Sau khi được xe PCCC chở các xe bồn lên bơm tiếp nước, các hộ dân mang thùng nhựa ra hứng từng thùng nước chở về để có nước sinh hoạt tạm.
Tình trạng nước sinh hoạt không đến được nhà dân xảy ra khoảng 5 ngày qua tại một khu vực dân cư ở thôn Thắng Thuận.
Các hộ dân đều bức xúc khi thời điểm cận Tết cần nước để sinh hoạt nhưng lại phải chịu cảnh thiếu nước, có hộ phải đi xin nước giếng chở về dùng đỡ, có hộ phải đi mua nước bình 19 lít về sử dụng.
Đầu giờ chiều 7.2, có 2 xe chuyên dụng của lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Thuận chở nước lên đổ vào 2 bồn nhựa lớn được đặt tại khu vực gần các hộ bị cúp nước. Người già, trẻ nhỏ mang theo thùng nhựa ra hứng nước chở về sử dụng đỡ.
Như bà Nguyễn Thị Minh, mặc dù 64 tuổi vẫn phải đẩy chiếc xe rùa chở 2 thùng nhựa ra hứng nước rồi cố hết sức đẩy các thùng nước về. Bởi theo bà Minh, không ra lấy nước thì lấy gì mà dùng. Có hộ thức đêm để mở vòi hứng nước với hi vọng nửa đêm ít người dùng, nước sẽ được bơm về nhưng rồi nước cũng chẳng có.
“Hôm qua (6.2), hỏi bên cung cấp nước thì nói tối sẽ có nhưng chờ đến sáng hôm sau cũng không có giọt nào, thức trắng 4 đêm liền để hứng nước” - một người dân bức xúc chia sẻ.
Các hộ dân cũng đã cung cấp hóa đơn thu tiền nước hàng tháng và chỉ rõ đơn vị cung cấp nước là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận, chi nhánh Thuận Bắc.
Trên trang web của trung tâm này, dòng thông báo điều tiết nước luân phiên cập nhật mới nhất ngày 7.2 chỉ ghi tạm ngưng cung cấp nước một số tuyến, nhánh khác để tập trung đẩy nước về Kim Bình - Hàm Thắng là vị trí không có nước nhiều ngày qua.