Viết tiếp hành trình yêu cho riêng mình

hương lê |

“Khép mi lại và yêu” của tác giả Summer Kat (Nguyễn Hoàng Anh) là cuốn sách lấy chất liệu từ chính những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, gia đình của tác giả.

Cuốn sách “Khép mi lại và yêu” như một “bộ phim” về tình yêu, về những câu chuyện mang sắc thái nhẹ nhàng, về thứ cảm xúc mà chúng ta ít nhiều đều sẽ trải qua một lần trong đời.

Trong “bộ phim” đó, có những cảnh phim mà chúng ta muốn gìn giữ, như khoảnh khắc lần đầu rung động, lần đầu biết nhớ mong, hay lần đầu muốn gắn bó với một ai đó mãi mãi...

Nhưng cũng có những cảnh phim khiến chúng ta mỗi lần nhìn lại đều có chút gì đó thổn thức, bồn chồn, có chút “gai” trong lòng. Như cái lần ta mãi chẳng quên được người không còn thương mình, hay cái lần ta đối mặt với chia ly hay những ngày ta đứng giữa sân ga, chọn đại một địa điểm để chạy trốn khỏi thực tại.

Mỗi người sẽ có một cách riêng để nhấm nháp tuổi trẻ của mình và tình yêu của mỗi người cũng chẳng ai giống ai. Nhưng ai cũng sẽ đôi lần phải trải qua mất mát và những cuộc chia li...

Để rồi sau những ngày tháng đó, chúng ta lại tìm cách học quen với một thành phố mới, bắt đầu với những điều mới, và tình yêu sẽ luôn có cách tìm về với mỗi người.

Chia sẻ về cuốn sách, tác giả Summer Kat cho biết: “Khép mi lại và yêu” cho bạn dũng khí để viết tiếp một hành trình yêu cho riêng mình.

Chúng ta có thể không lựa chọn được những ai sẽ xuất hiện trong đời mình, ta cũng sẽ không biết ngày mai mình có phải lòng một ai đó không, không biết mình có thể yêu lần nữa sau những mất mát trong quá khứ không, không biết người ta yêu có khiến ta đau đớn hay không, nhưng hãy cứ bắt đầu. Bởi "thà yêu và lạc lối trong tình yêu còn hơn không bao giờ biết yêu”- (Ernest Hemingway).

Cuốn sách còn là phần tiếp nối của mạch cảm hứng văn chương từ những tác phẩm Summer Kat đã từng viết trước đó.

Nếu như ở cuốn sách đầu tiên “Chỉ cần mình thương nhau” là những rung động và những góc nhìn ngây ngô về tình yêu và cuộc sống. Cuốn sách thứ hai “Thành thật với trái tim” là lời nhắn nhủ hãy luôn thành thật với lựa chọn của con tim. Thì ở cuốn sách thứ ba này, “Khép mi lại và yêu”, chúng ta tìm thấy nỗi nhớ da diết và những tiếc nuối của tuổi trưởng thành, với lời nhắn nhủ hãy sống hết mình cho từng phút giây.

Sau mỗi cuốn sách là một lần tác giả trưởng thành hơn.

Từng trải qua nỗi đau mất mát người thân nên phần nào tác giả viết nhiều hơn về nỗi nhớ bố - những nỗi nhớ mà không còn có cơ hội để nói ra với người đó.

Hay trong chuyện tình cảm, sau khi trải qua nhiều biến cố, tác giả cũng nhận ra được rằng không phải cứ yêu nhau là có thể ở cạnh nhau mãi, mà người ta cần cả sự cố gắng bên nhau. Và người ở cạnh ta lâu nhất sẽ luôn là người phù hợp nhất.

Theo tác giả mỗi người trong chúng ta đều sẽ có những phút giây mà trái tim muốn điều gì đó, muốn làm một việc gì đó. Và khoảnh khắc trái tim mình thể hiện mong muốn đó chính là thời điểm thích hợp nhất để làm việc đó.

