CD Ribes (2006 - 2010)
Thời thơ ấu, Bonmati (Sant Pere de Ribes, 1998) chơi cả nhạc - piano và guitar - lẫn thể thao - bóng rổ và bóng đá - nhưng cuối cùng đã chọn bóng đá. Những cú sút đầu tiên của cô được thực hiện ở quảng trường thị trấn và sân trường Escuela El Pi, trước khi gia nhập đội đầu tiên vào năm 8 tuổi: CD Ribes.
"Đó là bé gái duy nhất trong một đội mà cô bé phải đối đầu với toàn con trai trên sân. Tôi nhấn mạnh tính cạnh tranh và phẩm chất của cô bé. Cô bé luôn chơi ở vị trí tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 và nổi bật nhờ sự thay đổi nhịp điệu và khả năng rê bóng", Rubén Bernardo, huấn luyện viên của Bonmati tại CD Ribes, nói.
"Tôi nhớ có một ngày mẹ cô bé đến và nói với tôi rằng, Aitana không muốn ra khỏi xe vì đang giận một số cậu bé. Không phải là vì bầu không khí tồi tệ, mà ngược lại. Nhiều người trong số họ là bạn cùng lớp của cô bé. Tôi nói: 'Họ ghen tị với con vì con là người giỏi nhất'. Sau đó, cô bé nở nụ cười và chạy ra sân.
Đôi khi, để động viên, tôi nói rằng nếu tiếp tục như thế này, cô bé sẽ chơi cho Barcelona hoặc Espanyol - câu lạc bộ vào thời điểm đó là hay nhất của bóng đá nữ. Cô bé tức giận và trả lời tôi: "Tại Espanyol!" “Không, ở Barca. Một ngày nào đó cháu sẽ chơi cho Barca!".
Huấn luyện viên có con trai là đồng đội của Bonmati trong 4 năm ở câu lạc bộ nhấn mạnh: "Không thể biết rằng cô bé sẽ trở thành người giỏi nhất thế giới, nhưng cô bé đã nhìn mọi thứ khác với những người còn lại. Ở ngoài, cô bé có chút ngại ngùng và sự nhút nhát đó sẽ biến mất khi cô ấy bước lên sân cỏ”.
Cubelles CF (2010 - 2012)
“Một trong những tuyển trạch viên của câu lạc bộ, Javi Torra, gọi điện và báo về một cô bé đang làm những điều kỳ diệu trên sân. Ông ấy gọi điện cho cha mẹ cô bé, thuyết phục họ và cuối cùng đã ký được hợp đồng. Lúc đó chúng tôi đang chơi ở giải hạng Nhất và việc nhìn thấy một cô gái tại giải là một điều khá mới lạ", Josep Serra, điều phối viên của Cubelles vào thời điểm đó, cho biết. "Cô bé chơi ở giữa sân, như tiền vệ trụ, là người dẫn dắt đội. Thật thích khi thấy cách cô bé di chuyển quanh sân. Tôi nhớ cá tính chiến thắng của cô bé đáng chú ý, vì khi đội thua, cô bé đã rất tức giận".
Huấn luyện viên của Bonmati trong 2 năm ở đội là Joel Valldosera. "Tôi đến câu lạc bộ cùng năm với cô bé và họ giao cho tôi đội Infant A. Họ nói với tôi: "Năm nay sẽ có một cô gái rất tốt". Họ không nói dối. Cô bé là một trong số ít tân binh, nhưng là một trong những người nổi bật nhất. Ngoài sân cỏ, cô bé rất nhút nhát, rất khó hòa nhập, nhưng trên sân, cô bé biến hình và táo bạo, luôn đòi bóng, không bao giờ nhăn nhó...
Năm đầu tiên diễn ra rất tốt vì có một nhóm chơi tốt. Aitana là bé gái duy nhất, nhưng còn hơn thế nữa. Điều duy nhất cô bé làm khác mọi người là thay đồ ở một phòng thay đồ khác, nhưng sau đó sẽ cùng mọi người nói chuyện. Vào thời điểm đó, thật ấn tượng khi thấy một cô gái đang chơi cùng các chàng trai và ở nhiều khía cạnh, nó khiến một số người há hốc mồm.
Năm thứ hai có chút không ổn. Cô bé được xếp vào một nhóm kém cạnh tranh hơn, non nớt hơn và cô bé đã có khoảng thời gian tồi tệ. Tôi đã nói chuyện nhiều lần vì tôi thấy cô bé bơ phờ, không có động lực và sa sút nghiêm trọng. Cô bé có cảm giác phí thời gian, nhưng vì tính cách nên rất khó nói ra. Cách cô bé diễn đạt trên sân tốt hơn".
Barcelona (2012 đến nay)
Thời gian Bonmati gắn bó với Cubelles kết thúc ở tuổi 13, khi luật có quy định về giới tính. Trong lúc đang tìm kiếm đội nữ, Bonmati có cơ hội ký hợp đồng với Barcelona. Tham gia một buổi kiểm tra đầu vào trong giải đấu dành cho trẻ em được tổ chức ở Tarrega, cô bé nhận giải xuất sắc nhất.
Jordi Ventura, người chịu trách nhiệm thuyết phục Aitana ký hợp đồng với Barcelona, nói: “Thật khó để chúng tôi thuyết phục vì cô bé không muốn rời khỏi vùng an toàn của mình. Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã quan sát thấy khả năng của cô bé là từ giữa sân trở lên. Khi đến Barca, cô bé đã quen chơi mọi vị trí và ở đây chúng tôi đã dạy rằng, sẽ có những trận đấu mà cô bé phải bắt đầu từ băng ghế dự bị. Rất khó để cô bé tiếp thu ý tưởng này. Tính cạnh tranh của cô bé có nghĩa là tôi không mất nhiều thời gian để đi qua các giai đoạn trong câu lạc bộ".
Năm thứ hai, Bonmati sớm lên đội dự bị, được dẫn dắt bởi Zoe Garcia. "Cô bé được nhắc đến tại đây nhiều vì có phẩm chất và tính cách khác biệt. Trên sân, cô bé không bao giờ nhăn nhó dù là một trong những người thấp bé. Ngoài sân thì không ngần ngại khi nói về lối chơi, vị trí hay bất kỳ điều gì, nhưng luôn lễ phép", Zoe nói.
"Tôi nhớ rằng cô bé đã phải đến và trở về từ Sant Pere de Ribes khi chỉ là một đứa trẻ. Tôi chắc chắn rằng, điều này đã ảnh hưởng để cô bé có một thái độ khiêm tốn và giữ đôi chân của mình trên mặt đất khi bắt đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia hoặc đội 1 của câu lạc bộ.
Cô bé rất thích bóng đá, rất thích Barca, xem mọi trận đấu được truyền hình và thích nói chuyện cũng như phân tích. Điều đó khiến cô bé phát triển nhanh hơn mức bình thường".
Vào ngày 18.6.2016, Bonmati ra mắt đội 1 trong trận đấu ở Queen's Cup với Real Sociedad, vào sân thay cho Jenni Hermoso trong hiệp 2. "Một cô gái luôn muốn nhanh chóng vươn tới đẳng cấp cao và đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn. Trưởng thành hơn những cô gái cùng tuổi, cô ấy đã khác với những người còn lại vì nhịp độ, tốc độ và cường độ mà cô ấy đưa vào trận đấu, cả chất lượng cũng như mức độ cạnh tranh, sự linh hoạt", huấn luyện viên Xavi Llorens nói.
Sau khi ổn định với Llorens, Bonmati gặp khó khăn trong việc thích nghi với Fran Sánchez - huấn luyện viên chỉ trụ được 1 mùa rưỡi - và cô đã được giải cứu bởi Lluís Cortés, người biết cách mài viên kim cương thô mà ông nhìn thấy ở Aitana. "Mục tiêu của tôi khi dẫn dắt đội là có được phiên bản tốt nhất của mỗi cầu thủ và với Aitana, chúng tôi đã đạt được điều đó. Từ một cầu thủ tiềm năng, cô ấy đã trở thành một ngôi sao vững chắc, đá chính trong 2 trận chung kết Champions League và rất quan trọng đối với đội”, Cortés - là người đã làm việc với 2 Quả bóng vàng nữ gần nhất là Putellas và Bonmati, nói.
Từ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia
Bonmati phát triển song song ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Cô có trận ra mắt đội tuyển U17 Tây Ban Nha vào ngày 26.11.2013 với chiến thắng trước Pháp (2-0) ở giải U17 châu Âu. Kể từ đó, Bonmati có 13 trận đấu với đội U17, là nhà vô địch châu Âu năm 2015; 15 trận đấu với U19 (vô địch châu lục năm 2017); 9 trận đấu với U20 (Á quân thế giới năm 2018).
"Trong những trận đấu đó, cô bé thể hiện đúng sở trường của mình. Xuất hiện ở nơi nào, mọi thứ đều chuyển động theo nhịp điệu và cường độ của cô bé. Tôi nhớ khuôn mặt hạnh phúc của cô bé vì đã đạt được thành công... mặc dù vậy nó chỉ kéo dài vài giờ vì cô bé ngay lập tức nghĩ đến một thử thách mới", huấn luyện viên Pedro López nói, "Aitana tham vọng và thể hiện nó bằng cá tính, không có sự che đậy. Trong đầu cô bé không có giới hạn. Không thích ở lưng chừng, luôn đòi hỏi rất cao”.
Bonmati ra mắt đội tuyển quốc gia vào ngày 28.11.2017 trong chiến thắng trước Áo (4-0) ở trận đấu vòng loại World Cup 2019. Kể từ đó, cô đã chơi 57 trận và ghi được 20 bàn thắng, thành tích lớn nhất là vô địch World Cup 2023, nơi cô cũng giành được Quả bóng vàng.
"Cô ấy là một cầu thủ tài năng và đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian gần đây. Cô ấy có lối chơi tấn công, với khả năng bắt đầu pha bóng và tiếp cận phần sân đối diện để ghi bàn. Chúng tôi đánh giá cao tài năng của cô ấy", Montse Tomé, huấn luyện viên hiện tại của tuyển nữ Tây Ban Nha, nói.