trường hợp những bạn trẻ mới bắt đầu lập nghiệp, người lao động đến Hà Nội tìm việc làm chưa có chỗ ở, chị cũng sẵn lòng cho họ ở miễn phí trong những ngày bão gió này.

Sẵn sàng hỗ trợ đồng bào

Tình người ấm áp không chỉ qua những lời kêu gọi hỗ trợ chỗ ở, nhu yếu phẩm cho người dân di dời tránh bão mà còn được thể hiện qua hình ảnh các tài xế ô tô chắn gió bão cho người đi xe máy trên cầu.

Trước đó, trưa 7.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy nhiều xe ô tô nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ chậm để che chắn gió bão cho người đi xe qua cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Anh Nguyễn Trí Hào (21 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) là một trong những người được tài xế ô tô chắn gió bão khi qua cầu Nhật Tân.

Đoàn xe ôtô che bão cho xe máy trưa 7.9 trên cầu Nhật Tân, Hà Nội. Ảnh: Cắt từ clip
Đoàn xe ôtô che bão cho xe máy trưa 7.9 trên cầu Nhật Tân, Hà Nội. Ảnh: Cắt từ clip

Theo anh Hào, khoảng hơn 12h trưa ngày 7.9, anh di chuyển từ nơi làm việc về nhà. Khi đi được một đoạn trên cầu Nhật Tân thì gió bão thổi mạnh khiến xe máy bị nghiêng.

Đến khoảng giữa cầu, anh Hào nhìn thấy một đoàn xe ô tô đang di chuyển rất chậm để chắn gió bão cho rất nhiều người đi xe máy nên anh cũng bám sát theo đoàn.

Cùng lúc này, anh Hào còn nhìn thấy ở chiều đường ngược lại cũng xuất hiện đoàn xe ô tô nối đuôi nhau chắn gió bão cho người đi xe máy qua cầu Nhật Tân.

"Tôi thật sự cảm thấy xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ những người không quen biết. Nhờ có các tài xế mà tôi có thể đi qua cầu an toàn. Xin được gửi lời cảm ơn đến các bác tài", anh Hào bày tỏ.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội dầm mình trong nước giúp dân chống bão số 3

Vương Trần |

Lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương đã khẩn trương cùng người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả bão số 3.

Chiến sĩ biên phòng, hải quân hỗ trợ nhân dân chống bão số 3

Vương Trần |

Ứng phó với siêu bão số 3, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội đã tham gia phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Phó Thủ tướng họp Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 3

Mai Dung |

Ngày 7.9, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3.

2 tàu lớn từ nước ngoài trôi dạt theo lũ sông Hồng được dắt vào bờ

Đinh Đại |

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã xử lý 2 tàu lớn từ nước ngoài trôi dạt trên sông Hồng.

1 quân nhân bị cuốn trôi khi qua ngầm tràn ở Hòa Bình

Đặng Tình |

Hòa Bình - Một quân nhân vừa bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn ở huyện Lương Sơn lúc nửa đêm.

Tổn thất của Ukraina ở Kursk ngày một chồng chất

Song Minh |

Ukraina đã mất hàng nghìn quân và thiết bị quân sự trong cuộc tấn công tỉnh Kursk của Nga.

Hà Nội ra công điện ứng phó với lũ trên các sông

Minh Hạnh |

Hà Nội – Rạng sáng ngày 10.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện hỏa tốc chỉ đạo tập trung ứng phó lũ lớn trên các sông.

31 người chết và mất tích tại Lào Cai do mưa lũ

Đinh Đại |

Lào Cai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề hoàn lưu bão số 3 (Yagi) khi liên tiếp xảy ra sạt lở khiến nhiều người chết và mất tích.

Bộ đội dầm mình trong nước giúp dân chống bão số 3

Vương Trần |

Lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương đã khẩn trương cùng người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả bão số 3.

Chiến sĩ biên phòng, hải quân hỗ trợ nhân dân chống bão số 3

Vương Trần |

Ứng phó với siêu bão số 3, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội đã tham gia phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Phó Thủ tướng họp Sở Chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 3

Mai Dung |

Ngày 7.9, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3.