“Cá nhân tôi luôn chọn cách sống trọn vẹn cho hiện tại và nghe theo điều trái tim mách bảo và chỉ cần thành thật sống hết mình phút giây đó - là đã đủ trọn vẹn rồi.

Chúng ta chỉ có một lần để sống thôi, vậy thì sao không chọn một lần đó để thành thật và đi theo điều trái tim lựa chọn”, Summer Kat bày tỏ.

Không phải lúc nào trao đi tình cảm thì đều sẽ nhận lại được theo cách chúng ta mong đợi, nhưng khoảnh khắc chúng ta biết mình tha thiết muốn ở bên một người, như vậy cũng là hạnh phúc rồi.

Nói về quan điểm được - mất trong tình yêu, Summer Kat chia sẻ: “Sau một cuộc chia tay, không ít người có xu hướng hay xem bản thân được gì và mất gì.

Cá nhân tôi thì không so đo việc đó trong tình yêu vì tôi quan niệm rằng, khi mình yêu nghĩa là mình đã được rồi. Mình được yêu, được quan tâm, được chăm sóc một ai đó thì đấy đã là niềm hạnh phúc của mình.

Và khi một cuộc tình khép lại chỉ đơn giản là chúng ta đóng lại trang sách đó, để bước tiếp sang những chương mới. Chứ không hẳn là mất đi một điều gì”.

Bên cạnh niềm đam mê viết sách, Summer Kat còn xây dựng một fanpage mang tên "Chuyện qua phố”. “Mình viết để có thể chia sẻ với mọi người và nếu những ai đang buồn, đang chông chênh có thể tìm thấy sự đồng cảm trong bài viết của mình”, tác giả “Khép mi lại và yêu” nói.

Sau khi hoàn thành cuốn sách “Khép mi lại và yêu”, ít ai để ý đến ý nghĩa màu sắc của bìa sách.

Đó là màu xanh lam. Được biết màu bìa sách được chọn theo tên con gái tác giả - Bảo Lam.

Đó là màu xanh của biển, là sự bình yên và sâu lắng. Nhưng đại dương thì vẫn có những con sóng âm ỉ giống như cuộc đời bình yên thì vẫn có thể có giông bão.

Tác giả mong con gái của mình đủ dũng cảm và thành thật để "Khép mi lại và yêu".

Sau cùng, tác giả thông qua cuốn sách muốn gửi lời nhắn nhủ tới mọi người rằng cuộc sống này vô thường và ngắn ngủi, chúng ta không biết đâu sẽ là lần cuối cùng cho đến khi lần cuối cùng thực sự trôi qua.

Vậy nên ngay hôm nay, ngay lúc này, nếu có điều gì muốn làm hay muốn nói, hãy gặp ngay người mình cần gặp và nói ngay những điều mình đang cất giấu trong lòng, vì chúng ta có thể sẽ khó có lại cơ hội đó nữa.

Tác giả Summer Kat tên thật là Nguyễn Hoàng Anh. Tốt nghiệp ngành Truyền thông Đại học quốc tế RMIT. Cô là tác giả của ba cuốn sách: “Chỉ cần mình thương nhau”, “Thành thật với trái tim”, “Khép mi lại và yêu”. Bên cạnh việc viết sách, Summer Kat còn xây dựng một fanpage mang tên "Chuyện qua phố” - nơi người đang buồn, đang chông chênh có thể tìm thấy sự đồng cảm trong từng bài viết.

hương lê
TIN LIÊN QUAN

10 cuốn sách Kim Đồng nổi bật năm 2022

Thanh Hương |

Từ hơn 1.000 ấn phẩm được xuất bản trong năm 2022, NXB Kim Đồng đã lựa chọn 10 cuốn sách, bộ sách nổi bật với tiêu chí: Mới mẻ và đặc sắc về cả nội dung và hình thức thể hiện.

"Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuốn sách của đời mình"

KIỀU BÍCH HẬU thực hiện |

Lần đầu gặp nhà văn Bắc Sơn, tôi chú ý đến mái tóc trắng cước của ông. Bỗng nhớ lời nhà văn Nguyễn Đắc Như từng bảo: “Trong làng văn Việt Nam, anh phục nhà văn Bắc Sơn lắm, viết đều, khỏe, vạm vỡ, mà toàn viết tay". Thế rồi, tôi được gặp Bắc Sơn nhiều hơn, ngắm cuốn tiểu thuyết “Lính tăng” ông gửi xét giải thưởng văn học Mekong, lại được đọc cuốn “Bảy nổi ba chìm” về đời ông, mà cuốn nào cũng hơn 500 trang cả, nhờ thế tôi hiểu hơn màu tóc của ông.

Người thắp đèn cho núi - cuốn sách tri ân nghề giáo nhân dịp 20.11

Thanh Hương |

“Người thắp đèn cho núi” là tập truyện ngắn viết về người thầy và tình cảm thầy trò được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.

Công an khám xét Công ty Tân Hiệp Phát sau khi bắt ông Trần Quí Thanh

ĐÌNH TRỌNG - ANH TÚ |

Tại Bình Dương, nhiều lực lượng công an đang phong tỏa khám xét trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát. Bộ Công an cũng đã thông tin khởi tố bắt giam ông Trần Quí Thanh.

Công an khám xét Chi Cục Đăng kiểm số 8 tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đăng kiểm viên của Chi Cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam, khi tiến hành kiểm tra, kiểm định phương tiện thuỷ nội địa xong, thường nhận tiền cao hơn định mức của các chủ phương tiện thủy.

Ông Trần Quí Thanh và con gái vướng nhiều tố cáo trước khi bị bắt tạm giam

Quang Việt |

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh trước khi bị bắt tạm giam chiều 10.4, ông và con gái từng bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm, trốn thuế...

TP Hồ Chí Minh muốn khai thác cát hồ Dầu Tiếng làm dự án Vành đai 3

MINH QUÂN |

Ngày 10.4, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký công văn khẩn đến UBND các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh về sử dụng nguồn cát tại hồ Dầu Tiếng cho dự án Vành đai 3.

Hình ảnh đang phong toả nghiêm ngặt trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bình Dương - Đến gần 19 giờ tối 10.4, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt tại trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát ở Bình Dương, để phục vụ cho việc điều tra, khám xét sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, trong đó thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.

10 cuốn sách Kim Đồng nổi bật năm 2022

Thanh Hương |

Từ hơn 1.000 ấn phẩm được xuất bản trong năm 2022, NXB Kim Đồng đã lựa chọn 10 cuốn sách, bộ sách nổi bật với tiêu chí: Mới mẻ và đặc sắc về cả nội dung và hình thức thể hiện.

"Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuốn sách của đời mình"

KIỀU BÍCH HẬU thực hiện |

Lần đầu gặp nhà văn Bắc Sơn, tôi chú ý đến mái tóc trắng cước của ông. Bỗng nhớ lời nhà văn Nguyễn Đắc Như từng bảo: “Trong làng văn Việt Nam, anh phục nhà văn Bắc Sơn lắm, viết đều, khỏe, vạm vỡ, mà toàn viết tay". Thế rồi, tôi được gặp Bắc Sơn nhiều hơn, ngắm cuốn tiểu thuyết “Lính tăng” ông gửi xét giải thưởng văn học Mekong, lại được đọc cuốn “Bảy nổi ba chìm” về đời ông, mà cuốn nào cũng hơn 500 trang cả, nhờ thế tôi hiểu hơn màu tóc của ông.

Người thắp đèn cho núi - cuốn sách tri ân nghề giáo nhân dịp 20.11

Thanh Hương |

“Người thắp đèn cho núi” là tập truyện ngắn viết về người thầy và tình cảm thầy trò được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay.